1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ có quá đáng không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi foolishbeats, 13/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    À tớ thì không thường xuyên cãi sếp. Trước khi cãi bao giờ tớ cũng cân nhắc xem mình có nên không? Bởi mục tiêu của tớ là lâu dài, vì vậy tớ không thể để những phản ứng tự nhiên trong mình biểu lộ ra ngoài khi chưa cần thiết được.
    Bản chất của tớ từ khi sinh ra đã nổi bật nhất là sự nhạy cảm và ngang ngược. Mà tớ đúng là chẳng sợ trời sợ đất gì thật. Tớ cũng không phải là dạng người nhu nhược có thể để vợ hay người yêu thao túng các mối quan hệ này kia. Nhưng đối với cô bạn tớ thì tớ sẵn sàng cắt bỏ (hạn chế) các mối quan hệ khác là có những lý do riêng của nó, những lý do tự trong lòng của tớ. Tớ cũng không mong là tớ sẽ gặp người con gái khác.
  2. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    To các chị em gái,
    Nếu phải chọn, chị em sẽ chọn người bạn trai thế nào?
    1. Chỉ yêu một người duy nhất nhưng hay "ăn bánh trả tiền" (như mấy tay bạn anh Wintersun hay mấy anh bạn tớ ấy)
    2. Không tham gia tệ nạn nhưng có vài mối quan hệ tình cảm "phức tạp"
    3. Vừa đẹp chai, vừa hiền lành, chung thuỷ và giỏi giang.
    dành riêng cho câu trả lời số 3
    P/s: to wintersun, hôm nào tớ mở topic : "làm thế nào để đánh gái kiêu" để kêu gọi anh em truyền đạt kinh nghiệm cho you nhé.
  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Tất cả những gì WS cần làm bây giờ là thể hiện tình cảm thật của mình bằng hành động cụ thể (dù ko muốn) nếu ko muốn mất người yêu. Con gái vào thời điểm này rất dễ xao lòng nên WS phải ...quyết liệt hơn nữa, để có mất thì cũng ko hối tiếc vì mình ko cố gắng.
    Có 1 câu trong bài hát Everything I do Vy rất thích là: Take me as I am, take my life
    Tin rằng với những cố gắng của mình, WS sẽ được yêu bằng chính con người của WS.
    Chúc vui
  4. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, anh chàng này lăng nhăng quá, ko phải galăng nữa. Thấy người yêu đoan trang, khoẻ re nên muốn làm gì cũng được hả. Tốt nhất nên công khai rằng mình đã có người yêu với các mối quan hệ kia đi, xin lỗi đồng thời nói rõ ràng với người yêu đi chứ còn gì nữa.
  5. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Vyhuynh. Tớ thấy buồn khi nghe những lời khuyên của Vyhuynh. Vì hình như con người lãng mạn trong tớ luôn mong muốn có một tình yêu khác cơ.
    Tự dưng nhớ đến bài viết của một người:
    "Càng yêu ta càng thấy: có tình yêu thì khó mà mất tình thì quá dễ. Hôm qua mới yêu nhau đấy, hôm nay đã mất rồi. Mất sạch như người đi buôn mất hết vốn liếng. Cứ tự an ủi mình khi nghĩ rằng mình đau khổ thì có một kẻ khác đang hạnh phúc. Và biết đâu cái thời gian mình được yêu thì một người khác cũng đang đau khổ vô cùng. Nghĩ thế thì thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn và cũng dễ tha thứ cho nhau. Sống mà giữ mãi trong lòng những hờn oán thì cũng nặng nề.
    Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên. Có người bỏ cuộc tình mà đi như người đãng trí. Dù sao cũng đã lãng quên một nơi này để đi về một chốn khác. Phụ đời và phụ người hình như cũng vậy mà thôi. Người ở lại bao giờ cũng nhớ thương một hình bóng mình đã mất. Khó mà quên nhanh, khó mà xóa đi trong lòng một nỗi ngậm ngùi.
    Tưởng rằng có thể quên dễ dàng một cuộc tình nhưng hóa ra chẳng bao giờ quên được. Mượn cuộc tình này để xóa cuộc tình kia chỉ là một sự vá víu cho tâm hồn. Những mảnh vá ấy chỉ đủ để làm phẳng lặng bên ngoài mà thôi. Mỗi một con người vì ngại chết mà muốn sống. Mỗi một con người vì sợ mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung.
    Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người. Cuối cùng thì tình yêu không giữ được người mình yêu..."
    (Trịnh Công Sơn)
    To foolishbeats: Uh, hôm nào bạn lập topic đi, tớ sẽ tham gia tư vấn. Ngày xưa tớ cũng có một topic dạy dỗ về cưa cẩm con gái đấy. Đối với cô bạn tớ, tớ cũng đã từng kể cho cô ấy nhiều về chiến thuật cưa cẩm. Nhưng tớ lại là người không thích dùng chiến thuật, thủ đoạn, nghệ thuật trong lĩnh vực này. Tớ không muốn có được người ta chỉ vì người ta mềm lòng. Con người nhạy cảm và lãng mạn trong tớ hình như luôn mong muốn có được những tình cảm tự nhiên, đi lên từ tình bạn.
    Giá tớ có thể nghĩ rằng cứ yêu là yêu thôi, chẳng cần phải nghĩ xem có cứới nhau hay không thì có lẽ tớ chẳng phải phân vân gì rồi nhỉ? Liệu tớ có phải là một người cổ hủ quá trong thời đại ngày nay không?
  6. n-a

    n-a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0

    Có thể thấy hiện nay bạn WS không cần gì lắm nên không thấy cần phải quyết liệt với một cái gì, như là tình yêu chẳng hạn. Nhưng mà rồi đến lúc bạn sẽ cần nhiều đấy, sẽ chông chênh, sẽ cô đơn nhiều hơn bây giờ, sẽ phải quyết định và lựa chọn, và phải hành động thiết thực nữa (tất nhiên cũng từ tình cảm thật, tại sao không).
    Cũng có thể suy đoán rằng bạn ws cần quá nhiều ở một cô gái, nhiều đủ để làm cho bạn rung động. Bạn có thể nói rằng bạn không kiêu, không có nhiều tiêu chuẩn, nhưng phần lãng mạn của bạn tự có những hình dung về những tiêu chuẩn để gây rung động, và so với nó thì xung quanh mình ai cũng bình thường. Cũng đúng thôi, người ta nói chung thường thường cả, bạn cũng tự biết mình vậy, nhưng chẳng phải cả đời bạn sống chung với cái sự thường đó sao, và chẳng phải ai cũng phải học cách yêu những vẻ đẹp bình thường, học cách đi tìm những hạnh phúc bình thường đó hay sao?
    Rồi sẽ đến thôi, một tình yêu có lẽ không say đắm nồng nàn mà giản dị và nhuần nhị, nhưng từ nó đi đến sự hoà hợp thì vẫn khó khăn như muôn vàn tình yêu khác mà thôi, lãng mạn từ đó sinh ra, đẹp đẽ cũng từ đây nên hình vóc . Rồi sẽ hiểu thôi: giản dị mà vĩ đại ấy là tình yêu thương bạn ạ.
    My 2 cents, không chỉ cho bạn, mà cho cả tớ nữa.
  7. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Đã 3 tuần nay, tớ rất buồn vì tớ và bạn tớ càng ngày càng như xa nhau hơn, dường như có một khoảng cách vô hình đã tạo ra giữa bọn tớ khiến cho tớ không thể nói chuyện thoải mái được. Mấy ngày hôm nay, tớ buồn và nhớ bạn tớ nhiều hơn hẳn, nhưng tớ lại không dám gọi điện nhiều, không dám rủ đi chơi nhiều, vì tớ sợ lại nhận được những lời từ chối, sợ lại nhận được những câu nói làm tớ bị tổn thương, những câu nói làm tăng thêm sự nghi ngờ trong lòng tớ. Mà chính những sự nghi ngờ đó lại là nguyên nhân chính ******** cảm của tớ nửa vời, làm cho tớ chỉ muốn là bạn trước đã.
    Tớ đã giữ mình trong bao nhiêu năm nay, tớ đã phải đấu tranh giữa lý trí và những ham muốn trong lòng mình trước những lời rủ rê của đồng nghiệp, của bạn bè, đã phải đấu tranh với chính mình xem mình có nên sống theo lối sống của những đứa bạn tớ hay không, chính là vì tớ vẫn còn một niềm tin vào 1 tình yêu thật đẹp. Tớ muốn có một người mà mình yêu thương thật nhiều, và cũng được nhận lại tình cảm thực sự thật nhiều. Chứ tớ không muốn là một người lấp chỗ trống trong lòng người khác.
    Hình như trước đây, trong một topic nào đó trong box Tư vấn tình yêu này, tớ cũng đã nói rằng: Nếu tớ không có được trái tim của người con gái mà tớ yêu thì tớ thà là bạn bè và yêu đơn phương còn hơn.
    Bạn n-a bảo tớ chưa cần, chưa cô đơn là không đúng. Tớ cần, rất rất cần nữa là đằng khác. Tớ cần có một tình yêu, 1 gia đình, đặc biệt là trong thời điểm này. Tứ còn nhớ ở thời điểm 1 năm trước đây, ước muốn lớn nhất trong lòng tớ là đi du học, thứ nhì mới là tình yêu. Nhưng ở thời điểm bây giờ, tớ cần hơn cả một gia đình êm ấm, tớ muốn có một người mà tớ rất yêu và người ta cũng rất yêu tớ, tớ muốn có những đứa con ngoan và thông minh, muốn chiều chiều hết giờ làm việc được đi đón con đi học về, được âu yếm vợ tớ.... Tớ chán cảnh lầm lũi ngày ngày đi làm, tối tối về nhà lắm rồi. Chán ở với bố mẹ lắm rồi. Tớ muốn có một cái gì đấy cụ thể hơn để tớ phấn đấu trong sự nghiệp vì nó, cái cụ thể đó chính là một gia đình. Con người tớ bản chất là hướng nội, nhạy cảm và lãng mạn, thiên về tình cảm hơn. Và tất cả những phấn đấu trong sự nghiệp của tớ có lẽ phần lớn là để cho gia đình, 1 phần nhỏ hơn là cho cái tôi của tớ muốn khẳng định mình trước những người thân, khẳng định mình trước xã hội.
  8. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nghĩ thế.........Yêu rồi là mất đi một phần tự do rồi, làm sao đc tự do thoải mái như trc, muốn làm gì theo ý mình thì làm chứ...Với cả có yêu thì mới có ghen mà. Nếu trong trường hợp của bạn mà người yêu bạn cứ trơ trơ ra chẳng có ý kiến gì thì mới đáng lo...hì
  9. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    1. Chuyện của tớ:
    Rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy cả rồi. Cám ơn các bạn, những người cho tớ lời khuyên, những người chê trách tớ và cả những người nhào vô, thọc một câu rồi chạy mất. (đừng giận nhé, đùa thôi). Thì cũng như những người khác, tớ vừa đi trên đường đời, vừa sai, vừa sửa.. và từ đó mình lớn lên ( ). Cũng may mình không đến nỗi cứng đầu lắm. Mà cũng không fải cô nàng của tớ trẻ con, không chín chắn nên không bỏ tớ đâu mà do "Only love can say, try again or walk away.."
    tặng các bạn một bài hát nhé: OOp... định tặng các bạn bài "foolish beats" mà chẳng biết up load thế nào nữa.. thôi để hôm khác.
    Được foolishbeats sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 19/01/2005
  10. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Thế chúc mừng bạn nhé. Mong cho chuyện của bạn sẽ ngày càng tốt đẹp.
    À trong cái bức ảnh về waiting for the perfect man ở trên ý, nếu cái tiêu chuẩn thứ 3 của bạn mà gọi là "perfect" rồi thì tớ có 3 thằng bạn đạt được rồi đấy. (1 thằng học đại học và 2 thằng học cấp 3). Chỉ có điều tớ thấy làm lạ là hầu hết những thằng bạn được được của tớ đều chưa có người yêu, trong khi những thằng hơi chuối chuối 1 chút thì lại có người yêu rất nhanh.
    Tớ cũng cám ơn các bạn đã chia sẻ, khuyên bảo, và thông cảm với tớ. Cám ơn bạn foolishbeats đã tạo topic này để tớ có thể viết những tâm sự của mình vào đây.

Chia sẻ trang này