1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ có quá đáng không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi foolishbeats, 13/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Wintersun cũng là người đa sầu đa cảm nhỉ .... Tôi đi tìm tôi ...
  2. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc càng thấy wintersun giống thằng bạn mình. Rất đẹp trai, vui vẻ - nói chuyện rất dí dỏm, học hành cũng được (dạy ĐH mà), và hiền lành vô cùng.
    Thế nhưng tới bây giờ (không già lắm nhưng chẳng con trẻ gì nữa) nó vẫn solo. Dù rằng khi tiếp xúc với nó, rất nhiều cô (ngay cả tụi SV) thích nó... nhưng khổ là, như wintersun, cô nào cũng bảo nó chắc lắm bạn gái hoặc đại loại là như thế - và vì thế chẳng ai vượt quá ngưỡng thích với nó cả.
    Cái nữa là những đứa như nó... rất khó tư vấn, vì tư vấn thì thường chỉ đối với những ai đang không tự hiểu được, hoặc không chịu được một cảm xúc nào thôi, nên tớ cũng bó tay.
    Vì thế, post bài này, chẳng phải là chia sẻ gì với wintersun, mà chỉ là vì thấy có người giống thằng bạn tớ quá!
  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Wintersun hãy làm một liveshow tự quảng cáo về bản thân để Vy bắt bệnh cho
  4. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Ui... kể cũng hơi quá đáng thật đấy, nhưng không biết bạn bao nhiêu tuổi rồi nhỉ, chắc cũng còn ở lứa tuổi sôi nổi thích bay nhảy và ham khám phá những điều mới mẻ đúng không? Nhưng mà kể ra cách "quan hệ rộng" như bạn cũng không có gì là lạ cả, vì người ta phải quen nhhiều người sau đó mời biết được ai là hợp với mình nhất cho dù có bạn gái (hay bạn trai) rồi. Có thể mọi người sẽ lên án điều này vì nó giống như việc mình bắt cá nhiều tay, nhưng nếu suy nghĩ kỹ nó sẽ có ích cho mình trong việc tìm đi tìm một nửa thật sự của mình. Điều này Hashalys cũng mới học được từ một người bạn ( nói đúng hơn là một trong những người bạn trai của Hashalys). Vì vậy nếu nói mình nt cho một người, đi uống nước vói một người và nói những câu tình cảm với một người khaccúng chẳng có gì là lạ cả vì mình đang trong giai đoạn lựa chọn mà.
  5. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Đối với cô bạn tớ thi tớ nhiều tội lắm. Mấy hôm trước tớ mới chỉ kể đến tội đa tình và tình cảm nửa vời thôi. Tớ còn một tội to tày trời mà cô bạn tớ mới gán cho tớ là Tinh vi (có khi gọi là kiêu có khi chính xác hơn). Tớ vô cùng ngạc nhiên khi hôm cô bạn tớ thông báo chia tay nói với tớ rằng: Anh đừng có nghĩ rằng anh thông minh, anh đừng có nghĩ rằng anh giỏi. Anh cũng chỉ bình thường thôi. Mà anh cũng chẳng tâm lý lắm, chẳng lãng mạn.... Tự dưng không đâu cô bạn tớ lại nói thế làm tớ chẳng hiểu ra làm sao cả. Dường như tớ đang bị cô bạn tớ kết tội tinh vi. Mà tội này thì tớ biết là nặng lắm, có khi nó còn nặng hơn cả tội đa tình kia cơ.
    Tớ xin thề với lòng mình rằng tớ chưa bao giờ dám có ý nghĩ là tự nghĩ mình có nhiều ưu điểm này kia, chưa bao giờ dám nghĩ rằng người như tớ phải gặp được cô gái như thế này như thế kia. Tự bản thân tớ còn đang rất bức xúc vì tớ chưa được giỏi như nhiều người mà tớ biết, tớ chỉ quá bình thường thôi. Khi tớ tham gia vào diễn đàn kinh tế empirics.net, khi tớ tham gia vào các box Tin học, English club, lịch sử, văn hoá... tớ càng thấy thất vọng về mình vì mình chưa bằng được nhiều người. Tớ tin chắc rằng tớ là người rất biết mình biết ta, biết là mình đang ở vị trí nào... Vậy tớ đã có gì để dám kiêu cơ chứ. Tớ không thích em này em kia là chẳng qua bởi vì trái tim tớ không rung động, chứ không phải tớ kén chọn này nọ, không phải tớ nghĩ mình thế này thế kia, không phải tớ tinh vi, không phải tớ kiêu. Vấn đề là vì tớ không thể yêu người mà tớ không rung động, dù rằng đấy có là một người cực kỳ hoàn hảo đi nữa.
    Mà tớ làm sao dám kiêu được khi mà người mà tớ thích thì tớ luôn luôn không có được, người mà tớ không thích thì lại thích tớ. Cuối cùng thì tớ không có cả 1 người bạn gái theo nghĩa bạn bè vì: người nào mà thích tớ nhưng tớ không thích là tớ sẽ khó nói chuyện, còn người nào tớ thích, tớ quý nhưng không quý tớ thì người ta cũng không muốn nói chuyện với tớ.
    Nói đến chuyện này tớ mới nhớ đến những người đã từng phũ phàng với tớ cũng đã nói với tớ những câu làm tớ đau lòng mà tớ cũng không hiểu tại sao lại bị quy chụp như thế nữa. Người làm tổn thương tớ nhiều nhất đã từng nói: "Anh đừng có tưởng em kể chuyện với anh là em quý anh. Em với ai cũng kể như thế hết". Một người nữa sau này mà tớ chỉ mới dừng ở mức quý mến như anh trai em gái thôi cũng đã nói: "Anh đừng có tưởng là bọn em gặp anh thì phải quý anh hơn. Nếu anh nghĩ như vậy là anh lầm to rồi đấy", rồi thì "Sao thời nay có nhiều người tưởng bở thế. Thật nực cười". Như vậy là trong cách xử sự của tớ có một vấn đề gì đấy rất lớn mà những người tớ quý mến nghĩ rằng tớ tưởng bở, tớ bắt người ta phải như thế này thế kia đối với tớ.
    Dường như con gái là những người hay suy diễn sai nhưng lại luôn tự tin rằng mình nghĩ đúng, và họ thường không để cho đối phương có cơ hội giải thích.
    À đính chính với bạn gì có cậu bạn dạy đại học là tớ chỉ bình thường về mặt hình thức thôi, chứ không đẹp trai như cậu bạn của bạn đâu. Mà tớ thì không hiền lành như bạn cậu. Tớ là một người tương đối ghê gớm đấy. Tớ đã dám to tiếng với sếp tớ ngay trong phòng họp vì dám quy chụp cho tớ thế này thế kia. Nhưng không phải tớ DÁM như thế là tớ dại. Bởi vì tớ tự biết bản thân tớ lúc đấy tớ đã có những điều kiện để có thể bày tỏ chính kiến của mình, có những điều kiện để cho người khác đừng có tưởng tớ không nói gì là tớ hiền, tớ không nói gì là có thể muốn thế nào với tớ cũng được. Lúc đó, tớ biết rằng nếu người đó ghét tớ hay trù dập tớ thì người thiệt đầu tiên lại chính là sếp tớ (À tớ không có người nhà hay ô dù gì ở cơ quan đâu)
    Được wintersun sửa chữa / chuyển vào 23:28 ngày 16/01/2005
  6. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Dạo trước, tớ hay vào box tư vấn tình yêu viết bài, hay vào tâm sự, hỏi gì đáp nấy viết là vì tớ rất vui khi có cô bạn tớ là bạn thân, và mối quan hệ của bọn tớ dù gặp chút trục trặc nhưng nó cũng đã tốt hơn. Và có một điều quan trọng là tớ muốn bộc lộ những suy nghĩ của mình, bày tỏ quan điểm chính kiến của mình với mọi người để cùng nhau trao đổi. Thế là cô bạn tớ lại nghĩ rằng tớ vào các box viết này viết kia là để tự quảng cáo cho chính mình, là để chuẩn bị nhận những mail của em này em kia hoặc những bài viết đấy làm tiền đề để có thể bắt đầu gửi PM cho các em trong ttvn này. Đối với cô bạn tớ thì hành động này của tớ là một trong những biểu hiện của tội ĐA TÌNH.
    Tớ vẫn còn nhớ câu nói của cô ấy khi ngụ ý nói với tớ về vấn đề này : "Em thấy anh cũng chẳng băng giá lắm như anh nói. Em thấy anh cũng tích cực tìm kiếm cơ hội cho mình lắm đấy chứ. Chắc chỉ trong vòng 6 tháng nữa là thế nào anh cũng có người yêu thôi"
    Nhưng từ khi tớ có bạn tớ rồi thì tớ đâu có ý định gặp ai trong cái ttvn này đâu. Nơi đây là nơi mà tớ có thể nói thoải mái những suy nghĩ của mình mà tớ không thể nói với những người ở ngoài được. Nơi đây là một xã hội thu nhỏ với đầy đủ những sắc màu của cuộc sống. Nếu tớ có tham gia offline này nọ thì tớ sẽ không thể viết bài thoải mái được nữa, vì những người đấy đã biết tớ rồi.
  7. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Oái! Ban đầu thì thấy wintersun giống thằng bạn mình... Giờ thì thấy giống mình hơn xí trai, cãi sếp vì chẳng sợ trời đất gì (even không được làm việc đi nữa nếu có),....
    Mà ngày mai nếu có bài trả lời khác của bạn này, mình lại thấy giống thằng bạn khác nữa cũng nên.
    Hỡi ôi! Thế nên tại hạ xin rửa tay gác kiếm vậy!
    Chúc mọi người vui vẻ!
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Hoàn toàn thông cảm
    Túm lại, wintersun ko có vấn đề gì ngoài chuyện hơi bị nhạy cảm. Chính vì vậy nên WS cứ để ý những câu nói bâng quơ hoặc khá là vô nghĩa (theo Vy nghĩ la thế) của những em gái iu quý kia, rồi suốt ngày suy tư hổng biết mình thế nào, ra làm sao, tại răng thế này, tại răng thế kia...... chi cho mệt rứa WS?
    Someday u''ll find some one who takes u as u are. Its love.
    @afriendvn: chơi xấu ha, tự nhiên lock nick vĩnh viễn
  9. Arumi

    Arumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    ui trời, đọc bài của wintersun thấy ... giống mình wa trời ah, , nhưng mà tui may hơn nhiều, mà không biết là may hay xui nữa người yêu tui chẳng bao h ghen chút nào cả, trời ơi, thế tui mới ... tức chớ, cô ấy chẳng bao h thèm quan tâm chút nào đến việc tui có đi chơi riêng với người con gái khác không, hay việc tui buôn điện thoại xuyên đêm với ai đó đối với cô ấy cũng không hề quan trọng Tui có hỏi cô ấy là tại sao cô ấy lại thế thì chỉ nhận được câu trả lời " Em biết vị trí của em đối với anh như thế nào, và không bao h em đi làm cái việc dại dột là hạ thấp mình xuống để so sánh với những người con gái nhue thế " Thiệt là tức chết, hình như cô ấy hiểu rằng tui có chạy đi đâu cuối cùng cũng không thoát khỏi bàn tay cô ấy vậy
    Về phần tui tui thấy anh chẳng có gì quá đáng cả, mỗi người đều phải có các mối quan hệ bạn bè riêng, cần phải có lòng tin ở nhau thì mối quan hệ mới bền chắc được. Anh cũng không cần phải quan tâm nhiều đến việc người khác nói gì hay nghĩ gì, mình tự biết bản thân mình thế nào là được rùi ( dĩ nhiên cũng không nên để mọi chuyện đi quá giới hạn ) Con gái thì bao h cũng rắc rối khó hiểu, anh cứ sống thoải mái như trước, thể nào cũng đến lúc anh gặp được người con gái có thể hiểu anh và thông cảm được cho anh ( nhưng cũng đừng có hơi tự tin quá như người yêu tui )
    Good luck to U
  10. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Không phải là tớ ngây thơ đến mức không nghĩ đến khả năng cái tính kiêu hãnh của con gái nó đã làm cho cô ấy nói như thế. Cũng không phải là tớ quá nhạy cảm với những lời nói của cô ấy. Ngày xưa thì đúng là tớ cũng hơi nhạy cảm quá thật, nhưng sau đấy thì tớ đã nhận ra nhược điểm đó của mình và đã cố gắng sửa đổi.
    Tớ nghĩ vấn đề quan trọng nhất nó nằm ở chỗ cả 2 bọn tớ đã không tin tưởng nhau (hoặc không chắc chắn) hoàn toàn vào tình cảm của mình và của đối phương, và cô ấy muốn tình cảm của tớ phải thật mãnh liệt và thể hiện hẳn ra ngoài bằng những hành động cụ thể. Nhưng bây giờ nghiêm trọng hơn là nó đã tạo ra khoảng cách vô hình giữa 2 người, và có người thứ 3 chen vào đúng lúc (cô ấy có quá nhiều vệ tinh xung quanh). Cả 2 bọn tớ cần có thời gian để hiểu nhau và tin tưởng nhau hơn. Nhưng....
    Cám ơn bạn vyhuynh, bongxinh và các bạn khác đã chia sẻ với tớ!

Chia sẻ trang này