1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ có nên mổ lasik trong trường hợp thoái hóa đáy mắt nhẹ???

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi aramix80, 25/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aramix80

    aramix80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là sau vài năm nghiên cứu lâslassik, tớ đã hạ quyết tâm cao đi mổ mắt. Tại mắt tớ giờ cận nặng quá rồi nên rất bất tiện trong việc sinh hoạt. Tớ đã đi khám ở 2 nơi là viện mắt TW chỗ công nghệ cao 27 Bùi Thị Xuân và viện mắt Sài gòn- Hà Nội ở 77 Nguyễn Du. Khám ở 2 nơi là bởi vì:

    Hôm đầu tớ khám ở viện mắt, vào nói là em muốn khám để xem có mổ được ko(mắt tớ cận nặng lắm, 1 bên 8diop, 1 bên 9diop). Vào gặp chị bác sỹ, chị ý đè ra nhỏ thuốc gì ý (chắc là dãn đồng tử) rồi đo giác mạc. Đo xong phán 1 câu, mắt này của em mổ được. Em có làm xét nghiệm luôn ko? Mình nghe thấy thế ok quá còn gì, đồng ý luôn. Sau khi xét nghiệm máu, lên chụp đáy mắt và làm siêu âm mắt xong cầm kết quả xuống lại phòng khám. Lại có 1 em trẻ trẻ cho chụp lại bằng cái máy đo mắt gì mà có cái đèn màu đỏ to đùng lóa cả mắt. Xong thủ tục bảo lại mình là chị ơi, chị có thể mổ được hết cận đấy. Thế chị có muốn ngay ko? Mình vì điều kiện sắp đi công tác nên ko mổ ngay được với lại cũng muốn về nhà nghiên cứu thêm. Bảo là để sau. Em ý đưa quyển sổ y bạ và tờ giấy hướng dẫn thủ tục mổ lasik có số ĐT của mấy bác sỹ(y tá) ở đấy bảo có thắc mắc gì cứ gọi. Ngày hôm sau, tớ gọi điện lại sau khi nghiên cứu mấy chục topic về mổ lasik hỏi lại lần nữa về độ dày giác mạc, các thông số của mình liệu có đủ ko. Chị bác sỹ (tên Hạnh) trả lời luôn là em yên tâm đã trả lời là mổ được là mổ được em ko phải lo, đừng hỏi mấy cái đấy @-). Mình choáng luôn. Mắt mũi người ta chứ có phải cái gì đâu mà trả lời kiểu đấy được, đã có thắc mắc thì phải trả lời cho cẩn thận chứ. Thế là quyết tâm sang thử mắt Sài gòn- Hà nội khám xem sao.

    Sang khám ở viện này với tâm lý lo lắng ko biết liệu có được khám và trả lời thắc mắc cẩn thận tử tế ko. Nhưng công nhận khám ở đây kỹ và chu đáo. Khám ở đây họ nói luôn thông số của mình. Ví dụ như giác mạc giày 526mm, họ bảo hơi mỏng so với độ cận của mình nhưng vẫn mổ hết cận được và chỉ mổ được 1 lần duy nhất vì giác mạc chỉ đủ thế thôi và khả năng tái cận là cao khoảng 5-10% (như vậy tốt chán rồi, cận lại tí ko sao miễn ko nặng là được). Rồi còn nói nguyên nhân cận cuả mình là do trục mắt dài khoảng 27 (cái này mình biết bên viện mắt đo là 26,3).
    Soi đáy mắt bảo là mình bị sạn vôi mắt, nhưng bảo cái này ko cộm, ko khó chịu thì ko sao. Nhưng bảo là đáy mắt có dấu hiệu thoái hóa :((. Rồi cho đi chụp màu đáy mắt. Mình thấy lên kết quả 2 bên có vết đen hơi mờ mờ. Sau khi chụp xong mình lên gặp lại anh Thái (giám đốc và chuyên mổ ở đây thì phải). Anh ý bảo là kết quả của mình là lasik được. Mình hỏi là liệu cái thoái hóa đấy thì có ảnh hưởng gì nghiêm trọng ko, liệu bị thế có mổ được ko. Anh ý bảo mổ ko ảnh hưởng gì, còn về thoái hóa đấy mới nhẹ thôi nên sau này sẽ cho thuốc uống để điều trị kìm hãm sự phát triển.

    Hic...hic...mình tưởng già trên 50 mới có thể bị thoái hóa chứ. Tớ mới 30 mà đã bị rồi sao. Lo quá. Lại lăn tăn liệu có mổ được ko? Có bạn nào bị như tớ ko? Hoặc các anh chị em có ai là bác sỹ trả lời giúp mình với. Chứ người ta giàu 2 con mắt, khó 2 bàn tay mà.

    Help me :((

Chia sẻ trang này