1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tớ chẳng dám nói...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi SO_IN_LOVE, 09/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SO_IN_LOVE

    SO_IN_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    tớ chẳng dám nói...

    bạn ah, tớ chẳng biết tình cảm của tớ như thế nào nữa. Lúc ko gặp bạn, tớ hay nghĩ về bạn lắm nhé.
    Mỗi lần tớ online, tớ chỉ nhìn xem nick của bạn có sáng hay ko, cũng ko dám gọi bạn, chỉ dám gửi những tin nhắn send all đến cho mọi ngươì trong đó có cả cho bạn nữa, cũng chỉ để bạn biết rằng tớ cũng đang online thôi.
    CÓ những hôm bạn online mà để invisible, tớ ko hề biết. Thỉnh thoảng tớ vẫn ngó qua list YMes để xem bạn đã online chưa nhỉ. CHưa thấy nick bạn sáng thì tớ thất vọng và chờ đợi, thấy nick sáng thì tớ vui lắm nhé và cũng đợi chờ bạn, được chat với bạn dù chỉ những câu chuyện bâng quơ...
    Ấy thê mà mỗi khi gặp bạn, tớ lại tỉnh queo, như là bạn chẳng là j với tớ cả.
    CŨng ko thể hiểu nổi nữa. Này, con gái hay như thế fải ko?? Uh, tớ cũng là con gái mà, cũng thế nọ thế kia, cũng dỗi dỗi hờn hờn, cũng nhút nhát và yếu đuối lắm chứ. Thế nên tớ chẳng thể nào nói ra với ******** cảm của tớ.
    ơ mà tớ cũng ko chắc về t/c đó nữa... Hiện giờ tớ chỉ chắc chắn 1 điều rằng tớ rất quý bạn. tớ đã thíc bạn chưa nhỉ???
  2. laptop_0983050580

    laptop_0983050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Ko nói thì cũng phải làm 1 cái j đó để đối phương bắt tín hiệu chứ
  3. AnRebel125

    AnRebel125 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    1
    Thế là thic rồi đấy
  4. nammohoang

    nammohoang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Hoàn cảnh của bác giống hệt hoàn cảnh của em.Không gặp thì nhớ,gặp rồi lại chả biết nói gì.nick của nàng sáng nhưng không dám nói hic hic chỉ chào nhau một câu thôi
  5. truong2605

    truong2605 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hic, thế thì bao h mới tiến bộ được chứ :D
  6. only_for_fun

    only_for_fun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    chia buồn con trai đi cưa đã khó
    con gái cọc đi tìm trâu còn khó hơn
    nhg cũng đừng buồn vội
    hãy làm cho hữu sắc tự nhiên hương-tức là làm tăng giá trị bản thân lên
    đồng thời phát sóng vào đối tượng mạnh 1 chút
    he he good luck nhé-mình cũng chưa có người iu à
  7. Miss21

    Miss21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0

    Phát sóng ntn hả bạn?
  8. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Hình như là thích rồi.
    Giống tớ thôi.
    Nhưng sẽ đến 1 lúc nào đó nhìn thấy nick bạn ấy sáng mà k bao giờ gọi nữa, chỉ để nó sáng và nhìn vậy thôi.
  9. bodoi2006

    bodoi2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    679
    Đã được thích:
    0
    Quả là thế giới ảo nhưng cảm xúc thì là thật. Nhiều khi thấy nick sáng cũng ấm lòng vì biết người đó vẫn bình yên. Haizzz chuyện tình cảm cũng khó nói thật.
    Hihi, chắc chủ topic đang fall in love rùi :D
  10. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích một người trên mạng. Mỗi lần nhận được tin nhắn của anh là sướng đến phát điên. Ngày ngày online check mailbox, khi không nhìn thấy cái mes nào thì buồn. Lại chờ đợi. Nhưng mà người ta thì chả biết đến tất cả những điều đấy đâu.

Chia sẻ trang này