1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổ chức Sinh nhật cho NGƯỜI YÊU !!( các bác vào giúp Em)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rindodinho, 17/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    mình gấp tặng anh ấy 1000 ngôi sao , tặng kèm 1 bông hoa và bánh gato. Ra ngoài quán nước quen thuộc của 2 đứa và nói lên điều ước của 2 đứa. Chúc vui
  2. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Thế thì chạy ra nhanh lên kẻo mất bông hoa sen để ở xe đi đời nhà ma hết bây giờ. Không có thì chủ topic lấy đâu ra hoa để tặng sinh nhật người yêu.
    Khoản tin người của em không được cao lắm thì phải. 11h00 là cái quán phở đấy chuyển xe về trước cửa hàng rồi. Có lần 10h30 anh ra đấy ăn thì phải để xe trên vỉa hè hàng phở. Tốt nhất là em ra trước 10h may ra !
    PS: Lần đầu tiên see em ở đời thực, chứ nhìn ảnh mạng chán rồi ! Ban đầu không hiểu nghĩa cái title, hôm nay thì hiểu rồi !
  3. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Sáng: Gọi bà xã dậy đi ăn sáng, rồi chụp ảnh đến tầm 8h30(đc khối ảnh đẹp phết). Sau đó thì kiếm 1 cái quán và ngồi chém gió đến tầm 11h. Đi ăn trưa rồi chui vào Vincom mà hóng tí điều hoà. Lượn lờ đến tầm chiều 2h.
    Chiều: Dẫn về nhà để cho ngồi buôn cả mẹ đến tầm tắt nắng. Phi 1 mạch ra bến Hàn Quốc. Tút đi đâu đó 1 lúc và khi về thì tay cầm chục bông sen(Nhớ là mua sẵn rồi gửi ở đâu đấy nhé! Hái trộm họ bắt gặp oánh cho hỏng người là hết vui đấy)
    Tối: Tút về nhà ăn cơm. Lúc nàng đang rửa bát thì gọi cho mấy thằng bạn bẩu là hôm nay SN vợ tao, chúng mày bíu thêm cả người yêu đi nữa nhé! Xong xuôi việc nhà, kéo đi đến chỗ hẹn. Một cái bánh kem và nến thắp sẵn với nhạc công chơi piano, saxo và mọi người cùng hát vang bản Happy Birthday to you. OK!
    Đấy! Người tổ chức sinh nhật cho vợ hôm nay vừa trở về và đang ngồi viết comment cho chủ topic đây.
    @em yêu: Dù ngày mai mới chính thức là SN em nhưng anh lại phải đi làm cả ngày rồi. Anh mong tối nay đã làm em cảm thấy hạnh phúc và ngày mai em sẽ bớt cô đơn khi không có anh ở bên. Happy Birthday to you, my love!
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Thế mà hôm nay chị và em ko gặp nhau ở bến Hàn Quốc nhỉ? Chị chạy ra đó một mình. Buồn thiu vì hoa sen tàn quá rồi. Chẳng còn đẹp như chị tưởng tượng nữa.
    Mà hoa sen ở đó cũng ko đẹp, ko to và ko thơm như chị tưởng tượng. Chán phèo phèo.
    Có điều thấy một anh ngẩn ngơ đợi hái sen. HÌ hì! Thấy dễ thương thé. Chắc là mua sen về tặng em yêu như em man_in_the_snowy rồi
  5. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Mình đã từng tổ chức sn cho ng y bao gồm:
    1. Đi ăn chân gà nướng ở Phạm Ngọc Thạch
    2. Qua hàng hoa mình đã đặt sẵn, tặng 1 bó hồng 18 bông (đúng tuổi g mình)
    3. Về nhà, có bánh gatô, có nến, có băng rôn "CHúc mừng sn".
    Hết
  6. rindodinho

    rindodinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các ý kiến đóng góp của các bác. Sinh nhật người yêu Em vào 28-08 này.vì vậy Em còn nhiều thời gian để chuẩn bị,rất mong nhận được thêm nhiều góp ý của các bác... CÓ cách nào vừa BẤT NGỜ + Lãng mạn không các bác!!(Em thấy 2 yếu tố đấy là quan trọng nhất)
    Thank các bác nhiều!!!
    Được rindodinho sửa chữa / chuyển vào 08:39 ngày 18/07/2007
    Được rindodinho sửa chữa / chuyển vào 08:40 ngày 18/07/2007
  7. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá chị Ngân ạ! Nhưng sự thật là sen ở đó không thơm và to như ta vẫn nghĩ. Hôm qua định gọi cả mấy vị nữa dưng mà đi về sớm quá(nhà Quỳnh xa mà) nên lại thôi. Hôm nay mới đúng là SN cô ấy nhưng tất cả những niềm vui và hạnh phúc đọng lại đều là của ngày hôm qua rùi.Hehe!.
    @Chủ topic: Nếu quan hệ của 2 vị đã đi xa hơn, tức là đã xxx rồi ý. Thì tại sao lại không đặt cái phòng KS hoặc là nhà nghỉ nào đấy đẹp đẹp chút, chui vào đó giữa cái nóng thiêu đốt này, bật điều hoà lên, thuê 1 bộ phim và cả hai cùng xem. Xem xong thì...đóng phim luôn.Thật sự là không có gì bậy bạ và đen tối ở đây cả. Chú có thấy là trong cái xã hội bận rộn này thì những khoảnh khắc thực sự bên nhau, không người quấy rầy, không điện thoại là rất quý giá không? Một chút bình yên, một chút nồng say, một khoảnh khắc bên nhau, thực sự là của nhau. Ý nghĩa lắm chứ!
  8. umbala8X

    umbala8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Xem ra con trai cũng nhiều ý tưởng hay ho phết nhỉ, đơn giản cũng hay, cầu kì cũng hay..........tất cả đều là tình cảm và vì lí tưởng tình yêu! Bravo tất cả những người kể cả con trai lẫn con gái có những ý làm vui lòng người mình yêu.......hy vọng tất cả thành công, suôn sẻ!
    To bác chủ topic: 28-8, 1 tháng nữa sinh nhật người yêu bác, thế bác đã nghĩ ra cách gì chưa?
  9. con_chuot

    con_chuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    ý tưởng ở ngay dưới chữ kí của tớ ý
  10. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Tớ tổ chức sinh nhật cho người iu tớ thế này :
    - Anh ấy đi làm về, qua nhà tớ, tớ nấu cơm cho anh ấy ăn
    - ăn tối xong, hai đứa vào CUối ngõ ngồi uống nước, nghe nhạc
    - 9h quay lại nhà tớ, tớ mang bánh sinh nhật ra, hai đứa thắp nến, mở nhạc bài Happy birthday và hai đứa cùng thổi nến
    - Cuối cùng là tặng món quà anh ấy cần

    [​IMG]
    Được nikocavn sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 30/07/2007

Chia sẻ trang này