1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ có 1 vấn đề muốn thỉnh giáo các vị

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Dark_Lord, 02/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dark_Lord

    Dark_Lord Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên, xin có lời tổng chào toàn hội. Đây là Dark_Lord, lính mới tò te của phó rùm [r2)][r2)][r2)] (k phải thúi rùm đâu nhé;)) đừng nghe bậy chết tui)

    Kế đến, tớ muốn thỉnh giáo các bạn vấn đề hiện đang khiến tớ băn khoăn:

    Problem:

    Tự giới thiệu luôn, đây hiện là học viên NIIT - Chợ Lớn[:D] Cũng ko tự hào gì lắm, nói trắng ra là hoàn toàn ko tự hào 1 chút nào cả. Xin nói trước luôn: thằng này ko phải thi rớt ĐH nhé. 3 lần thi 3 lần đỗ, trừ lần đầu vô trường tư, 2 lần sau đều vào ĐHQG TPHCM tất ---> xin đừng bảo tôi học ngu thi rớt mới vào NIIT ngại lắm~X

    Thế tại sao giờ phải vào đó học? Đó là bởi vì Dark Lord này có nhiều tật xấu, trong đó có 1 tật xấu có lẽ sau này sẽ hại chết tôi: Chính là tôi ko cách nào điều tiết bản thân giữa chơi & học ~X Cụ thể thì tôi là 1 otaku chính hiệu. Tuy ko phàn nàn gì, nhưng chính bởi vì tôi quá đam mê anime/manga, mà có 1 thời gian dài tôi hoàn toàn ko để ý đến việc gì, bao gồm cả việc học, ngoài chuyện sưu tầm mọi thứ liên quan đến anime ---> Hậu quả ra sao, xin đọc lại phía trên sẽ thấy :))

    Khoan cười vội đã. Hiện tại tạm thời (chỉ tạm thời?) tớ khống chế được thói quen đó, sau bao nhiêu thăng trầm. Hiện cũng có chút kết quả (---> nhóm Outstanding toàn trường[-X). Nhưng có 1 người ko công nhận kết quả đó, và bây giờ thì mới bắt đầu nói vào rắc rối (sau 1 mớ rườm rà ở trên:)))

    Main point here:

    Ngắn gọn: vì việc học hành lộn xộn, tôi thường xuyên mâu thuẫn với cha ruột mình. Ông ko muốn nghe tôi nói, ko thích gặp mặt tôi, luôn lôi những thói xấu, những sai quấy của tôi ra để nói. Mà ko chỉ nói 1 2 câu nhé, nói suốt ngày này qua tháng nọ, mặc kệ ai can ngăn, dù là mẹ hay bà cản, ông vẫn cứ nói. Đem bảng điểm nhất lớp về thì ông bảo "1 lần điểm 10 thì 10 lần đội sổ", làm gì ông cũng tỏ ra khó chịu, nói trắng ra là ko muốn nhìn thấy tôi. Mỗi 1 ngày trôi qua 2 cha con nhìn nhau cứ như kẻ thù, vì cứ mình mở miệng ra định tìm chuyện gì vui vui nói thì y như rằng ông lại tìm cách chữi trên đầu, thọc vào họng ---> nói gì? chả lẽ cãi lộn?

    Tôi 27, nhưng sống trong gia đình thua đứa con nít mới sinh. Bản thân ông bệnh mãn tính, tâm tính hoang mang, lại thường xuyên nghe lời bạn bè xấu, cả ngày chỉ ảo tưởng, mơ mộng xã hội này quay ngược lại thời xưa... nói chung hầu như ko sống trong thực tại nữa. Nhưng tất cả những thứ đó đâu có nghĩa là cứ phải gây gổ với con mình, vợ mình suốt? Nói sao cũng ko đc, nói cách nào cũng ko xong, nhất nhất đòi ăn chơi cho chết.

    Solution:

    Muốn bỏ đi thật xa, với suy nghĩ "nếu ở chung nhà mà cứ phải làm cho người khác chướng mắt thế này, cứ phải dằn vặt, làm chuyện gì cũng ko vừa ý. Thế thì sống ở nhà hay sống ngoài đường có gì khác nhau? Mỗi ngày trôi qua vẫn phải đấu tranh với nhau như thú vật trong tự nhiên. Thôi thì bỏ đi quách cho rồi, chả lẽ cả đời làm cái gai trong mắt người khác?"
  2. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Hi,

    Gia đình bạn có giúp gì bạn không? Ai nuôi bạn lớn, cho bạn ăn học? Nếu người lạ giúp bạn thì bạn thấy sao, trong khi gia đình giúp bạn nhiều thì bạn coi như đương nhiên? Bây giờ cứ liệt kê những món bạn nợ ông cụ đi, tính cả trượt giá vào, bao giờ trả hết thì coi hai bên như người lạ ;))

    Nếu cảm thấy căng thẳng thì có thể bỏ đi chơi xa một thời gian. Tuy nhiên về lâu dài thì khi nào bạn tự lập được sẽ khác. Nên kiếm cô nào mà yêu làm chỗ dựa tinh thần

    Tính không hợp thì cố gắng tránh đối đầu, vậy thôi. Muốn thay đổi mối quan hệ thì trước hết nên làm những điều nhỏ nhặt, đừng chấp người khác trước. Ví dụ bắt đầu bằng việc chào hỏi, quan tâm sức khoẻ, giúp đỡ các công việc hàng ngày kệ người khác có đối xử thế nào..

    Hoàn cảnh của bạn ngày nay chính là do những hành động của bạn đã làm trong quá khứ, nhân quả đấy, cố mà ngẫm [:D]

    Tặng bạn một câu này: lấy đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân để thay cường bạo ;))
  3. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    27 tuổi mà vẫn đang đi học NIIT cơ à? Viết lách nghe thì chả khác gì thằng trẻ ranh mới lớn thật. Thôi chấp nhận đi. Giỏi thì bắn ra ngoài mà tự trang trải xem sao?
  4. vnphuonganh85

    vnphuonganh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hệ quả thôi bạn! Cố gắng nhẫn nhịn mà tu tâm, tu tài, chứng minh cho bố thấy mình không phải đứa vô tích sự. Bạn đừng trách bố! Bạn có nghĩ khi xưa bạn như thế thì bố bạn đã phải trải qua những cảm xúc, những suy nghĩ như thế nào không? Bạn đánh mất lòng tin của bố mình rồi, thì phải từ đó mà lấy lại, chứ đừng nghĩ 1 chiều như thế. Công nhận là rất khó chịu khi gặp phải cảm giác như bạn, nhưng cứ cố gắng đi, còn nếu giờ bạn buông tay, thả lỏng mình, "bỏ quách đi cho rồi" thì rồi bạn sẽ muôn đời chẳng làm được gì tử tế hơn bạn ngày xưa đâu! Biết khuyết điểm của mình là đã khắc phục được 50% rồi, còn lại bạn phải tự cố gắng thôi. Nghị lực, bản lĩnh của 1 thẳng đàn ông, bạn bỏ đi đâu rồi?
  5. khongname

    khongname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Chủ top lấy vợ, đẻ 1 thằng ku đi, sẽ hiểu cảm giác của ng làm cha mẹ. Với tớ, con ngoan là thành công 1 dự án lớn trong đời.
  6. tienrong

    tienrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Thật sự có những người chỉ mong còn bố mẹ để mà được nhìn ngắm, được nghe họ mắng, để được chăm sóc bố mẹ...@}
  7. hiepH5N1

    hiepH5N1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    nghe em kể anh cũng thấy thông cảm bởi vì anh cũng có hoàn cảnh giống em.nhưng em à gì thì gì đó vẫn là cha của em,đã là cha mẹ thì ai cũng thương xót con của mình,mong muốn con lớn khôn để giúp ích cho chính bản thân,cho gia đình và cho xẵ hội.Cũng không lâu đâu rồi em sẽ lập gia đình,rồi sinh con đẻ cái và em sẽ được làm cha lúc đó em sẽ hiểu hơn về cha mình.nhưng lúc đó đã muôn lắm rồi em à....bởi vì.........Thôi tự em hiểu chúc em luôn suy nghĩ kĩ trước khi nói nhé.Sẩy chân sẩy tay còn đỡ được chứ sẩy mồm sẩy miệng không đỡ được đâu để rồi lại ân hận cả đời đấy em à.Chúc em ngày càng đứng đắn hơn
    Em nghe bài hát này rồi suy ngẫm nhé
    http://hn.nhac.vui.vn/loi-day-cua-cha-thien-truong-m204997c97p2897a15644.html#nghenhac
  8. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    thú thực là định khuyên bạn vài điều nhưng mà lại xóa đi. chẳng biết khuyên thế nào. Tốt nhất là bạn lên chùa đi, theo cái khóa học hè đó, suy ngẫm một thời gian. chứ bây giờ thì chính bản thân bạn cũng bất ổn lắm.

Chia sẻ trang này