1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ có quá đáng không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi foolishbeats, 13/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Vy thấy WS mâu thuẩn quá.
    Đọc 2 bài viết của WS nè
    WS hãy suy nghĩ lại xem cái mình cần hiện nay là gì? Cần tình yêu bởi cảm giác cô đơn hay cần tình yêu của người mình đang yêu
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Mấy phút nữa là VY phải đi rồi, nhưng cũng nán lại gửi cho WS bài hát này. How do I get u alone? Tâm sự của cô gái trong bài hát này cũng giống WS lắm

    I hear the ticking of the clockI''m lying here the room''s pitch darkI wonder where you are tonightNo answer on the telephoneAnd the night goes by so very slowOhh, I hope that it won''t end thoughAloneTill now I always got by on my ownI never really cared until I met youAnd now it chills me to the boneHow do I get you aloneHow do I get you alone

    You don''t know how long I have wantedto touch your lips and hold you tight, You don''t know how long I have waitedand I was going to tell you tonightBut the secret is still my ownand my love for you is still unknownAloneohh yea, yeaTill now, I always got by on my own,I never really cared until I met youAnd now it chills me to the boneHow do I get you aloneHow do I get you aloneHow do I get you aloneHow do I get you aloneAlone, alone

    I hear the ticking of the clockI''m lying here the room''s pitch darkI wonder where you are tonightNo answer on the telephoneAnd the night goes by so very slowOhh, I hope that it won''t end thoughAlone
    Tôi nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ, tôi nằm dài ở đây trong căn phòng tối đen như mực, tôi tự hỏi ko biết anh đang ở đâu đêm nay, vì chẳng ai trả lời điện thoại cả, và bóng đêm trôi qua thật chậm chạp. Tôi mong rằng đêm nay sẽ ko chấm dứt trong cô đơn.
    AloneTill now I always got by on my ownI never really cared until I met youAnd now it chills me to the boneHow do I get you aloneHow do I get you alone
    Cho đến bây giờ tôi vẫn luôn vượt qua mọi thứ một thân một mình, tôi chẳng bao giờ thực sự quan tâm đến điều đó cho đến khi tôi gặp anh . Và giờ đây nó làm tôi lạnh buốt đến tận xương, làm sao tôi chỉ có thể được riêng mình anh
    You don''t know how long I have wantedto touch your lips and hold you tight, You don''t know how long I have waitedand I was going to tell you tonightBut the secret is still my ownand my love for you is still unknownAlone
    Anh chẳng biết tôi đã mong đợi bao lâu để chạm lầy đôi môi của anh và ôm anh thật chặt. ANh có biết tôi đã đợi bao lâu và đêm nay tôi sẽ nói cho anh biết điều đó nhưng giờ đây bí mật đó vẫn còn là của riêng mình tôi và chỉ riêng tình yêu của tôi dành cho anh thì vẫn chưa ai biết được
     
    Mấy bữa sau Vy bận lắm ko biết có rỗi rãi vào TTVNOL nhiều nữa ko, mong là WS sẽ luôn vui vẻ và đón 1 cái Tết hạnh phúc. Coi như bài hát đó là món quà cũa Vy vậy


           
  3. ohne_dich

    ohne_dich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    WS tuổi cũng không còn phải là rất trẻ nữa nhưng tôi cảm giác bạn có một cái nhìn và cách cảm nhận về tình yêu cứ ngây thơ làm sao ý.
    Thêm nữa, tôi không hiểu quan hệ của hai bạn đã thân thiết đến mức độ nào nhưng theo những gì tôi đọc được trong các bài bạn đã post thì bạn và cô ấy dường như không yêu nhau đâu!? Vì sao, vì thứ nhất bạn không mang lại hạnh phúc cho cô ấy, điều đó được thể hiện qua việc cô ấy chủ động chia tay bạn.
    Thứ hai cô ấy cũng không mang lại cho bạn cảm giác hạnh phúc, chỉ là bình yên, là thoải mái.. và thêm nữa khi bạn và cô ấy xa nhau, bạn cảm thấy có lỗi với cô ấy thôi chứ không phải là nhớ.. rồi chỉ nhớ cô ấy khi buổi tối.. đó là cảm giác hụt hẫng một chút khi hai người đang thân thiết với nhau bỗng dưng xa nhau..
    Mong muốn có người để yêu thương và quan tâm, có gia đình cộng với việc bạn có khá là nhiều bạn gái và là một người nhạy cảm.. tôi nghĩ bạn không phải mẫu người khô khan hay nhàm chán đến mức không tìm được một nửa của mình, chỉ có điều là bạn chưa tìm thấy mà thôi.
    Tôi chỉ có vài lời như vậy thôi. Mong bạn hãy xem xét lại tình cảm của mình vì bạn đâu phải học sinh cấp 3 nữa đâu.. và nếu đánh giá thang tuổi thì ngoài xã hội bạn đã được coi là một người đàn ông rồi đấy (từ vài năm trước ý chứ!) Nếu tôi có nói sai điều gì về mối quan hệ của hai bạn thì tha lỗi cho tôi nhé. Dù sao đây cũng chỉ là qua mạng ảo thôi và tôi cũng không biết bạn là ai cả.
    Chúc bạn sớm tìm được một nửa của mình!
  4. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Em gái winter rất tiếc đã post bài mà ko đọc kỹ bài của các bác, thành thực xin lỗi !
    Các bác tốt với ông anh trai của skid như vậy, skid xin cám ơn !
    Thui skid còn nhỏ, đọc mấy cái này hổng hiểu, xin nhường sân khấu cho các bác vậy, anh nhỉ !
    Nhưng lời hứa chiêu đãi ông anh trai thì vẫn còn, hì !
  5. dombeo

    dombeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    chào bạn, tôi nghĩ bạn yêu bản thân mình quá. bạn đã khi nào đặt mình vào hoàn cảnh của bạn gái bạn chưa??? khi đó bạn sẽ hiểu mọi chuyện. Đồng ý rằng đàn ông ai cũng đôi lần để tâm hồn bay lượn và đôi mắt thì để ý đến em khác 1 chút nhưng mà khi đừng để ảnh hưởng đến những gì mình có trong tay là được.
    Ko ai ăn phở được cả đời. Đúng không các bác

Chia sẻ trang này