1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổ Chức Đánh Đồng Đội - Bản Chất Chủ Nhân Bóng Vàng Việt N

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dmc_xnbc, 01/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhoc_tienganh

    tinhoc_tienganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Hài vãi lúa với kiểu trả lời của chú Hồng Sơn
    Thủ môn Dương Hồng Sơn: "Tôi đã sai!"
    Cuộc phỏng vấn Dương Hồng Sơn được TNTT & GT thực hiện làm hai ?ogiai đoạn? và đến bản thân chúng tôi cũng rất bất ngờ vì cùng một người trả lời nhưng nội dung rất khác nhau:
    10 giờ sáng:

    Dương Hồng Sơn
    Một lãnh đạo CLB T&T Hà Nội đã tỏ ý nghi ngờ anh ?ochủ mưu? vụ Sỹ Mạnh tấn công hai cầu thủ Minh Đức và Hồng Minh. Báo chí cũng đưa tin anh đã kích động Sỹ Mạnh.
    10h sáng Không đúng. Làm gì có chuyện đó. Tôi không kích động Sỹ Mạnh. Khi ở Đồng Tháp quay về TP.HCM, vì đói bụng nên tôi đã rủ mấy anh em trẻ đi ăn. Thấy Sỹ Mạnh ở Thành Long nên chúng tôi đã rủ đi cùng. Ăn uống xong, chúng tôi về lại Thành Long. Lúc này Mạnh đã uống quá say. Nhưng tôi vẫn rủ Mạnh có lên phòng anh chơi không? Mạnh có lên phòng ở của T&T Hà Nội nhưng khi Mạnh đạp Hồng Minh và Minh Đức, tôi không biết. Nghe báo chí miêu tả về tôi đêm đó thấy nhiều tình tiết dữ quá. Không có chuyện đó đâu.
    Anh nghĩ sao khi mọi người phê phán anh dạo này hay chửi mắng đồng đội và cũng vì phong độ sa sút nên anh phải ngồi dự bị nên mới sinh ra nhiều ức chế!?
    Tôi có chửi mắng ai đâu. Không mắng Hồng Minh cũng chẳng mắng Minh Đức. Không mắng ai hết. Mà tôi cũng có ức chế gì đâu. Tôi nói thật đấy. Tôi phải ngồi ngoài, không bắt chính mấy trận qua vì bị đau. Đơn giản chỉ có vậy thôi.
    18 giờ 30:
    Chúng tôi vừa được lãnh đạo CLB T&T Hà Nội thông báo án kỷ luật của anh. Thật thất vọng về anh quá.
    Tôi chẳng muốn nói gì nhiều vào lúc này. Tôi xin lỗi mọi người. Tôi đã biết tôi sai rồi. Tôi hứa sẽ không bao giờ vi phạm. Nhưng tôi là một người đàn ông, biết đứng dậy sau sai lầm. Hãy cho tôi cơ hội sửa sai.
    18 giờ 30: Nhưng tôi chỉ có nói năng thế này thế nọ chứ không hề có ý định kích động Sỹ Mạnh và cũng không phải là phá đội.

  2. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Thực ra chúng nó đánh nhau là điều tất yếu, bọn chó cắn nhau cũng ko gì lạ. Anh thủ môn của 10 năm thì bó chiều rồi, Sỹ Mạnh cũng loại bất hảo.
    Chỉ buồn một nỗi, thằng Minh và Đức không tẩn lại, nếu thế thì câu chuyện thú vị hơn nhiều
  3. dmc_xnbc

    dmc_xnbc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Đức là một cầu thủ lớn, tư cách đầy mình, là số ít cầu thủ Hà Nội của T$T, là một trong số các cầu thủ Vn thành đạt ở V-league. Đức đã từng thi đấu cho HAGL, Đà Nẵng, Bình Dương và đã đoạt được 3 hay 4 chức vô địch QG, 1 HCB.
    Đức rất chuyên nghiệp trong sinh hoạt, luyện tập, và thi đấu. Khi Sỹ Mạnh(Thanh Hoá) đi khỏi T$T thì Đức mới đến nên không có chuyện 2 cầu thủ này bất đồng với nhau. Sỹ Mạnh là kẻ bất hảo, Sơn là đại ca hay ông chủ của kẻ bất hảo đó. Như vậy về tầm bất hảo thì Sỹ phải gọi Sơn bằng Ông hay cụ gì đó.
  4. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Thằng Sơn, thằng Mạnh thì... khỏi bàn, lũ rác rưởi!
    Đức thì không chắc, nhưng không lẽ hiền lành tử tế mà chơi chung với bọn Sơn, Mạnh để rồi chúng nó đấm cho Minh thì hồi còn ở ĐN đã lùng bùng chuyện đi ở, ầm ĩ một thời.
    Nồi nào vung ấy thôi, không có chuyện cầu thủ lớn Đức lại chơi bời với lũ rác rưởi đâu
  5. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Minh Đức có thể không phải là cầu thủ lớn, nhưng ngay từ xưa hồi còn ở Công An Hà Nội cũng là một trong những cầu thủ tư cách đạo đức tốt nhất, sau đi đá cho 1 loạt đội khác ở V-League cũng chưa bao giờ có điều tiếng gì, vậy nên suy ra nó không lớn thì cũng là người tử tế.
    Hồng Minh thì chỉ lùm xùm vụ chuyển nhượng thôi, chứ bán độ, đánh nhau tôi chưa nghe khói bao giờ.
    Bây giờ Hồng Minh, Minh Đức là 2 nguời lão làng, một ông lại là đội trưởng, tất nhiên trong đội bóng phải có cái uy và trách nhiệm nhất định. Bây giờ 2 quả bóng vàng và đồng, mới chân ướt chân ráo ra Hà nội, thế mà làm sao, trên sân thì chửi mắng đồng đội, chuyên môn thì đến giờ vẫn chưa thấy vượt trội hơn ai, thử hỏi bọn còn lại có phản ứng không. Thứ hai, theo tôi nghĩ thằng Sơn muốn lên làm trùm đội bóng, cho nên nó ấm ức 2 ông kia là phải. Mà một thằng ma mãnh như nó thì làm gì có chuyện ra tay trực diện, thế nên mới lôi thằng Sỹ Mạnh vào làm vật tế thần.
    Về chuyện quả bóng vàng, tôi nghĩ chính kẻ đỡ thằng Sơn không bị đuổi đợt trước AFF là kẻ đã lót tay cho nó đoạt quả bóng vàng, chứ không thì không còn ai cả. Có lẽ thật sự có 1 thế lực đằng sau ở VFF nâng đỡ anh Sơn anh Vinh nhà ta.
  6. trongnet2

    trongnet2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Eh, mấy con lợn, cứ cãi nhau đi, vui lắm. Thỉnh thoảng vào đây đọc bài mấy con lợn cãi nhau cũng thư giãn phết.
    Haizzzzzzzzzzz
  7. dienbienphu

    dienbienphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với các đồng chí, trước nay tôi vẫn phản đối đến cùng thói phê phán, chia rẽ vùng miền. Nhưng qua chuyện mấy chú Nghệ này thì giờ các bác có chửi bố chúng nó lên tôi cũng kệ
    Không hiểu sao tôi rất ác cảm với thằng HS còn hơn cả thằng Quyến, thằng Hoàng. Hay tại cái mặt nó không những cô hồn mà còn ti tiện. Tsb bắt như phân, nếu không nhầm trong AFF thì được đâu đó 2-3 trận không có lỗi, còn thì toàn lỗi rất nặng.
    Đời tư thì học đòi, rũ bùn đứng dậy mà như siêu sao ngoại hạng Anh, Audi Q7 diễu diện, không phải Gato nhưng xin phép chửi một câu Đan Mạch.
    Mà sao cả bọn AFF cũng bầu nó nhất giải, phải chăng theo như logic của các bác ở đây thì AFF cũng có người Nghệ cài vào, hay cũng mua được hết. Bực!!!
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tui nói thẳng với các bác . Thằng Vinh nó cũng đít có hiền hơn thằng Sơn chút nào . Tóm tắc 1 câu cái lò SLNA từ thằng thầy tới thằng cầu thủ cùng một đám du đãng tội phạm cả không thằng nào hiền .
    Mịa QK4 các bác gọi 1 hay 2 thằng vào tui đít ý kiến . Nhất là tui còn thương thằng Đình Luật giờ là đảng viên rồi . Riêng cái đám SLNA 1 thằng vào lượm bóng cho tuyển tui còn thấy không xứng đáng nửa là đá chính .
    Dẹp cái lò SLNA thì con dân nghệ an mê đá bóng có tài cũng có thể vươn lên từ CLB khác ...nhưng mà trưởng thành không những nghề nghiệp mà sống cho ra con người .
  9. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Theo trưởng ban kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường thì có thể chú ngỗng HS này không được gọi vào đội tuyển quốc gia...Hy vọng là thế_Bớt đi 1 thằng bè phái thì TVN sẽ trong sạch hơn...
  10. romance_soldier

    romance_soldier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Vụ này um sùm ra thì là cái may nhất cho tuyển VN kỳ tới rồi kiểu gì rồi chú Tấn Trường cao to bô giai lý lịch trong sáng sẽ là số 1, cái cần của người bỏ tiền đia mua vé xem bđ là xem tài năng thật chứ kô phải đi xem loại du côn du kề. Chú HS này xem ra coi như tiêu tùng sn rồi bảo như cu Quyến ngày xưa trẻ người non dạ đã đành, đây chú này hơn 3 sọi rồi mà còn thế thì hết thuốc chữa. Sau đợt này chắc xuống giải hạng 2 bắt quá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này