1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ có bình thường không các pác

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngocthanh80, 11/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duxeben

    duxeben Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    30 chưa xxx ko có gì bất thường
    chỉ ko thẩm du hay mịnh tông mới đáng lo
    như thằng bạn tớ rủ nó đi **** là trym nó xẹp liền vì sợ AIDS, STDs
  2. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Thượng của bác này chắc vãi lều
    @Chủ : xong 1 đời giai rồi đấy...bác làm gì thì làm
  3. tatgiay

    tatgiay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Ô, thế a chưa từng có cảm xúc với ai bao giờ ah, hay là có rồi nhưng mà lần nào cưa cũng thất bại, he he.
    Nếu chưa từng có cảm xúc bao giờ thì đúng là có vấn đề.
    Còn nếu cưa mãi chả ai đổ thì anh phải nâng cấp bản thân lên thôi, cái đó thì rõ quá rùi.
  4. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Oh hay, bác ý đang buồn và cần động viên, lời khuyên các bác cứ ném đá làm gì thế...
    Nói chung theo em, ngoại hình là một lợi thế, nếu ko có thì phải thể hiện bằng khả năng cho mọi người thấy ( khả năng trong một môi trường nhất định nếu mình ko là nhân tài )
    Cách sống phóng khoáng hơn, chịu khó đầu tư ăn mặc cho bản thân và hợp mốt nữa
    Nếu ko khéo nói thì nên ít nói và nói ra câu nào chuận câu nấy
    Quan trọng là cách sống và hành động của mình
    Mà bắc đừng kén chọn quá
  5. meofun

    meofun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    bác bị bệnh chắc luôn rồi còn j:bệnh kén chọn đấy ợ
    thêm một bệnh tưởng như là hoang đường nữa :sợ yêu
    còn thêm một bệnh trầm kha nữa :bác coi thường phụ nữ,
    ấy ,nguyên nhân bệnh này khả năng là bác bị hoàn cảnh của người khác tác động quá sâu dan đến ngộ nhận,vơ đũa cả nắm,nhìn đâu cũng thấy vi trùng.
    bác đi bác sĩ tâm lý đi,e nghe nói 160k/h
  6. pikami

    pikami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Nghe thấy nguy quá. Chưa yêu (hay chưa xxx) ở tuổi này bác phí đến 1/3 cuộc đời đó. 2/3 cuộc đời còn lại thì không biết còn đủ sung sức như giờ không để enjoy. Vấn đề này đang cấp bách, bác tối tối gác tay lên trán suy nghĩ nhé
  7. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    30 tuổi, là tuổi mụ (nếu ko nhầm, thì chú sinh năm tám chục). Tính tuổi tây có 29. Giờ này chưa có mảnh tình vắt vai, chưa xxx lần nào thì ko có gì là bất thường cả. Chỉ có chứng tỏ được một điều là chú có nhiều cái đam mê lớn hơn hẳn nhu cầu đòi hỏi của cơ thể mà thôi.
    Cái vàng vàng: đàn ông con zai mà nói thế thì nhu nhược quá. Không có quen ai thì giờ đi làm quen đi. Hay là chú muốn cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, cưới về cho chú một cô vợ chú chưa hề biết mặt.
  8. lymit0927

    lymit0927 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Hic, em xin góp chuyện: hôm qua em đi học, nghe con bạn em kể nó đang cãi nhau với người yêu. Anh người yêu đó nói cần thêm thời gian để xem có thể bỏ qua việc "nó đã từng có người yêu" hay không... Hic, anh ấy bị shock vì nó bảo đã từng yêu. (Anh ấy sinh năm 82, chưa từng yêu ai bao giờ; bạn em sinh năm 85)... Mà chính thức là anh ấy chỉ nghe nó nói là "đã từng có người yêu" chứ không phải tình cũ xuất hiện, hay là nó đã từng làm j với người yêu cũ đâu ạ...
    Thế có "bình thường" ko???
  9. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    bình thường với gã trai sn 82 mà chưa từng yêu ai bao giờ. Anh trai đấy có lẽ suốt đời chẳng yêu được ai cả.
  10. bienxanh85

    bienxanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Không có gì bất thường đâu bác! Duyên đến muộn thôi Từ từ rồi đâu sẽ vào đấy!

Chia sẻ trang này