1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổ chức dạy hát tại Làng Canh

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi Candies, 08/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Candies

    Candies Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Tổ chức dạy hát tại Làng Canh

    Theo ý kiến của các thành viên CLB Tháng Năm từ Chủ nhật này chúng ta sẽ xuống dạy hát ở LC.
    Dự kiến mỗi buổi sẽ tập trung các em khoảng 30-45'' để tập vì các em ko thể chú ý lâu hơn được. Như vậy khi xuống làng mọi người vẫn có thể cùng các em đi chơi cho đến khi em tập trung mọi người ở sân ạ. Và sau khi tập xong mọi người lại đi chơi cùng các em như mọi khi ạ.
    Tuần này chúng ta sẽ dạy các em

    - Bài hát : Tay thơm tay ngoan

    - Trò chơi : Trời nắng trời mưa.

    Tuần đầu làm thử nên em định chọn bài hát này vì nó rất ngắn lại có kèm theo múa hi vọng có thể để các em chú y lâu hơn ạ.
    Trò chơi cũng khá đơn giản nhưng rất sôi động hi vọng các em sẽ thích ạ.

    Cả hát và chơi lần này em đều để ngồi một chỗ có thể chơi được để tránh trường hợp cho các em đứng lên sau đó sẽ ko tập trung các em lai được. Vì là buổi đầu tiên nên em cũng ko hi vọng tất cả các em sẽ cùng hát hay chơi trò chơi hi vọng sự hứng thú của các anh chị sẽ giúp các em bạo dạn hơn ạ. Hôm đó mong mọi người cố gắng tập trung các em và hát thật to, chơi thật nhiệt tình ạ .
    Ý em như vậy mọi người thấy có cần phải thay đổi chỗ nào ko ạ?
    Hi vọng sẽ đọc được nhiều bài góp ý của mọi người để những việc chúng ta làm có kết quả ạ.

    Đây là lời bài hát ạ
    Tay thơm tay ngoan

    Một tay xoè ra thành một bông hoa
    Hai tay xoè ra thành hai bông hoa
    Mẹ khen đẹp quá hai bàn tay thơm
    Mẹ khen đẹp quá hai bàn tay ngoan.

    Trò chơi

    Candies: Trời nắng
    Mọi người: che nắng ( lấy 1 tay che đầu)
    C : Trời mưa
    MN: che mưa (lấy 2 tay che đầu)
    C : Mưa nhỏ
    MN : Tí tách tí tách (lây hai ngón tay trỏ lật qua lật lại)
    C : mưa to
    MN : Lộp độp lộp độp (vỗ tay vừa và chậm)
    C: sấm chớp
    MN : Đùng đoàng đùng đoàng...(đấm tay về phía trước)
    C : Mưa rất to
    MN : Lộp độp lộp độp ...(đọc nhanh hơn và vỗ tay mạnh hơn, nhanh hơn)
    C : Mưa nhỏ rồi
    MN : (như trên)
    C : Tạnh mưa
    MN : Cất ô đi ( giấu tay sau lưng)
    MN : Trời đẹp quá.

    Hi vọng mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống sẽ đến với mọi người trong đó có bạn và tôi.
  2. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Hấp dẫn ghê!Nhưng mà nếu nàng,hoặc nàng giao ai đó việc photo bài hát và trò chơi thì tốt hơn!
    Nàng công chúa Út của Vương quốc Tháng Năm.
    "If we hold on together,I know our dream will never die"
  3. tieuthutrinh

    tieuthutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    1
    trời ơi!
    trò này các anh chị cũng phải tập trước thì mới hướng dẫn được cho các em chứ!
    E rằng ko có bản hướng dẫn trước thì ko chơi được đâu.
  4. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Đây là bài hát lần trước anh post lên, đơn giản và dễ học, hay (vì được thực hành nhiều). Hôm tới nếu anh đi được thì anh truyền thụ lại cho . Các trò chơi và bài hát Candies post lên tương đối đơn giản đấy chứ, dễ học thôi mà
    Nhìn mặt nhau đi, xem ai có giận hờn gì.
    Nhìn mặt nhau đi xem ai có giận hờn chi.
    Mình là anh em có chi đâu mà phải ngại.
    Nhìn mặt nhau đi, hãy nhìn mặt nhau đi.
    (vừa hát vừa lúc lắc đầu sang những người bên cạnh)
    Sờ đầu nhau đi, xem ai có giận hờn gì.
    Sờ đầu nhau đi xem ai có giận hờn chi.
    Mình là anh em có chi đâu mà phải ngại.
    Sờ đầu nhau đi, hãy sờ đầu nhau đi.
    (vừa hát vừa sờ đầu nhau)
    --> Thay thế các từ đậm màu đỏ bởi các từ mình thích : sờ tai, sờ chân, sờ tay ... vv và vv --> diễn tả bằng hành động
    I wonder how we (I) can survive this romanceBut in the end if I'm with you I'll take the chanceWherever you go, whatever you doI will be right here waiting for youWhatever it takes, or how my heart breaksI will be right here waiting for you
    Nơi tham gia các hoạt động xã hội ~~>Câu lạc bộ tháng năm
  5. meomun106

    meomun106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý.
    Nếu ai muốn có lời bài hát hoặc muốn biết cách cthức chơi trò chơi thì có thể liên lạc với Nhung hoặc qua Hường nhé.

    Luôn có nhà vào các buổi chiều.
    Trò chơi này rất đơn giản, em nghĩ mọi người sẽ học nhanh thôi.
  6. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    He he ! CLB giờ nên đến làng Canh sớm hơn tý được ko ? 17h xuất fát từ làng Canh cũng ko phải là ko hợp lý . Đến sớm sáng sủa có thể chơi trò dễ hơn .
    Chơi ném lon đê
    Không thì tất cả cứ quay thành 1 vòng tròn to , rồi hát hò nhảy múa ở giữa .
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  7. KieuOanh1176

    KieuOanh1176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Em thấy anh ngu nói đúng, mọi người có thể ngâm cứu lại lịch trình được không ạ, mình có thể đi sớm hơn, để chơi với các em được lâu hơn , vì nói chung đi sớm 1 chút còn đỡ hơn là về muộn , mà đến sớm trời cũng sáng hơn, dễ chơi hơn chứ ạ !
    Thanks life for waking up every morning
    I have one more day to love!
  8. GMTs

    GMTs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Trong trưưặỏằng hỏằÊp thỏằi gian biỏằfu cỏằĐa mỏằi ngặỏằi khĂc nhau nên khó có thỏằf cạng 'i sỏằ>m hặĂn, chúng ta câng nên 'ỏằ xuỏƠt mỏằTt thỏằi 'iỏằfm tặặĂng 'ỏằ'i chưnh xĂc mà chúng ta 'ỏằm hặĂn và vỏằ 'ặỏằÊc sỏằ>m hặĂn, vỏằôa không phỏÊi giỏÊi trơnh vô vàn nhỏằng thỏc mỏc, vỏằôa không lÂm vào tơnh trỏĂng bỏằGreenwich - Where time begins
  9. 0000000000000

    0000000000000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    MỌI NGƯỜI ƠI, TUY KO XUỐNG TẬN NƠI ĐỂ DẠY CÁC EM ĐƯỢC CÙNG MỌI NGƯỜI NHƯNG CÓ THỂ ĐƯA RA 1 SỐ BÀI HÁT VÀ TRÒ CHƠI , ĐƯỢC KO ?
    CHÚC MỌI NGƯỜI THỰC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ NÀY
  10. Candies

    Candies Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Híc mày trở nên khách sáo thế từ bao giờ đấy. Càng đưa ra nhiều bài hát, nhiều trò chơi thì càng được hoan ngênh chứ sao.

Chia sẻ trang này