Tổ chuột thương yêu Hôm nay tự nhiên lại rảnh rỗi nghĩ đến ttvnol này . Thế là em vào đây xây tổ chuột của chúng mình . Đáng lẽ cái tổ phải là của hai đứa mình xây chứ nhỉ . Nhưng thôi em thông cảm cho anh vì anh có biết đến ttvn đâu . Hì hì, nên em xây trước nhé . Hì hục một mình cũng chỉ vì cái tổ của chúng ta đấy , anh iu ạh. Hôm qua đọc trên WTT thấy các chị nói về vợ chồng cùng tuổi nhiều quá nên em củng hơi sợ. Sợ sau này em sẽ già hơn anh, sợ sau này anh sẽ không yêu em nhiều như bây giờ nữa, sợ sau này .... Thế nên mỗi ngày cứ phải nghe giọng nói của anh . Vì mình xa nhau quá . Vì anh không ở bên cạnh em . Vì ... Em chỉ ước mình ở nhà thôi anh ah . Ở cái nơi mà trước khi yêu anh em đã từng chán ngắt và bỏ ra đi . Nhưng bây giờ , có anh ở đó , em lại muốn quay về . Cho dù sự trở về là tay trắng . Không biết anh có nghĩ đến cảm giác của em không anh nhỉ ? Không biết anh có suy nghĩ nhiều như em hay không ? Anh bảo tại em suy nghĩ nhìu nên già ,còn anh suy nghĩ it nên trẻ . Mà có lẽ thế thật huhuhu . Thật là bất công quá đấy nhé anh . Em đang rối bời đây này , Nữa muốn về ngay với anh . Nửa muốn thêm thời gian nữa . Anh iu có bit hok hả ? Hôm nay nhớ anh iu kinh lên được
cứ tưởng có chỗ chơi mới vào bon chen tí ... hoá ra lại iêu đương ... hợ hơ .. ờ, cứ nhớ nhau đi ... Vui mà ^^ Cứ lo lắng đi Hay mà .. Cứ ... tính toán đi... Thực tế đi mà
Haya Tổ chuột của mình đây rùi . Mới có một ngày mà tụt xuống trang 2 rồi . Nhiều người có nhu cầu tâm sự quá anh nhỉ . Hay là mình xây rộng nhà cho mọi người luôn nhá . Nhà chuột nà . Dưng mờ chỉ dành riêng cho các cặp chuột thui anh nhờ . Các tình yêu chuột ơi ời . Những ai đang là chuột iu nhau thì vào nhà tớ cho vui nhé
Ngày trước mình cũng có 1 tổ chuột hạnh phúc, vậy mà giờ đây chỉ còn lại 1 mình con chuột này cô đơn lạnh lẽo. Ước gì...
Bạn ơi đừng buồn nhé . Bạn rồi sẽ lại tìm được nửa còn lại của mình mà . Nếu có quay lại đây hãy cứ tâm sư bạn nhé. Mình biết các tình iu chuột có nhiều tâm sự lắm đấy . @ Chuột tình iu của em . Hôm wa em nhớ anh phát khóc đi được . Thế là điện thoại cho anh rồi khóc ngon lành luôn . Sori anh iu nhé .Tại em mít ướt quá đi thôi . Em đang chờ anh online đây , anh iu lâu quá hà