1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ chẳng hiểu tại sao lại phải nói nhiều đến thế...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Moonage, 10/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Moonage

    Moonage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng hiểu tại sao lại phải nói nhiều đến thế...

    Tớ là đứa nghe nhạc lộn tùng bậy, mỗi thứ 1 tý, vì âm nhạc cũng như cảm xúc,lúc thế này, lúc thế nọ, chả biết đâu mà lần.
    Đại loại, nghe Trịnh Công Sơn thì thấy hay, hay lắm. NHất là từ hồi đi Huế về, cứ mỗi lần nghe nhạc TRịnh là cả hình ảnh HUế hiện lên trong óc. Nôn nao....
    Trùi, nhưng đấy là tất cả những gì tớ muốn nói về nhạc TRịnh. Liệu như thế có ít quá không?


    Moonage Daydream
    [/size=9]
  2. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Chỉ mong có tấm lòng thôi,bạn a.
    Em da nhu 1 ke lac loai di giua cuoc doi bang doi chan tho dai,bang trai tim som mang nhieu vet thuong,cam giac luon lo au va so hai,mat niem tin o chinh minh,o cuoc doi va o tinh nguoi
  3. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    HÌ!hay thật!
  4. cauchin

    cauchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    ông này có cái hình ghê quá đi
    mà ông bảo cái gì hay mới được chứ
    hyn
  5. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chẳng hiểu Arch nói cái gì hay ????
    Có khi mưa ngoài trời, là giọt nước mắt em đã nương theo vào đời, làm từng nỗi ưu phiền. Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng...
  6. tazzan1980vn

    tazzan1980vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là hai nửa
    Vầng trăng tròn xẻ đôi
    ở đâu nửa kia ơi
    Tôi kiếm hoài không thấy
    Hay tình tôi là vậy
    Trọn một đờinửa trăng
  7. emgaixinhtuoi

    emgaixinhtuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    hehhehhee, nghe nhạc trịnh như thế, phí cả âm nhạc đi,.......
    hic hic , buồn quá
  8. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Nếu không nói nhiều thế thì box mình die từ lâu như mấy box khác rồi . ...

    Từ em thôi là nguyệt, coi như phút đó tình cờ...
  9. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Box nhạc Trịnh thiếu bài viết chất trầm trọng????????
    hỏi những người xưa cũ nay đâu rồi?
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
    Được home_nguoikechuyen sửa chữa / chuyển vào 15:44 ngày 15/11/2002
  10. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    HE HE, CÓ CHÚ HOME THÌ THIẾU SAO ĐƯỢC, VIẾT ĐI CHÚ, HE HE..
    IT'S BETTER TO BURN OUT THAN TO FADE AWAY!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này