1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TO CHIM LON 2 ( MỜI CÁC CHIM LON SANG ĐẤY NHÁ ): Đại bản doanh của box tennis miền bắc, 19-21h thứ 3

Chủ đề trong 'Tennis' bởi gando, 10/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    hôm qua cu Bình đại cà quảng cáo Mr hà mã ghê gớm lắm. Anh chị em nhà mình lên phương án B,C,...X,Y,Z quyết tâm đãi bác hã mã một trận ra trò nhá
  2. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    @Batigol : chù khò?e khĂng ?LĂu quà khĂng gf̣p vĂfn mù?m mì?m như ngà?y nà?o chứ .hjhj ! Trơ?i cu Bì?nh là? cu nà?o nixk gì? vẶy ,k biẮt anh gf̣p chưa .Trì?nh Tennis anh cùfng xoà?ng xoà?ng 'ơf banh qua lưới là? mư?ng hẮt lớn ,trì?nh nhẶu nhèt cù?a anh chì? 6 chai là? tưng tưng rĂ?i ,anh chì? 'ược cài fn nhiĂ?u thĂi ,hehe ! Hèn gf̣p anh em Hn và?o 'Ă?u tuĂ?n nhè ! TẮi thứ hai 19h00 hama tới Hn cò gì? alo sau ha !
  3. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    BĂnh lĂ Daika 'Ă anh .... hahhah ... cĂ tay trong r"i ....
    chĂc anh em cĂ bu.i giao lưu vui vẽ nha ......

  4. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Wow Daika đang ở ngoài đó hả ? Vui hen ,gặp người quen rùi ,thứ 2 Daika về sg chưa ?
  5. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    tình hình là mới mùng 5 chả có chóa nào bán chó cho mà măm đâu anh hà mã ơi, quay lại kế hoạch cá giòn đi cho lành, quyết nhanh để anh em ngoài này còn đặt thì mới có đồ ngon được.
  6. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    dạo này em trình mũm mĩm của em khá hơn trước nhiều anh ạ :D. Trình tennis của em thì lượm banh là hết vốn. anh Hà mã nhẹ tay giùm nhá
    quote-hama_bien viết lúc 12:39 ngày 16/04/2010:
    @Batigol : chú kho?e không ?Lâu quá không gặp vâfn mu?m mi?m như nga?y na?o chứ .hjhj ! Trơ?i cu Bi?nh la? cu na?o nixk gi? vậy ,k biết anh gặp chưa .Tri?nh Tennis anh cufng xoa?ng xoa?ng đơf banh qua lưới la? mư?ng hết lớn ,tri?nh nhậu nhẹt cu?a anh chi? 6 chai la? tưng tưng rô?i ,anh chi? được cái ăn nhiê?u thôi ,hehe ! Hẹn gặp anh em Hn va?o đâ?u tuâ?n nhé ! Tối thứ hai 19h00 hama tới Hn có gi? alo sau ha !
    [/QUOTE]
  7. rocket1349

    rocket1349 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả các anh em To Chim Lon.
    Thật cảm kích tấm lòng của anh em To Chim, không khí thân thiện, vui vẻ không thể tả được....
    Xin cảm ơn tất cảc các anh em HN...Em sẽ có bài cảm nhận và pót 1 số hình giao lưu sau. Giờ em đi ăn sáng đã
  8. zlite

    zlite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Thứ 3 ra sân được rồi. Có gì mới không ACE.
    Bận quá , tiếc kg ra tiếp được mấy bác ở trỏng ra.
  9. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Hama đã về đến Sg ,ngồi nhớ lại cuộc giao lưu với các anh em Tổ chim .hì ! không biết nói gì hơn là rất cảm ơn mọi người đã tiếp đón 2 thằng em miền nam ra ,mọi ngưòi làm hama và rocket ngại quá khi 2 thằng ăn chực 2 lần hic ,hôm sau lên Hn muốn gặp bà con mà không dám gọi vì sợ bị ăn chực nữa hehe !
    Hama hôm khi đánh giải về chân tay run rẩy mà không biết sao khi mượn cây vợt ai đó đã chiến rất máu ,một phần vì màu cờ sắc áo một phần thì các bác Hn đã nhẹ tay vì muốn tiếp khách hì .thanks A,lượng và trivian j đó
    Hama em lên Hn hôm thứ 6 và quyết định đi làng cổ Đường lâm ở Sơn tây và chùa Tây phương được ngủ lại một ngôi nhà cổ 350 năm của một vị Đô Doãn tương đương ông bộ trưởng BGD bi giờ ,hix ,nói chung là cảm giác rất đã ,được sống trong một không khí rất yên bình và dân dã .(Tối ngủ cũng sợ ma lắm hehe ngủ trên cái giường cổ lun ).
    @quynh : em vẫn xung .nhiệt tình và khí thế như ngày nào (khi đánh banh nha ,đừng ai hiểu lầm nhé )
    @ A.lượng : Em nghe đău đó trong bàn nhậu nói ..có thằng điên nào đó mới mua nhà gần nhà anh đã phải bán tống bán tháo căn nhà đó và chịu lỗ vì tối nào 12h đêm anh cũng mang cây kèn ra tập ,hì em cũng muốn được làm thằng điên kia lắm mà không được vì thằng ấy không biết thưởng thức thôi hì ,anh mới tập mà chơi hay vậy sẽ rất có tiềm năng ! em khoái lắm ,rulo được nghe bác thổi rồi em ghanh tị quá đi .
    @Thảo :có cách nói chuyện rất vui và hài hước rất đậm phong cách con gái Hn hì ,Rocket nghe Thảo nc mà cười ngất ngây hehe
    @Nguyenbang 09 :hama khoái cú Fh của bác có dịp hôm nào đứng đối kháng với bác mới được ,rất uy lực !hì
    @Rosent : thanks bác đã dám ở tới 12h khi vợ con kiu réo um xùm,hehe
    @ Quần đùi :thanks em đã giúp anh mua thuốc canxi và salonpas dán nếu không thằng partner anh đã chuột rút rồi .hì
    @blackman: Bác nhiệt tình quá cho hama em và rocket cảm giác mạnh không ! hì ,cảm giác rất là Yomost ! Hôm bác lên sân cổ vũ em thi đấu hì em hơi bất ngờ vì ai em bít giờ đi làm mà bác trốn ra để đi xem ,hix thế nào khi em về sg bác cũng bị sếp và vợ con giày xéo bác ,hôm nào vào sg em sẽ bù lại cho bác nhé hehe !
    Thanks Ba mì ,tennis pro,quióng76,Anh Long ...và nhiều bác nữa mà không nhớ hết đã cho hama cảm giác vui và thân thiện ,hẹn gặp lại các bác !
  10. rocket1349

    rocket1349 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu không ghé thăm Hà Nội....
    Mọi thứ giờ khác quá...Con người, đường phố và đặc biệt là khí hậu!
    Tồi thứ 2 có mặt tại HN, chuẩn bị đón chờ một bầu không khí se lạnh của Miền Bắc nhưng thất vọng, không khí oi và đặc quánh...Một cảm giác lâng lâng khó tả khi đặt chân xuống Nội Bài...chẳng hiểu sao? Ngồi trên xe về Tp, điện thoại Hama liên tục reo...qua đó mới biết anh em ngoài đó nhiệt tình quá...Nào là Neuyeu, Blackman...liên tục gọi hỏi thăm tình hình anh em miền Nam ra đến đâu rồi? Chương trình giao lưu ra sao? Khi nào thi đấu và lên kế hoạch tiếp đón...Cứ nghĩ, xã giao thôi mà...
    Sáng thứ 3, đến sân Quan Hoa, Cầu Giấy đã thấy Neuyeu có mặt ở đó, ngạc nhiên và bất ngờ về sự nhiệt tình của Má Mì...Tay bắt mặt mừng, sau đó má mì bận bịu nên kiếu luôn...
    Gặp lại redshot, đồng ngiệp cùng chiến, bận thi đấu nên không biết redshot về khi nào? Chưa kịp hỏi han gì? Xế chiều, Blackman có mặt, lúc đó chỉ biết Black qua ảnh chứ chưa thấy ngoài đời...Cao to, đẹp giai và nhiệt tình hết mức. Black ngồi ủng hộ anh em thi đấu đến tối mới về không quên hứa hẹn ra An Dương giao lưu.
    Đánh giải xong, đạt chỉ tiêu đề ra, ăn uống qua loa tại sân, 2 anh em đón taxi trực chỉ An Dương...lúc đó đã gần 9h00...Vào sân, má mì trong trang phục yểu điệu nhưng lối đánh thì hoàn toàn ngược với trang phục...mạnh mẽ và quyết đoán...Bang90 với cú Sever mạnh mẽ và chuyên nghiệp, cú FH như vũ bão và độ chuẩn cao...Phía đối diện cũng là 2 cao thủ là Quyong76 và 1 bác nào đó em không nhớ tên cũng không thua kém...Kết thúc, sau 1 vòng chào hỏi, Rocket và Hama lâm trận với Anh Luong và Travian...hehhe...cám ơn anh em HN đã nương tay cho 2 thằng em được thắng...Quả thật, lúc đó chỉ muốn ngủ thôi nhưng phải ráng gồng mình đánh kẻo không anh em HN lại bảo là khinh người...may sao thắng sát nút....
    Sau 10h00 bàn tiệc la liệc bia HN và thức ăn, ráng ăn vài miếng để không phụ lòng anh em tiếp đãi, tuy nhiên chỉ có Hama trụ lại được, còn em tửu lượng kém nên phải chui vào chòi của mấy chú lụm banh mà ngủ...Ôi thôi thì...muỗi cứ như được mùa...thịt lạ và thơm nên tấn công không mệt mỏi...bố thằng em ngủ cũng chẳng xong nên chui ra ngồi với mấy anh em cho lành....Cám ơn cốc nước chanh của Black phần nào giãi bia rượu cho em. Thật cảm kích. Lúc đó là 12h15...
    Ngồi nghe Anh Luong, Thảo, Bằng, Black...nói mới thấy ngôn ngữ của HN quả là phong phú, rất khác xa trong Nam...Rất thẳng thắn và hài hước...thẳng thắn đến kinh khủng. Rất ấn tượng với Thảo từ con người đến tính cách....Em và Hama cười suốt buổi tối hôm đó. Hâm mộ anh Luong không phải chỉ tiếng kèn mà cách nói chuyện dí dỏm và vui tính...Giang hồ thứ thiệt đấy các bác, có hẳn 2 hình xâm trên 2 bắp tay nhìn rất đẹp... Bằng thì tếu như danh hài, nói câu nào thì em và Hama cười ngã nghiêng...Black thì chững chạc hơn tuổi, làm nhiều hơn nói...Kết thúc lúc 1h00
    Anh luong ko cho Black đưa về, bảo gọi taxi...nhưng Black vẫn cho anh em SG cảm giác Yomost...Kẹp 3, không nón bảo hiểm, gặp CA chơi qua luôn, chạy quá tốc độ (Trên 80km/h), vượt đèn đỏ, đi ngược chiều...Báo hại em ngồi sau run cầm cập vì lạnh và sợ......đến đoạn có tàu Hỏa qua, Black bảo giờ anh em mình vượt qua Tàu Hỏa luôn nhé....thấy em định phóng xuống xe đi taxi cho lành nên Black xuống nước....Hehehe...nhớ mãi cảm giác này và sẽ nhớ mãi...Một lần nữa rất cảm kích Black và anh em HN. Quá nhiệt tình.
    Hôm sau lại được đãi ăn Buffet Lẫu miễn phí...thật quá đã...
    Tuy chỉ gặp anh em HN trong 1 tối nhưng tấm lòng của anh em HN em nhớ mãi....rất trân trọng và thắm tình anh em. Em và Hama cám ơn Anh Hieu, Luong, Travian, Quyong, Black, Thảo, Bằng, anh Hoa và vợ, Anh Quang (bạn Quỳnh), Tùng Rosten, TnPro, neuyeuphainoi, gando....còn nhiều nữa em không nhớ hết tên...đã tiếp đãi Hama và Rocket thật chân tình. Hy vọng gặp các anh chị em tại SG.
    Khí hậu HN khác là bình thường, đường phố khác là điều hiển nhiên....Con người HN khác là điều đáng nói. Rất cảm kích!
    Hen gặp lại!
    Chúc anh chị em vui vẽ, công tác tốt!
    Thân. Rocket1349

Chia sẻ trang này