1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ có quá đáng không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi foolishbeats, 13/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Tớ có một cô bạn gái thân trên mức tình bạn một chút. Tớ vừa bị cô ấy kết tội ĐA TÌNH vì tớ thi thoảng lại nói chuyện điện thoại với 1 em tớ quen, thi thoảng tớ chát chít với 1 bạn gái khác, lại thi thoảng nhận lời đi ăn cùng 1 em cùng cơ quan. Tớ thì vẫn bảo với các em đấy rằng tớ có ngừơi yêu rồi.
    Cô bạn tớ kết tội tớ đa tình vì những lý do đấy, dù rằng tớ thậm chí còn chưa có cả mối tình đầu, chưa được 1 lần hôn.
    Đọc xong mấy lời chỉ trích trên của các bạn gái, tớ mới biết rằng mình có lỗi. Vậy là tớ cũng sẽ rời xa cô bạn đồng nghiệp cùng cơ quan, rời xa những người khác thi thoảng vẫn nói chuyện cùng tớ, rời xa tất cả các mối quan hệ với các cô gái chưa có người yêu. Bạn tớ thì cũng đang sắp rời xa tớ vì kết tội tớ đa tình.
    Rồi đây chắc tớ sẽ lại phải 1 mình ta với ta.
    Đời thật lắm thứ oái ăm. Thằng bạn tớ cưới vợ được vài tháng rồi vẫn còn nói với 1 cô khác là ngày xưa rất thích cô ấy. Nhưng nó vẫn không bị tiếng là đa tình. Lại một thằng bạn khác cũng có vợ, có con rồi nhưng vẫn hay đi gái gú, thậm chí còn thuê nhà nuôi một cô gái khác để làm cơ sở 2. Thế mà vẫn không bị mang tiếng là đa tình. Còn bản thân tớ, chưa một mối tình đầu theo đúng nghĩa, chưa một nụ hôn đầu, vậy mà giờ đây bị kết tội là đa tình.
    Thi thoảng muốn nhắn tin cho em Francy xin ID để thỉnh thoảng chát chít nói chuyện, thi thoảng nhắn tin bàn luận về tâm lý con trai, con gái... nhưng cũng sợ bị mang tiếng là có ý cưa cẩm em ý, mang tiếng là đa tình.
    Tớ đúng là cô đơn đủ đường. Người yêu chưa có, bạn bè thân thì bận rộn, bạn gái đồng nghiệp cùng cơ quan thì phải rời xa, lên mạng không được quen em nào. Em nào quan tâm đến tớ thì tớ phải tránh xa em ấy. Viết bài trên các box thì ít người reply cho các bài viết của tớ dù rằng tớ thấy mình viết cũng không đến nỗi tệ lắm.
    Cô đơn từ ngoài đời thật cho đến trên mạng.
    Chợt nhớ đến câu thơ:
    Hà Nội ơi chiều nay lộng gió
    Lạnh lắm rồi đừng thổi nữa gió ơi
    Gió có biết chăng lòng ta buồn hiu quạnh
    Sóng xô hồn nhắn gợi nỗi cô đơn.
  2. hattoryntt

    hattoryntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    0
    vấn đề này phải để chị em giải wuyết
  3. TracyPhan

    TracyPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Anh này sao thấy giống tên bạn thân của em ghê !
    Lúc trước em hay chọc hắn "con **** xinh, con **** xinh, con **** đa tình" . Mà của phải tội, thân với hắn thì mới biết nhiều cô theo chọc hắn chứ vẫn cô đơn dài dài. Ko biết giải thích sao nhưng ở hắn có một cái gì đấy làm con gái cảm thấy... ko yên tâm lắm. Các em theo chọc đã đành mà với em nào hắn cũng ngọt ngào, cười tít mắt... Em là bạn thân mà em còn thấy sợ, đừng nói gì đến bạn gái thật của hắn. Mà những người con gái nghiêm túc thì sợ gặp dạng này lắm , quen rồi ko lẽ cứ kè kè mà giữ.
    Bạn gì đó nên xem lại cách ăn nói, cư xử với phái nữ của mình. Đừng "tốt bụng" với nhiều em quá, và cũng đừng đi riêng với >2 em. Ko đến mức hạn chế quan hệ đâu, chỉ là đừng để nó riêng tư quá thì dễ thành đề tài cho người khác bàn tán. Con gái rất tin vào những gì mình nhìn thấy và hay suy diễn lắm.
  4. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Trời tội nghiệp quá... xin thành thật chia sẻ nỗi buồn với you. Tớ chắc may hơn cậu nhiều. Tớ hiền khô, chưa từng đi bia ôm, dĩ nhiên là không đi.. rồi (chẳng thích) thế mà cũng bị khá tai tiếng. Thế mà mấy thằng có cơ sở 2, 3 xỉn lên đi lung tung.. thì có khi lại giảng đạo cho tớ nghe, .. chán. Thôi, you cứ vui vẻ khen mình "Mình còn ngoan chán" chúc vui.
  5. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    thanks anyway.
  6. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Bác nên có người yêu đi thôi, không lại H,,,H mất
  7. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Thông cảm tuyệt đối với bác này. Giống tớ ghê cơ! Không hiểu sao tớ tuyền bị quy chụp là lẳng lơ, háo sắc với các anh giai, mặc dù tớ đã sửa sai bằng cách nói chiện với các anh mà ngay đơ như khúc gỗ. Nói chiện với... sếp cũng bị con bạn thân cảnh cáo là đong sếp ùng ục. Trời, em không hề! Sao thế nhỉ?
    Rồi, tớ chính thức tuyên bố từ hôm nay, tớ sẽ dí pờ nai chối chết cho mỗi bài của bác này. Người cùng khổ mờ... thống nhất thế, nhỉ!
    Bống
  8. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn cùng phòng tớ có lần nghe tớ nói chuyện điện thoại với một em khác cũng trong cơ quan nhưng khác phòng đã bảo tớ phải sửa giọng nói vì cái giọng của tớ khi đấy luôn luôn nhẹ nhàng, ân cần như nói chuyện với người yêu. (đấy là em ấy nói thế). Nhưng đâu có phải tớ nói chuyện với các em mới như thế đâu. Tớ nói chuyện với cả bạn của bố mẹ, nói chuyện với các cô tầm tuổi mẹ tớ ở cơ quan tớ cũng nào cũng thế cả, lúc nào tớ cũng nhiệt tình ân cần với mọi người hết, không kể là các em gái hay các cô, các bác.
    Em ấy còn nói với tớ rằng giọng nói và sự nhiệt tình của tớ như vậy sẽ dễ gây hiểu lầm với các cô gái lắm.
    Nhưng tớ làm sao có thể sửa giọng nói của mình được ???
    Cô bạn thân của tớ đã chính thức tuyên bố rời xa tớ rồi. Vì 2 lý do căn bản: 1 là kết tội tớ đa tình, 2 là vì tình cảm của tớ dành cho cô ấy chưa như cô ấy mong muốn, không nhiều như là cô ấy đã nghĩ về tớ. Tớ cũng thú nhận là tình cảm của tớ đang nửa vời. Tớ không rõ là tớ yêu hay là không yêu nữa. Tớ xin một khoảng thời gian nhưng cũng không được.
    Nếu tớ chỉ thân với một mình cô ấy, nếu tớ không quen em nào khác, nếu tớ cắt đứt hết các mối quan hệ với các em khác dù chỉ ở mức độ bình thường, không nhận bất cứ một lời mời đi xem phim hay đi ăn nào của cô đồng nghiệp cả. Thì thế nào cuối cùng tớ chẳng yêu cô ấy cơ chứ.
    Mà có phải là tự tớ vốn không biết yêu nên mới có kiểu tình cảm nửa chừng đấy đâu. Tớ cũng muốn tớ có thể nhớ người ta đến cồn cào, nhưng thực sự trong lòng tớ lại chưa như thế được. Tại những cảm xúc đầu tiên mãnh liệt vô cùng của tớ cách đây vài năm nó đã tăng lên đến đỉnh điểm rồi bị bóp chết mà chưa được hưởng 1 ngày hạnh phúc nên bây giờ tớ mới như thế. Chẳng nhẽ tớ chưa yêu mà phải nói dối là tớ rất yêu rồi sao? Tớ thì không thích dùng thủ đoạn trong chuyện này, không thích nói dối với người mà mình quý mến, không thích cửa cẩm người khác và có được người ta khi người ta mềm lòng. Tớ muốn có một tình cảm thật tự nhiên, hai người tự nhiên yêu nhau. (mà thực ra thì tớ cũng không biết cách cưa cẩm lắm mặc dù ngày xưa tớ luôn quân sư cho bọn bạn trong lĩnh vực này). Hay có lẽ là với cả người mình yêu thương cũng không nên thật thà quá phải không, không nên nói thẳng là tình cảm của mình vẫn chỉ nửa vời, chưa rõ là yêu hay gì nữa. Dù trong lòng mình chưa như thế thì vẫn phải thể hiện ra là rất rất yêu rồi?
    Cả 2 bọn tớ đều đã bị tổn thương về tình cảm trong quá khứ nên cả 2 đều chỉ rung lòng thật sự nếu người kia dành tình cảm cho mình thật nhiều. Nhưng chẳng ai như thế trước cả. Tớ thế nào cũng sẽ yêu cô ấy nhiều nhưng phải cho tớ thời gian và cơ hội cho chính cảm xúc trong lòng tớ chứ nhỉ? Nhưng tớ dường như không có được cơ hội đó nữa.
    Cô ấy là một người đã gặp quá nhiều chuyện đau buồn. Và tớ rất muốn là người có thể bù đắp được cho những nỗi buồn mà cô ấy đã trải qua. Nhưng tớ cần có thời gian và cơ hội cho chính những cảm xúc trong lòng mình.
  9. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Mình ở ngoài cũng có nhiều người nói mình trông có vẻ hơi hiền dù rằng thực sự trong lòng mình biết mình không phải là 1 người hiền. Mình là kiểu người thâm trầm thôi.
    Nhưng mà bạn ngoan hơn mình đấy. Vì bạn CHẲNG THÍCH. Còn tớ thì không hẳn như vậy. Tớ cũng rất tò mò, rất muốn... (mà con trai ai chẳng thế, không thế thì là có vấn đề). Nhưng tớ đã phải mất một thời gian dài để đấu tranh với chính mình xem mình có nên sống theo lối sống đó không đấy. Tớ còn nhớ có lần đi công tác Đồ Sơn với sếp. Sếp tớ và ông lái xe mỗi người chọn một em để vui vẻ. Còn tớ khi đấy đã mất cả **** chiều để đấu tranh với chính mình xem mình có theo 2 người đấy không đấy. Và cuối cùng lý trí của tớ cũng thắng được những ham muốn của chính mình.
    Đã có một thời gian tớ thấy chán chuyện tình cảm của mình quá, mà lên mạng đọc thì lại thấy đa số các bác trai, thậm chí cả các bạn gái coi chuyện đấy quá bình thường, nên tớ đã nghĩ: Liệu tớ có phải là một con người quá cổ hủ trong thời đại này không? Tớ có nên thay đổi lối sống của mình không? Nói thật là cái chuyện đi gái gú thì bọn bạn lớp đại học của tớ, bọn bạn lớp cao học của tớ, và cả các đồng nghiệp của tớ hay rủ rê tớ lắm. Mà hình như 95% những đứa bạn học của tớ đều đã có kinh nghiệm thực tế trong chuyện đấy rồi. (từ hồi đi làm thôi, chứ hồi học đại học thì chúng nó cũng ngoan lắm). Cuối cùng thì tớ vẫn quyết định là không để mình rơi vào lối sống như vậy. Tớ sẽ có một người mà tớ vô cùng yêu thương, và người ta cũng sẽ yêu thương tớ thật nhiều, sẽ có một gia đình hạnh phúc, sẽ có những đứa con xinh ngoan, sẽ có một sự nghiệp như tớ mong đợi.
    Nhưng tớ vẫn chưa có gì ngoài một niềm tin vào tương lai. Nhưng chờ đến bao giờ đây???
  10. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Ko biết nói gì hơn là thành thật chia sẻ những tâm sự ngổn ngang và những mong ước cháy bỏng của Wintersun.

Chia sẻ trang này