1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổ chức thi thơ ( chỉ sáng tác)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi bluetears84, 07/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluetears84

    bluetears84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.670
    Đã được thích:
    0
    êu! Đã gọi là most wanted poem thì phải thực sự wanted mới post chứ???
    Còn cái này chứa đưng tất cả à hit ui!!! Cái kiểu thơ ngồ ngộ dễ xương thì cứ post thoải mái!!
    (To chuột ú: hêh! như vậy à blue làm cái thùng sàng lọc bài cho ú đấy nhá!!! Mai mang xiền bồi dưỡng sang đấy nhớ chưa?!)
    Sau đó xem bài nào hay thì cho vào MOST WANTED POEM thế thì nó mới có giá!! Nhưng nói chung là khuyến khích các bạn tự sáng tác thơ/châm ngôn/ hay bất cứ kí rì hay hay của riêng mình!!! Vậy nó mới độc à! Mang đi (đi đâu tự hỉu nhé) sẽ tự tin hơn vì hông đụng hàng!
  2. Mai_mai_mot_tinh_yeu

    Mai_mai_mot_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết rằng quên đi là sẽ nhớ
    Nhưng dằn lòng cố nhớ để mà quên
    Nhưng quên đi thấy lòng mình đau quá
    Bóng người về thổn thức nhớ khôn nguôí​
    Biết bao lần anh đã nói yêu em
    Nhưng điều đó không bao giờ là thật
    Bởi tình anh nhiều hơn cả lời anh
  3. Mai_mai_mot_tinh_yeu

    Mai_mai_mot_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Anh đưa em đi dưới tán bằng lăng
    Tím yêu thương dịu khoảng trời rực nắng
    Đáy mắt em sao mênh mông xa vắng
    Hun hút đường dài trong trắng bước chân em​
    Biết bao lần anh đã nói yêu em
    Nhưng điều đó không bao giờ là thật
    Bởi tình anh nhiều hơn cả lời anh
  4. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Con gái mà kết con trai
    Chẳng thèm nói vắn nói dài mất công
    Chỉ cần liếc mắt hư không
    Thế nào hắn cũng "vỡ lòng"tương tư!!!ừ ứ ư
    vui lên nào!!!!!!!!
  5. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Nhất duyên là miệng ăn hàng
    Nhị duyên là mắt sẵn sàng lim dim
    Tam duyên:sắt đá đầy tim
    Tứ duyên:đôi guốc đi tìm hổng ra
    Ngũ duyên:mặt quạu như ma
    Lục duyên ăn nói thật thà,gian thương
    Thất duyên chẳng chịu soi gương
    Bát duyên ra đúngu lề đường ghẹo trai
    Cửi duyenmèo chó đá hoài
    Thập duyên làm biếng trong ngoài đều dơ
    Em nào hội đủ duyên ..hờ
    Anh đây xin rước về thờ trong ....lu!!!ú ù ù ú u!!!
    vui lên nào!!!!!!!!
  6. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    H.N.G
    Ngày xửa ngày xưa bạn nhớ không?
    Chúng mình góp gạo thổi cơm chung
    Nồi thì bé tẹo như chiếc lá
    Hai đứa cùng nhau mở tiệc tùng
    Lá bàng bạn thái bảo là rau
    Quả gạo tớ giã bỏ vô nồi
    Lâu đài vẻn vẹn vài viên gạch
    Đôi chú dế mèn giả làm trâu
    Ngày ấy đôi mình đã cưới nhau
    Bạn là chú rể tớ cô dâu
    Tơ hồng vương vít tay hai đứa
    Có chảng chỉ thiếu bước qua cầu
    Ngày ấy chúng mình thật đẹp đôi
    Nhưng mà" ngày ấy " đẫ xa xôi
    Bao giờ quay lại ngày xưa nhỉ?
    Ta lại gặp nhau thuở thiếu thời...
    H.N.G
    Yêu thơ là kẻ đa sầu
    Yêu nhạc là kẻ bắt đầu mộng mơ
    Tôi yêu cả nhạc lẫn thơ
    Tôi là một kẻ vừa mơ vừa sầu
  7. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Con đường quên đặt tên.

    Phượng giữa mùa đỏ rực
    Tôi về qua lối hoa rơi
    Vòng xe thình lình tuột xích
    Chợt bâng khuâng nhớ đến một người..
    Cậu bé ấy ngày xưa tinh nghịch lắm
    Đã làm tôi nhiều bận mắt đỏ hoe
    Sau dỗ nín bằng chùm me , quả cóc
    Tôi bây giờ sún hết cả hàm răng.
    Rồi cậu bé thỉnh thoảng buồn bất chợt
    Đòi cùng tôi dạo khắp phố chiều mưa
    Cứ thản nhiên nói ,cười, đùa thoả thích
    Đâu sợ gì bạn bè thấy lại trêu.
    .....
    Phượng giữa mùa đỏ rực
    Cậu bé xa tận một miền
    Có thốt thành câu : Ôi nhớ quá !
    Về con đường quên mất chửa đặt tên ......

    H.N.G
    Yêu thơ là kẻ đa sầu
    Yêu nhạc là kẻ bắt đầu mộng mơ
    Tôi yêu cả nhạc lẫn thơ
    Tôi là một kẻ vừa mơ vừa sầu
  8. cuchuoihanoi

    cuchuoihanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    tho ko veLUV thi co duoc post len ko vay : tuico san 1 bai vua sang tac nay :
    Mua xuong Trang len, Dem he` lanh
    Mot minh ngoi dem anh sao xa
    Tran troc, bang khuang long tu hoi:
    Sach day , Vo mong viet sao ra ...
    to tu sang tac moi nguoi thay the nao ?
    HE HE HE...
  9. boy-chan-doi

    boy-chan-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng có một bài thơ góp vui với mọi người đây!
    Thầm Lặng

    Đến lúc chia tay có thể hết ngại ngần
    Có thể nói những điều sâu lắng
    Mong lúc ấy bạn đừng im lặng
    Như bậy giờ giữ khoảng cách với tôi
    Kiêng một thời cho màu phượng cháy thôi
    Bạn đừng ngạc nhiên thấy tên mình trên cây bàng trước lớp
    Có kẻ mộng mơ cùng chung một lớp
    Chỉ dám viết tên người trên chiếc lá bàng xanh
    Năm cuối rồi chút luyến nhớ mong manh
    Cứ nhói lòng khi đếm tưng chiếc lá
    Con đường phía trước chia ra làm nhiều ngả
    Biết khi nào dừng cho ta gặp lại nhau!
    Được boy-chan-doi sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 13/01/2003
  10. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Tặng tất cả những người bạn ở xa của tôi...
    đặc biệt tặng VH và de_vinci...

    KHÔNG ĐỀ
    Chào tạm biệt nhé
    Thôi, chào tạm biệt
    Con đường xưa vẫn lặng bước đi về
    Người xa xứ liệu hay chăng có biết
    Gió không thổi nhưng lòng tôi vẫn lạnh tái tê
    Đêm Hà Nội không tiếng mèo kêu chó sủa
    Ôm PC buồn
    Điện thoại không kêu
    Lòng tôi nhớ
    Chuyện xưa, chuyện nay và nghĩ chuyện mai sau...
    Người ta hay bảo rằng
    "Bạn thân thiết không đồng nghĩa với bám sát lấy nhau"
    "Tình tri âm không tựa vào khoảng cách"
    Vậy mà nay xa mấy ngàn cây số
    Tôi không hiểu lời người ta là đúng hay sai....
    ....
    Không trách người, không trách tôi
    và cũng không than "SỐ PHẬN"
    Cũng đừng tiếc làm chi những tháng ngày xưa
    Bạn ở xa liệu có nghe thấy câu thơ
    Lòng tôi nói nhưng không thể voice bằng bàn phím...
    Không có buổi tiệc nào không tàn
    Hợp rồi tan, tan rồi hợp
    Tương lai mới là hiện thực
    Nhất định sẽ có lúc nối được line
    Why??
    Bởi vì ?oai? tin là thế

    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...
    Được hitori_vodanh sửa chữa / chuyển vào 02:29 ngày 12/01/2003

Chia sẻ trang này