1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ có quá đáng không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi foolishbeats, 13/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    2. Chuyện của anh Wintersun
    To Winter Sun: Biết nói gì với you nhỉ, thì ai yêu mà chẳng trải qua các giai đoạn tình cảm ấy. WS đang đi tìm chính mình và đang muốn khẳng định mình. Nói thật là sống trong đời cũng khó thật, "you can never be what you want to be" hay là "you can only be what you want to be" mỗi câu đều có cái đúng riêng phải không. Làm sao để sống như mình muốn mà vẫn không phải là lập dị.. xa lạ với mọi người. Dù sao thì hãy trân trọng những cảm xúc mà mình có nhé, đó là bạn đang "sống" chứ không phải "tồn tại".
    "Open mind for a different view, every day for us something new and nothing else matter"
    Hãy tin vào cuộc sống cũng như tin vào một tình yêu là có thật...WS nhỉ. Đọc cái đoạn ''tớ chán cảnh ... " tớ suýt nữa phì cười. Xin lỗi tớ chả giám đùa với tình cảm của ai nhưng mà buồn cười quá. Con gái ngoan còn nhiều lắm, cứ tin tớ đi. Chỉ có điều tìm được người phù hợp với mình cũng hơi khó, you fải cố gắng thôi. Mà cũng chẳng cần gấp gáp làm gì... cứ từ từ rồi cái gì đến nó sẽ đến. Hôm nào đi cái nhỉ.
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Cũng chẳng dám cười WS nhưng mà... tại sao phải thê thảm thế này? Có cần thiết phải thế ko hả WS?
    Cái gì tới rồi cũng sẽ tới. Tin ko?
    Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 05:52 ngày 20/01/2005
  3. giocuonhoatroi

    giocuonhoatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Ông WS phức tạp nhỉ nhưng viết ra cũng rành mạch phết. Có lẽ hiện giờ ông chẳng muốn gắn bó với ai cả đâu, yêu thì yêu thôi. Còn theo tớ, cứ cố gắng sống đúng với những gì mình nghĩ là đúng, tốt cho bản thân, còn con gái họ nói gì chỉ là tham khảo thôi. Tâm lý con gái phức tạp lắm.
  4. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì nghĩ là bạn nên cân đối lại mối quan hệ của mình với những người bạn gái khác! Yêu là ích kỷ, nếu tôi là người yêu bạn ít nhiều cũng thấy buồn và tổn thương, ngay cả khi như bạn nói cô ấy là người đơn giản !
    Còn nếu bạn cảm thấy là mình quá đáng, hì, thì nên biết dừng lại đúng lúc, okie??? Còn việc người yêu bạn cấm tiệt bạn nhắn tin và ăn uống với các iem khác thì có nghĩa là cô ấy đã ko còn chịu đựng được nữa rùi đấy !!!
  5. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Các bác hiểu về wintersun bao nhiêu phần mà lại nói như thía!!
    Mà anh trai àh, lần sau anh đừng nên bày tỏ hết lòng mình ra như thía, có phải ai cũng hiểu và thông cảm cho anh cả đâu, thiên hạ bây giờ nhiều dạng người lắm anh àh !!!!!
    Buồn thì hum nào em gái chiêu đãi một bữa, đồng ý ko???
    Mời mấy bác ngụm bia cho đỡ nhạt mồm !!!!
  6. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Oạch, chẳng lẽ chỉ có 3 loại này để chọn hay sao, ít wá!! Nếu chỉ có 3 loại này thì iem vẫn ở vậy còn hơn !!!​
    To foolishbeats: riêng loại thứ ba có lẽ là nhân vật tưởng tượng của mấy cái truyện cổ tích cho mấy bé cấp 1, bác àh !!!
  7. nowandforever2004

    nowandforever2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    to wintersun : ông anh có ý nghif y hệt mi?nh, đợi chơ? một ti?nh yêu đẹp , môfi tội không nhi?n thấy con đươ?ng phía trước trông nó như thế na?o, chi? biết đi ma? ko thấy kết thúc
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Tớ công nhận là tớ ko hiểu nhiều về WS, nhưng tớ vẫn coi anh ấy là bạn và chia sẻ những suy nghĩ thật thôi. Ko chỉ riêng tớ, ở đây ai cũng vậy. Xin đừng nhảy từ bụi rậm ra và chụp cái mũ to lên đầu bọn tớ nhé, mùa đông lạnh thật, nhưng tớ ko có thói quen đội mũ ra đường đâu.
  9. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Ui thôi mà. Tớ thay mặt em gái tớ xin lỗi bạn. Tại em gái tớ vốn hay bênh tớ nhưng lại không đọc kỹ.
    To bạn gì ở trên và foolishbeats (không phải bạn vyhuynh): Không phải tớ ngồi chờ đâu mà trong bao năm qua tớ vẫn luôn cố gắng hoàn thiện bản thân mình để chờ thời đấy chứ.

    Chán thật vì bây giờ đã là năm 2005. Vậy là bây giờ nếu khai lý lịch, hoặc nếu ai hỏi tuổi thì tớ lại phải tăng thêm 1 tuổi nữa là 27 rồi. Nếu thời gian quay ngược trở lại khoảng 20 ngày thì tớ vẫn là 26 tuổi. Sắp tết tây rùi. Thường thì cứ vào đúng thời khắc giao thừa tớ sẽ có một tâm trạng rất đặc biệt. Hình như đã mấy năm qua tớ luôn buồn vào giao thừa nhưng lại cố tỏ vẻ vui ở bên ngoài để chúc tết mọi người.
    Hôm nay tớ lại từ chối lời mời đi ăn để cô đơn 1 mình rồi. Bạn tớ mấy hôm nay chắc cũng đang buồn lắm. Giờ đây, dường như tớ không đem lại cho bạn tớ cảm giác bình yên được như ngày xưa nữa. Mấy hôm nay, vào buổi tối, có những lúc tớ nhớ bạn tớ vô cùng, và tớ muốn nói với bạn tớ rằng tớ yêu cô ấy. Nhưng....
    Bạn tớ bảo: Nếu trong lòng tớ còn phân vân nghĩa là tớ chưa yêu. Liệu có đúng thế không nhỉ? Không biết có phải tớ là một người không biết yêu không? Nếu đúng là như thế thì thật đáng sợ. Chắc là không phải như vậy rồi. Chắc chắn là thế. Không thể có chuyện một người lãng mạn, nhạy cảm, luôn khát khao về một tình yêu đẹp, khát khao cả về những ham muốn thể xác như tớ lại là người không biết yêu được.
    Mỗi khi gặp bạn tớ, trong lòng tớ cảm thấy bình yên vô cùng. Tớ như là một người khác hẳn. Dường như tớ thấy mình như thoát ra khỏi chính mình. Tớ muốn được nắm tay và ôm bạn tớ vào lòng thật chặt. Nhưng khi không gặp nữa thì tớ lại hơi buồn vì tớ không tin bạn tớ hoàn toàn. Lúc đó, lý trí của tớ đã bị xen vào lẫn với tình cảm.
    Không biết bạn tớ ra sao nhỉ? Nếu bạn tớ cũng nửa vời như tớ thì bạn tớ cũng buồn. Nếu bạn tớ không yêu tớ thì bạn tớ cũng buồn. Mà nếu bạn tớ có yêu tớ thực sự nhưng tớ lại nghi ngờ bạn tớ như thế thì hẳn bạn tớ cũng sẽ buồn và khổ tâm lắm.
    Chắc thời gian và những nỗ lực của cả 2 bọn tớ sẽ làm cho mọi chuyện thay đổi. Tớ mong bạn tớ đừng là người mà khi có chút hiểu lầm gì đó mà sẵn sàng bỏ qua tất cả mọi chuyện mà không cần níu kéo, không cần gì cả.
    Được wintersun sửa chữa / chuyển vào 17:44 ngày 20/01/2005
  10. n-a

    n-a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Thế thì chắc hai bạn chỉ cần thời gian thôi. Nếu đến được một tình yêu có sự đồng điệu của tình bạn, có sự chia sẻ qua thời gian ... thì sẽ đẹp và sâu sắc lắm đấy, bền lâu nữa. Chúc ws và bạn của bạn nhanh vui vẻ với nhau trở lại nhé.

Chia sẻ trang này