1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổ chức thi thơ ( chỉ sáng tác)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi bluetears84, 07/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. afl_vn

    afl_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân yêu đơn phương
  2. bluetears84

    bluetears84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.670
    Đã được thích:
    0
    Điều đau khổ một phút trên đời
    Yêu người tha thiết mà người chẳng yêu
    (1 phút thui nhá! đơn phương thf mặc đơn phương...)
  3. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Điều đau khổ suốt đời trên thế gian
    Yêu một người mà không dám nói ra

    Thương thay cho bạn blue
    Yêu ai mà phải làm thơ thế này??
    Có gì một tiếng tớ hay...
    Tớ đem quạt tớ, quạt cho một hồi
    Ấy mát rồi thì nhớ một điều thôi!!
    Nhìn sang bên trái bầu người 5 sao!!

    nhớ đấy!! không quân sư miễn phí đâu!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  4. piglove

    piglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    lòng anh dù rộng dài như bể !
    vắng cánh buồm em cũng lẻ loi !

    mai thuy nhan ! love always !

  5. piglove

    piglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    em trong trắng quá như trang giấy
    chưa kịp kẻ ô, chưa kẻ dòng
    còn anh bụi bặm như đời vậy
    mực đã bao lần đục lẫn trong

    mai thuy nhan ! love always !

  6. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Không qua modem nhưng còn có webcam
    Mún hun bằng bàn phím thì : ctrl + G (falling font)
    Nắm con chuột khác gì tay Em chớ
    Yêu thì gửi quà chứ đừng mãi ENTER
    Mơ mộng gì ... Anh đừng xơi dưa bỏ
    Chục cái khung con chứ một cái gì
    Đêm đến muỗi nhiều đau pải biết
    Mật ngọt trăng sao tím cả người
    Chính nhớ mười thương ai mờ biết
    Đêm ngày Anh nhớ - nhớ mấy cô ?
    Gõ hoài ai bảo không mỏi chứ
    Tình yêu cũng mệt chứ khoẻ gì
    Nói yêu thương mà biến đi đâu mất
    Chính tỏ điều gì Em có biết
    OUT không có đâu em à !
    Anh bận "tranh thủ"CHAt cùng vài iem khác
    Họ yêu nhau như mận như đào !
    Chính rùi đều trui vào đâu ai cũng biết [:D
    Ôm computer cuối tháng đốt tiền
    Tình cảm vơi đầy như tiền đội nón
    Trái đất quay như tình yêu mây gió
    Cứ gõ "loai hoai"... cứ viển vông hoài
    Đốt tiền trên NET cũng chỉ bởi
    Hai chữ yêu thương đến hại người
    Ước gì bán thơ được modem nhỉ
    Bớt đau lòng vì cái tờ bill
    Juliet Em hỡi .... em hời....
    Nỗi khổ modem & tờ bill Em có biết
    Mọi cái bạn cần ~~~> click here to :
    The world in hands​

    Prince at midnight
  7. cuchuoihanoi

    cuchuoihanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    thơ thẩn gì đọc chán quá, đọc 2 bài của tui nè :
    1. Tiền đến lại đi chẳng hiểu sao
    Ví dầy lại mỏng biết thế nào
    Em đến rồi đi cũng như vậy
    Nghĩ lại, mỉm cười hiểu vì sao
    2. Lơ thơ mây trắng, buổi chiều hồng
    Hững hờ hạt nắng, lúa trổ bông
    Nhìn em anh hỏi tình có thể?
    Em nhìn em hỏi có tiền không ?
    dạo này bận quá không có thời gian ngồi "sáng tác" hehe, khi nào rảng rỗi sẽ post típ
    He He He
  8. Ironrose

    Ironrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Những bước chân không mỏi
    Gió về đêm lạnh lẽo,
    Trăng khuất sau hàng cây
    Chúng tôi đi yên lặng
    Dưới những ngôi nhà cao
    Tiếng lá thở lao xao
    Bình yên như cuộc sống
    Tring đêm khuya thanh vắng
    Tôi lại nhớ về em...
    Như mộy điều trăn trở
    Như rất nhiều nỗi nhớ
    Như dào dạt dòng sông...
    Chúng tôi đi trong đêm
    Mà lòng không lạnh lẽo
    bước chân người công an
    những bước chân không mỏi
    Kìa bình minh đang sang....
    Hãy sống để mà sống. Hãy sống theo đúng nghĩa của nó!!!
  9. Rep

    Rep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Ai đặt dùm cái đề đê...... Thanks
    Người ta nói lòng tôi trơ như đá
    Tháng năm dài là một gã ngu ngơ
    Kẻ trách tôi sao tôi quá hững hờ
    Tựa pho tượng trơ trơ không sức sống
    Đã bao lâu tôi sống trong vô vọng
    Trái tim côi cô đọng những u hoài
    Một bóng hình in đậm chẳng hề phai
    Dù năm tháng tôi vẫn hoài thương nhớ
    Từ khi ước hẹn ngày xưa tan vỡ
    Em ra đi mang cả mối duyên lành
    Để tôi chờ bên bến mộng vắng tanh
    Sau một chuyến xe chiều quanh khuất bóng
    Em ra đi lẽ loi vần thơ mộng
    Đem mắt sầu chất chứa cả tình tôi
    Để khung trời vạn nỗi nhớ xa xôi
    Căn gác lạnh mình tôi trong cô lẻ
    Cuộc đời nay dẫu có nhiều mới mẻ
    Dù quanh tôi bao dáng vẻ kiêu sa
    Nhưng với tôi đó chỉ là thoáng qua
    Không ấn tượng chẳng đậm đà lưu luyến
    Vì với tôi, tôi có rồi ước nguyện
    Sẽ đợi chờ dù chuyện rất mông lung
    Đợi nhịp tim nóng bổng lấp lạnh lùng
    Đợi một tiếng thủy chung em trao gởi
    Tình khúc sầu em ơi hoài đón đợi
    Gởi cho em tất cả những thương yêu
    Trái tim này vì thế sẽ ngủ yên
    Dù lớp bụi thời gian giăng phủ lấp ...
    Lại thất tình nữa rùi!
  10. Alone_Knight

    Alone_Knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    1.846
    Đã được thích:
    0
    Virtual love - Tình ảo !
    Trái tim anh, em select bằng mouse
    Chốn hẹn hò, forum internet
    Lời yêu thương truyền bằng phương thức get
    Nhận dáng hình qua địa chỉ IP
    Nếu một mai em vĩnh viễn ra đi
    Anh sẽ chết giữa muôn ngàn biển search
    Lời tỏ tình không dễ gì convert
    Lưu ngàn đời vào biến constant
    Anh nghèo khó mang dòng máu Sun
    Em quyền quý với họ Microsoft
    Hai dòng code không thể nào hoà hợp
    Dẫu ngàn lần debug em ơi
    Sao không có 1 thế giới xa xôi
    Sun cũng thế mà windows cũng thế
    Hai chúng ta chẳng thể nào chia rẽ
    Run suốt đời trên mọi platform.
    --------------
    Mỗi chúng ta sinh ra có 1trái tim,nằmsâutrong***gngựcđểnhắcchúngtahãybiếttrântrọng&luôn cho đi sự yêu thương từ sâu trong lòng mình ...

Chia sẻ trang này