1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổ Chức Đánh Đồng Đội - Bản Chất Chủ Nhân Bóng Vàng Việt N

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dmc_xnbc, 01/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dmc_xnbc

    dmc_xnbc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Tổ Chức Đánh Đồng Đội - Bản Chất Chủ Nhân Bóng Vàng Việt N

    Anh đã góp phần không nhỏ vào các bàn thua của đội tuyển Việt Nam tại AFF cup. Ngay trong trận chung kết, nếu không có Công Vinh$ Minh phương thì chúng ta lại ôm nỗi hận nghìn năm. Việc các nhà báo Thái, hay huấn luyện viên của Thái đánh giá Sơn tốt chẳng qua là họ đã thua nên họ phải tìm cái cớ để giải thích, để nói với giới truyền thông quê nhà, khán giả nhà. Vậy mà các nhà báo Vn, không soi xét, cứ phổi nghe thao, tâng Sơn lên mây. Hãy nhớ rằng, người ko có thực lực, nên bao nhiêu sẽ ngã đau bấy nhiêu. Thành, Phong, Công Vinh, Minh Phương,.... - Các anh là những người chân chính, chuyên môn tốt, các anh sẽ được lịch sử bóng đá Việt Nam vinh danh mãi. Đây mới là thế hệ Vàng của bóng đá Vn.
    Lại thêm nữa, báo chí mình vẫn còn dùng cụm từ "Thế hệ vàng" để chỉ Hồng sơn, huỳnh đức, công minh,...Tôi thấy không hợp lý. Ai cũng biết, họ có chuyên môn tốt, có tư cách nhưng với bóng đá kết quả cuối cùng là trận chung kết, đã thua thì không thể làm vua, không thể có vàng. Thể hệ của Thành, Phong, Công Vinh, Minh Phương, Hồng sơn, Tài Em, Tấn Tài.....mới chính là "Thế hệ vàng" được dẫn dắt bởi HLV "vàng". Không thể nói họ ăn may được, họ đã phải trả rất nhiều giá để có thành công. Và một chút may mắn đến với họ là phần thưởng công bằng cho những gì mà hộ đã cống hiến. Họ hoàn toàn xứng đáng.
    Tôi chỉ muốn bóng đá Vn tốt, các cầu thủ nhận được đúng phần thưởng, giá trị lao động của mình, hoàn toàn không có ác ý, ngay cả với Sơn, Sơn xuất sắc, nhưng không phải là Nhất. Mong anh và nhưng người trót ủng hộ thông cảm và cố hoàn thiện xứng đáng với QBV mà người ta trót trao anh.
    Phạm Tuân!



    Trích báo bóng đá:
    Đội bóng giàu tham vọng của Thủ đô tiếp tục phải đối mặt với những rắc rối. Chưa tìm ra giải pháp khắc phục khả thi sau chuỗi 3 thất bại liên tiếp, T&T HN lại phải lao vào giải quyết một vụ ?olộn xộn? khác nơi hậu trường. Đáng tiếc là lần này, tâm điểm lại là tân Quả bóng Vàng Việt Nam 2009, Dương Hồng Sơn.

    Sự việc diễn ra sau khi trận đấu giữa CS.ĐT và T&T HN kết thúc. BHL đội quyết định đưa quân về TPHCM ngay mà không ở lại Cao Lãnh. Về đến nơi đóng quân là Thành Long, các thành viên T&T HN nhận lệnh cuốn trại và không được di chuyển khỏi nơi tập trung nhằm đảm bảo thể lực cho chặng đường kế tiếp. Tuy nhiên, nhóm cầu thủ gồm Đức Đồng, Xuân Tú và Ngọc Quân vẫn rời khỏi trại (theo nguồn tin mà Bóng đá có được, họ giải thích với lãnh đạo đội trong bản tường trình sau đó là ?ođói quá nên đi ăn!)?.

    Tiếp đó, cả 3 vô tình gặp thủ thành Dương Hồng Sơn và tiền đạo đang đầu quân cho V.NB, Lê Sỹ Mạnh. Do trước đó cũng là thành viên của T&T HN nên 3 người đã ngồi chung bàn ăn luôn với Hồng Sơn và Sỹ Mạnh.

    Image
    Dương Hồng Sơn và Sỹ Mạnh - 2 nhân vật gây ra vụ rắc rối tại T&T HN ?" Ảnh: Đức Cường

    Chuyện không có gì đáng nói nếu sau đó, tất cả đều trở về đội theo cách bình thường. Không hiểu vì ức chế do phải ngồi dự bị trận gặp CS.ĐT hay vì hơi men, tân Quả bóng Vàng Việt Nam 2009 Dương Hồng Sơn đã có những lời lẽ rất thiếu kiềm chế hướng vào hai đồng đội (cũng là anh lớn trong đội) gồm Lê Hồng Minh và Phạm Minh Đức. Cầu thủ này nghĩ Minh Đức và Hồng Minh là nguyên nhân gây ra mọi chuyện, khiến anh ?okhông thoải mái?.

    Sau khi rời quán, tất cả các cầu thủ này (kể cả Sỹ Mạnh) về đội T&T HN. Nhưng chỉ có Hồng Sơn và Sỹ Mạnh là hung hăng nhất trong việc tìm Hồng Minh và Minh Đức để ?onói chuyện?. Và thật không hay ho chút nào khi hai cầu thủ này vào phòng Hồng Minh làm ầm ĩ và tiền vệ đội trưởng T&T HN đã lập tức dính cú đạp của Sỹ Mạnh. Chưa dừng lại, Hồng Sơn tiếp tục sang phòng kế bên ?ogọi? Minh Đức ra mở cửa (trước khi xảy ra sự việc này, hai người tương đối thân) và để Sỹ Mạnh phục kích bên ngoài rồi bất ngờ tung cú đạp thẳng vào ngực Minh Đức, y hệt như hành động cầu thủ này vừa thực hiện với Hồng Minh trước đó. Cựu cầu thủ B.BD choáng váng lùi vào trong đóng cửa và tìm cách liên lạc với lãnh đạo với mục đích đề nghị can thiệp.

    Sự việc diễn ra khá ầm ĩ khiến lãnh đội T&T HN không thể ngủ nổi. Trợ lý Chu Đình Nghiêm phải đứng ra dàn xếp, mọi chuyện mới diễn ra ổn thỏa.

    Theo thông tin Bóng Đá có được, Chủ tịch CLB Đỗ Quang Hiển rất bức xúc trước sự lộn xộn xảy ra ngay trong nội bộ đội bóng. Ông đã chỉ thị cho BHL T&T HN phải làm cho ra nhẽ, xác định đúng người, đúng tội để xử lý kỷ luật một cách nghiêm minh. Ngay cả khi Quả bóng Vàng Việt Nam Dương Hồng Sơn mắc khuyết điểm, anh cũng phải trả giá cho hành động của mình. Chắc chắn, cái giá đó không thể cân-đong-đo-đếm bằng vật chất. Bởi, hình ảnh của một Quả bóng Vàng - thần tượng của giới trẻ Việt Nam mới là vấn đề phải suy nghĩ. Người ta thật khó chấp nhận một thủ môn vì bất mãn mà gọi người đến đánh chính đồng đội đang cùng chung lưng đấu cật với mình ở T&T HN. Trước mắt, các cầu thủ được yêu cầu làm bản tường trình nộp lãnh đạo. Riêng thủ môn Hồng Sơn, đến tối muộn ngày hôm qua vẫn chưa thực hiện yêu cầu này.

    Cách đây 1 năm, đội bóng Thủ đô cũng đã từng dính vào một vụ bê bối ?othuốc lắc? khiến họ lao đao và suýt ảnh hưởng nặng đến mục tiêu thăng hạng. Lạ ở chỗ, sự việc năm 2008 liên quan đến Lê Sỹ Mạnh, người ta có thể hiểu được. Vì thời điểm đó, Mạnh còn trong biên chế T&T HN. Nhưng nay, khi đã chuyển sang đầu quân cho V.NB rồi, nhưng tiền đạo này vẫn quay lại đội bóng cũ để gây rối. Quả là chuyện xưa nay chưa từng có trong bóng đá Việt Nam. Nếu lần này, T&T HN không thể đi đến tận cùng của sự việc hoặc nhún nhường vì bất cứ lý do gì, họ khó lòng giữ yên nội bộ vốn rất tốt đẹp kể từ khi lên chuyên. Hơn nữa, khi nội bộ không yên, thì chỉ tiêu hạng Ba và hình ảnh trong mắt NHM cũng chỉ là con số 0.

    Agostinho đến T&T HN

    Mọi tin đồn về bến đỗ của cựu cầu thủ HAGL, Agostinho đã chính thức chấm dứt sau khi tiền đạo này đạt được thỏa thuận chơi bóng trong màu áo T&T HN. Agostinho sẽ chính thức khoác áo đội bóng Thủ đô kể từ giai đoạn 2 của V-League 2009. Bản hợp đồng có thời hạn 1 năm rưỡi. Mức lương hàng tháng của cầu thủ người Brazil này là 6000 USD/tháng.

    Image

    Như vậy, HLV Triệu Quang Hà đã có thể tạm yên tâm cho chiến dịch săn ?ohàng ngoại? cho giai đoạn 2 của mùa bóng. Ngoại binh của T&T HN năm nay đều là hàng kém chất lượng. Thậm chí, ngay cả một cầu thủ ngoại tầm tầm để đá cặp ăn ý với Công Vinh cũng là vấn đề nan giải. Sự xuất hiện của Agostinho ở sân Hàng Đẫy đã giúp bài toán ?oai đá cặp với Công Vinh? đi đến hồi kết. Agostinho đã khẳng định được mình trong màu áo HAGL và chắc chắn là cái tên sáng giá nhất sẽ chơi cặp với tiền đạo số 1 của Việt Nam.
    Bóng Đá
  2. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Cầu thủ Ninh Bình hành hung cầu thủ T&T

    Vụ này coi bộ hấp dẫn đây. Chú Hồng Minh là dân Thanh Hoá, còn Minh Đức và Sỹ Mạnh là người ở đâu vậy, có bác nào biết không ? Rồi còn kẻ xúi dục nổi tiếng nữa chứ thật là hấp dẫn quá đi

    Cầu thủ Ninh Bình hành hung cầu thủ T&T

    Sự việc xảy ra sau nửa đêm ngày 28/3 tại Trung tâm thể thao Thành Long, khi Sỹ Mạnh đạp vào người Hồng Minh và Minh Đức ngay tại phòng riêng của hai người.

    Cầu thủ Ninh Bình hành hung cầu thủ T&T

    Vừa thay tướng vào tháng trước, giờ Ninh Bình lại gặp rắc rối mới

    Sau trận thua Đồng Tháp ở vòng đấu thứ 7 vào chủ nhật 29/3, CLB T&T Hà Nội di chuyển về TP HCM và trú tại Trung tâm thể thao Thành Long để sáng hôm sau bay ra Hà Nội.

    Trung tâm Thành Long cũng là nơi mà CLB hạng nhất V.Ninh Bình ở lại qua đêm sau trận đấu ngày 28/3. Một số cầu thủ của hai đội đã rủ nhau đi ăn nhậu. Đến hơn 12h đêm, khi về tới Trung tâm Thành Long, cầu thủ Sỹ Mạnh của Ninh Bình đã đi lên khu vực phòng ở của CLB T&T Hà Nội, mở cửa phòng cầu thủ Lê Hồng Minh rồi xông vào đạp người Hồng Minh rất mạnh. Do có chất men trong người, Sỹ Mạnh lại tiếp tục sang phòng của cầu thủ Phạm Minh Đức và cũng đạp mạnh vào người Minh Đức.

    Thông tin trên đã được cầu thủ Hồng Minh xác nhận vào chiều qua. Còn ông Lâm Hồng Điệp - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thể thao T&T nói: ?oSỹ Mạnh do uống rượu quá say nên đã không kiểm soát được hành vi. Tuy nhiên, chúng tôi đã giao cho Ban huấn luyện T&T Hà Nội báo cáo và làm rõ sự việc cũng như nguyên nhân dẫn đến hành vi phi thể thao này?.

    Theo một nguồn tin cho biết, rất có thể Sỹ Mạnh bị xúi giục bởi chính một cầu thủ thuộc hàng ?osao? của T&T Hà Nội. Ông Điệp cho biết: ?oChúng tôi đang chờ kết luận của BHL CLB. Nếu đúng cầu thủ của T&T Hà Nội đã kích động Sỹ Mạnh để cố tình phá đội thì cầu thủ đó bất kể là ai, nổi tiếng đến đâu, chúng tôi sẽ có hình thức xử lý và kỷ luật thật nghiêm khắc?.

    Hôm qua, Ban huấn luyện đã tiến hành họp đội và yêu cầu các cá nhân chứng kiến toàn bộ sự việc làm bản tường trình. Kết luận ?ođiều tra? cũng như hướng xử lý sẽ được đưa ra vào ngày hôm nay 1/4.

    Một diễn biến khác cũng liên quan đến T&T Hà Nội, CLB này vừa ký hợp đồng có thời hạn 18 tháng với tiền đạo Agostino (cầu thủ bị Hoàng Anh Gia Lai sa thải hồi đầu mùa) và mức lương là 5.800 USD. Đầu tháng 4, T&T Hà Nội sẽ thử 3 ngoại binh nữa để chọn lấy 1 trung phong. Số cầu thủ ngoại kém chất lượng hiện tại sẽ bị thôi việc hết giai đoạn 1 và thay thế bằng 2 cầu thủ mới ở giai đoạn 2.

    Theo Thanh Niên
  3. tieudien

    tieudien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    1-4 vui vẻ
  4. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Không biết mấy thằng nhà báo hôm trước bỏ phiếu cho HS bây giờ viết gì đây...?Hay là tại,bởi,vì.....Đủ thứ lý do để bào chữa cho thằng ku này...Chỉ có người hâm mộ là biết ai xứng đáng nhất về tư cách lẫn chuyên môn...
  5. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    680
    Câu sau "bụp" ngay vào câu trước ấy nhỉ!
    Phạm Minh Đức là hậu vệ cánh triển vọng của bóng đá Việt Nam thời kỳ còn Công An Hà Nội. Cùng với Lưu Thanh Châu, Lê Anh Dũng, Trịnh Quốc Khánh là lớp cầu thủ trẻ tiềm năng của CA HN khi đó.
  6. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Còn hơi thiếu bạn à. Phạm Minh Đức là hậu vệ cánh từ lò Tổng cục Đường Sắt. Mãi sau này khi Đường Sắt giải thể anh mới về đá cho Hàng Không VN (CAHN thay tên lần 1).
    Xét về lứa tuổi thì Minh Đức phải trên nhóm Thanh Châu, Anh Dũng, Quốc Khánh vài lứa. Minh Đức đồng lứa với cố thủ môn Đỗ Thành Tôn của CAHN thì đúng hơn. Tớ nhớ mùa giải U21 đầu tiên được tổ chức thì Phạm Minh Đức (Đường Sắt) và Thành Tôn cùng đá cho liên quân U21 Hà Nội.
    Còn về vụ lộn xộn này tớ đoán anh Sơn cùng lắm là kiểm điểm cảnh cáo, trừ lương thôi. Khó làm um hơn lắm.
  7. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Khoá topic với lý do: Ch? 'f 1 topic bàn luận về vấn 'ề này.
  8. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    bài sau đây chỉ ra bản chất lưu manh, ném đá dấu tay của quả bóng vàng việt nam. Anh Sơn nhà ta dùng chú Sỹ Mạnh làm vật tế thần để đánh Hồng Minh và Minh Đức, bản thân anh ta sau vụ này cùng lắm chỉ kiểm điểm mà thôi. Mịa Santos bị đuổi khỏi tuyển cũng đáng, ai bảo không biết trình anh Sơn.
    Con mịa nó, dù gì Hồng Minh và Minh Đức lớn tuổi hơn nó, lại là đội trưởng, thằng Sơn này mới về T&T một mùa mà bây giờ muốn lên làm đội trưởng hay sao.
    Cái gương Hoà phát hà nội, ACB còn tày liếp kìa. Tay Hiển biết khôn thì đừng thuê thêm ông Nghệ nào nữa, Hồng sơn, Công vinh đủ rồi.
  9. romance_soldier

    romance_soldier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Cái danh hiệu qbv chả là cái đinh gỉ gì ròai chán lắm S ơi. [​IMG]
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Những gì tui nói về cầu thủ SLNA mà các chú NA cho là tui thành kiến thì trở nên sự thật cả .
    Cái gì SLNA trung tâm đào tạo bóng đá cũa cả nước . Lạy các bố ...đóng mịa nó cửa, giải thể hẳn cái CLB này ....thì có lợi cho bóng đá VN hơn cả . Không chuyển giao gì ráo . Cả tỉnh nhịn ăn nhịn mặc cho một số tiểu số côn đồ mất nhân cách nó đú đởn chưa đủ giao cho Lilama khác nào khiến cả nước dùng $$$ nuôi cái đám cô hồn này . Rồi bọn nó cứ đào tạo cứ đưa ra khắp các đội ...tai hoạ quá chừng .
    Quanh năm suốt tháng những chuyện xấu xa um xùm thì SLNA chiếm 3/4 rồi ....vụ nào chia bè kết đảng cũng dính tới các chú .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này