1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ có nên kiên nhẫn tiếp ??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi CatalystRevenge, 16/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CatalystRevenge

    CatalystRevenge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tớ có nên kiên nhẫn tiếp ??

    Thú thực, bây giờ tớ cũng chả suy nghĩ gì cả, không thấy bực tức, nói chung la không có cảm xúc gì về mấy chuyện này nữa.
    Lần thứ nhất, tớ và người yêu cãi nhau, nguyên nhân là cô ấy ghen vớ vỉn, và phản ứng bằng cách hẹn tớ ra một quán cafe rồi để tớ ngồi nhìn cô ấy với 1 thằng khác hôn nhau. lolz . Sau này chuyện đó tớ không nhắc lại vì cô ấy nói đó là cách làm tớ tức.
    Và lần này, ngay sáng hôm qua bọn tớ còn đi mua giày dép, quần áo cả buổi sáng. Sau đó cô ấy về quê ăn cưới chị họ. Đến tận 21h không thấy gọi điện í ới gì cả. Tớ gọi điện đến nhà thì được biết là đi ra ngoài. Sau đó tớ ngồi gọi vào di động củabạn tớ ( như một thằng điên - bây giờ tớ cảm thấy thế )sau khoảng 20-30 lần có chuông mà không nhấc máy thì đến tầm 22h30 thấy bạn tớ nhấc.
    Nói chuyện lằng nhằng dăm câu ba điều, quanh co thì cô ấy xin lỗi tớ. Hoá ra là chiều ngày hôm đó, cô ấy không đi về quê cùng anh họ mà đi cùng 1 thằng HR ở cty cô ấy vùa phỏng vấn. Về quê ăn hỏi. Mọi chuyện đại loại thế.
    Tớ thắc mắc là tại sao lúc sáng vẫn luôn miệng nói yêu với đương mà chiều đã đi với thằng khác (chú HR kia nói yêu cô ấy và cô ấy cảm thấy rung rinh - tớ nghe được chính người yêu tớ nói ra )
    Tớ thì được cô ấy đón thường xuyên, thế nhưng cô ấy lên tận công ty chú HR kia để đón chú ta, sau đó khi ở quê ra thì cô ấy mời chú HR về nhà ăn cơm và lại đưa chú ta về tận công ty.

    Cuối cùng sau một hồi lâu nói chuyện điện thoại thì cô ấy xin lỗi tớ, nói yêu tớ lắm . lolz (Laughing out loud, zebras) .

    Chuyện này thú vị đây, để tớ theo dõi tiếp câu chuyện truyền thanh xem kỳ này thế nào đã nhá !
  2. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Vâng, bác cứ thoải con gà mái. CÓ gì cần giúp đỡ, Alô em một câu.
  3. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc đi bạn. Dù là tức đến đâu cũng không nên hành động như vậy. Giả sử đến nữa lấy cô ta, có khi vì tức bạn cô ta lại cho bạn cắm sừng đó.
    quên cô ta đi bạn.
  4. CatalystRevenge

    CatalystRevenge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Em cố tình hỏi bác một câu : Alo cho bác để bác làm gì ? Hỏi thẳng trả lời thật nhé !
  5. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    bo toan tap rui.
  6. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chuyện của cậu lạ lùng thất đấy, con gái giờ nói iu đương dễ nhỉ, pó hand.
  7. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Nếu chú là đàn ông đúng nghĩa thì nên chia tay cô này càng sớm càng tốt.
  8. tomato331

    tomato331 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, mình là con gái mà còn chẳng chấp nhận được hành động của chị ta nữa là. Tốt nhất là nên chia tay, đã cho bạn mọc sừng 2 lần rùi đừng để lần thứ 3 xảy ra nữa.
    Chúc bạn sẽ chóng tìm được một nữa mới tốt hơn chị ta bi giờ
  9. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Bóng đã đến chân chú rồi, " shut" đi nào, cấm trượt!
  10. cucgach2

    cucgach2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.962
    Đã được thích:
    0
    tớ xin lỗi, bỏ mẹ nó đi, hỏi han jì nữa, cái loại này *éo đủ tư tách cho cậu quan tâm...xin lỗi nếu tớ nặng lời, tớ cũng dính 1 TH tương tự rồi, tuy chưa thê thảm thế này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này