1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tớ chẳng dám nói...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi SO_IN_LOVE, 09/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Tớ thì chẳng biết nó là tình bạn hay jì, nhưng tớ với lão ý thì có thể nói với nhau mọi chuyện. lão thì nhìu bạn gái thích lém, iu em nào cũng kể với tớ, rùi còn nhờ tớ tư vấn, nhìu khi bực chỉ mún mắng 1 trận, nhưng mình mắng vì cái cớ jì chứ, hic hic. Nhưng ngày nào cũng nói chuyện tự nhiên hum nào ko online là lại thấy thiếu và lo lắng ko biết có chuyện jì, ko biết lão có cảm giác như vậy ko, chắc là ko vì lão là ngưòi lạnh lùng chăng?
    Hiện h tớ và lão luôn coi nhau là bạn thân, lão cũng nhìu chuyện lắm, kệ thui tình bạn hay hơn mà lão cũng có em iu rùi và mình đâu có thích 1ngưòi đa tình như lão chứ hì hì.

    Được bagiadanhda sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 11/01/2008
  2. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Thích thì nên nói ra bởi đỡ phải hối tiếc nè. Phát sóng: bật đèn đỏ cho anh ấy ví dụ như hỏi thăm, thỉnh thoảng ra bộ quan tâm. Nếu bên kia phát sóng lại gợi ý khéo mời đi uống nước, đi dạo trong lúc đó bộc lộ cảm xúc của mình.
  3. khongaiyeuai

    khongaiyeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    ...Thảo nào mà một số người ở ngoài rìa như m thì cứ nhận những offline Mess tình củm ơi là tình đều đều
    Nhắn như thế ngta chỉ hiểu là nhắn chung chung thôi, không phải quan tâm thực sự. Phải riêng riêng tí đi
  4. Miss21

    Miss21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    haiz, tớ cũng thích một người trên mạng. Nhưng sau đó tớ biết là anh ấy sẽ chẳng bao h để ý đến tớ đâu, vì xung quanh anh ấy có bao nhiêu là người con gái khác. Cho nên tớ tự tay xóa hết những gì liên quan đến anh ấy từ lâu rùi. Vì tớ k thích yêu đơn phương. Thế nhưng mà.. hic, thỉnh thoảng tớ vẫn mò vào đọc blog của người ta.
  5. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Mình giống bạn. Nhưng không có đủ can đảm để xoá hết mọi thứ liên quan. Bởi vì tớ vẫn thích anh ý lắm. Thích lắm. Giờ thì đang chờ 1cái tin nhắn của anh ấy. Chờ đợi. Ôi, chờ đợi.
  6. xauzaino1

    xauzaino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    uỳm chờ đến bj chứ>?> Cứ hoành tráng tiến lên đi thôi. Spider girl thử 1 lần xem biết đâu lại thành công!!!
  7. SO_IN_LOVE

    SO_IN_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Có fải vì mấy hnay lo lắng cho cviệc mà tớ ít nhớ tới bạn hơn ko nhỉ? Hôm trước gặp bạn, tớ đã ko còn bối rối, tớ đã bình thản hơn. Đó là do tớ đang mải nghĩ về cviệc chăng? Có lẽ là thế bạn nhỉ?
    Fall in love ah? KO, tớ ko nghĩ như thế. Tớ mới chỉ thíc thui đúng ko? Tớ ko hiểu tsao mà trươc bạn tớ lại cứ cố tỏ ra mình là người mạnh mẽ, là người lạnh lùng và kiêu hãnh. Tớ có được j đâu cơ chứ!~! ôi sao tớ ghét tớ thế!!!
    Bnạ thíc 1 ng cgai ntn nhỉ? 1 ng cgái ntn thì mói là đáng yêu? Xinh đẹp ư?? Tớ chỉ bthg thôi! Dịu dàng à? Tớ htoàn ko có fẩm chất đó! Vậy thi tớ chẳng thể khiến bạn thic tớ đc rồi. Tớ biết bạn chỉ coi tớ nhu 1 ng bạn thôi, nhưng tớ ko muốn thế đâu bạn ah!!
  8. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    đó là thích rùi đó em ạ nhưng từ thích đến iu còn là cả 1 quãng đg dài
  9. chipratthom

    chipratthom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thế. Tớ cũng chỉ tự nhận là tớ thích thôi. Thế chứ. Thích nhiều lắm. Nhưng mà tớ cũng lờ mờ hiểu ra rằng tớ chỉ tự hy vọng hão thôi. Với người ta tớ chả là gì hết. Tớ cứ chờ đợi, chờ đến phát mệt, nhiều khi muốn khóc thật to, khóc cho bõ những chờ đợi với mong nhớ, nhưng rồi tự hỏi tại sao lại khóc, tại sao lại chờ đợi, lại mong nhớ. Tớ vui với 1 cái mes, đọc đi đọc lại, tự cười một mình, sung sướng cho đến vài ngày, rồi lại hồi hộp chờ đợi vài ngày. Với anh, em chả là gì hết.
  10. Miss21

    Miss21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ, thế gọi là "tự mình làm khổ mình" đấy. Bạn cứ làm như tớ đi, sẽ thấy nhẹ nhàng thanh thản hơn nhiều. Tớ thích thật đấy, và nhận ra là k thể đến được với người ấy, cho nên tớ đã có quyết định là "đưa người ấy lên tủ thờ". :D Tức là tớ sẽ vẫn thích, nhưng chỉ coi là một dạng thần tượng thôi. Dù rằng từ trước tới nay tớ k thích thần tượng ai cả. Tớ sẽ chỉ coi người đó như một "thần tượng" thôi, chứ k bao h mơ tưởng đến chuyện yêu đương nữa. Và để người đó k tác động được đến quyết định của tớ, tớ delete hết các mối ràng buộc là xong. Như thế là hết cảm giác mong nhớ, chờ đợi ngay. Thời gian đầu rất nhớ, suốt ngày dõi theo, tần suất dõi theo là liên tục. Nhưng đến bây h thì đỡ rồi. Thỉnh thoảng k có việc gì làm tớ mới vào blog xem "thần tượng" của mình dạo này sống ra sao thôi! Và dù thế nào đi nữa, tớ luôn mong "thần tượng" của mình sống vui vẻ, hạnh phúc và sớm gặp được một người con gái tốt!
    P/s: nếu trường hợp của bạn có thể tiến đến với người đó được thì bạn cứ mạnh dạn lên và hi vọng tiếp đi nhé!

Chia sẻ trang này