1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ có thắc mắc về nhu cầu sinh lý

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi SwordFish79, 29/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KieuMy13

    KieuMy13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Conclusion
  2. SwordFish79

    SwordFish79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ hiểu thì cái link ấy là sách giáo khoa cơ bản dành cho dân newbie thôi.Bạn nên tìm bản tiếng anh đọc lại đi nhé.
    Mà bạn đã đọc The Da Vinci Code chưa nhỉ.So với bản tiếng Anh thấy mấy chú VN dịch buồn cười vãi.
    Tớ chỉ bảo khoảng chục chú thôi.Thế mà ấy lại tăng biên chế lên tới 20 chú làm tớ cũng sợ chết khiếp.Còn thực hư thế nào chịu khó tìm hiểu đi - chuyện có thật 100% đấy.
  3. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Hix ... sống không bằng chết thì thà chết sướng hơn ! Đi chết đeeeeeeeee
  4. kisskillingkids

    kisskillingkids Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Nhịn thì không nhin được đâu. Có điều đã gọi là nhịn ---> tức là ông phải " ăn " rồi chứ .
    Ông chưa ăn thì sao mà nhin đây.
    Còn ăn rồi thì e''o nhịn được đâu
  5. cuoiitthoi_vtd

    cuoiitthoi_vtd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Xời ơi, cho hỏi nhỏ phát nhé, đồng chí Cá Kiếm 79 ngu thật hay là giả vờ ngu thế?
    Cái ví dụ này này: "Ví dụ nhé : nếu bạn và bf đang rất máu lắm rồi,đang định xxx thì có khoảng chục chú du côn xông tới.2 bạn có cố làm nốt cho xong không hay là té luôn?". Chính là cái đó đó.
    Nói thật, thế tớ ví dụ thế này: Bạn đang ngồi một mình ngắm trăng sao, cũng tầm chục chú du côn lao tới, bạn chạy không kịp, nó tóm lại, nó bắt ăn...... phưn, không ăn nó giết. Uầy, chắc là phải ăn rồi, mạng người quan trọng mà. Thế sau sự kiện đó, chắc..... ăn phưn cũng là một nhu cầu của bạn nhỉ.
    Ấy, đừng vội nói tớ là ngoa, tớ ví dụ theo cách của bạn thôi. Cái "kiềm chế" của bạn theo cách đó, đương nhiên tớ hiểu nhu cầu của bạn y xì phọt thế luôn, được cái trí tưởng tượng của tớ nó phong phú.
    Còn nói "ị còn quan trọng hơn cả XXX", bạn làm tôi nhớ tới một cầu "tôi cứ tưởng bạn ngu, ai ngờ bạn ngu thật", rất cảm ơn vì bạn đã chứng minh hộ tôi.
    XXX, hít thở hay ăn uống, ỉa đái, là nhu cầu và bản năng của con người. Mà đã là nhu cầu, nó quan trọng như nhau! Ừh, không ăn chết, không uống chết, có ăn có uống mà không ỉa đái cũng chết. Không XXX thì không chết, thì tức là nó không quan trọng bằng???
    Thế thì lại........ nể bạn thêm lần nữa, tớ không muốn ví dụ thêm, chiều nay tớ chưa ăn gì cả
  6. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái trang này là trang ******* mà , trùi mà em trên ảnh là em lan anh xinh đẹp 18 ngày trước thì phải , nếu ngày nào cũng xxx ăn rồi thành quen hok xxx thì chết cũng có lý
  7. SwordFish79

    SwordFish79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Tự nhận xét bản thân là không khách quan.Vậy chú miễn cho anh trả lời câu này.
    Cái này chú chịu khó xem lại trang 1 hộ anh nhé
    À mà để anh kể cho chú 1 câu truyện lịch sử.Đấy là Việt Vương Câu Tiễn khi bị bắt làm tù binh đã phải nếm phân cho Ngô Vương Phù Sai mới thoát chết.Sau này khi đã phục quốc và chiếm được nước Ngô,nhưng Câu Tiễn lại bị mắc bệnh thối mồm(do trước kia phải nếm cái của nợ ấy).Mỗi lần Câu Tiễn nói là thối không ai ngửi được.Cũng may là khi cười ít thối hơn khi nói thôi chú CuoiItThoi_vtd ạ.
    Được swordfish79 sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 01/10/2006
  8. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Tớ chưa. Tiếng Việt của tớ còn đang nhờ ấy chỉnh sửa, tớ không dám học tiếng nước ngoài. Ấy làm tớ ngưỡng mộ dã man
    Bùn cười như nào ấy tường thuật tớ nghe mí.
    Tớ có lỗi (Ấy xin lỗi tớ đê )
    Ô, chuyện thật à? Tớ có nhiều lòng tin lắm, tin ấy một tí thì cũng mất gì của bọ, nhề!
  9. cuoiitthoi_vtd

    cuoiitthoi_vtd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Hĩ hĩ hĩ, nick tớ là cuoiitthoi_vtd, ấy muốn nghĩ thế nào thì tuỳ ấy, tớ không ép được. Một suy nghĩ "lành mạnh" và một suy nghĩ "bệnh hoạn" nó khác nhau ở chỗ nào, chắc ấy cũng hiểu nhỉ.
    Nữa, là tớ chỉ ví dụ theo kiểu của ấy thôi nhé, sao mà phải bức xúc nhảy cẫng lên như thế, hay nó có giống tí ti sự thật trong đời thường của ấy nên ấy chạm nọc à? Đừng nóng thế, nóng dễ nổi mụn. Ấy nhịn giỏi lắm cơ mà, nhịn XXX vài năm được, thì nhịn chửi, nhịn suy nghĩ bậy vài lần có chết được đâu.
    Còn cái chuyện trí tưởng tượng phong phú ấy mà, ơn giời là tớ cũng biết tưởng tượng chút. Còn đã là du côn, thì nó oánh người không cần lí do. Theo như ấy ví dụ thì chục thằng côn đồ nó lao vào định XXX cô người yêu của anh chàng đấy cũng có lí do à? Lí do là gì vậy, thích chăng? Thế thì tớ cũng nghĩ rằng mấy thằng du côn nhìn ấy, chắc nó nghĩ ấy có thể........ ăn được, nên nó mới
    Tớ cảm ơn ấy đã kể chuyện Lịch Sử cho tớ nghe. Nhưng tớ nói thật, Lịch Sử Trung Quốc tớ ít muốn nghe, nên ấy hơi hoài công mất rồi.
    Nữa, rằng tớ thán phục ấy vô cùng. Tiếng Anh thì hiểu biết như người Anh, Lịch Sử Trung Quốc thì trích dẫn rành rành, nói chung ấy chứng minh ấy là người vừa văn minh vừa thông kinh thạo sử, tớ nể ấy. Giá mà ấy không lúc nào cũng khư khư giữ cái hòm "bảo vệ trinh tiết", bám vào chuyện XXX và trinh tiết để đánh giá hạnh kiểm con người thì tớ nể ấy hơn, thật đấy.
    Công nhận nói chuyện với ấy thật là thú vị, tớ hiểu được thêm nhiều điều về con người để mà tránh
    À, tớ nhắc ấy một chút, rằng, nếu ấy đúng là sinh năm 1979 như cái nick nói lên, thì ấy gọi tớ là chú xưng anh là hơi bị hỗn hào đó ấy ạ. Văn hoá diễn đàn người ta cũng cần phải học, như Ngoại Ngữ và Lịch Sử vậy ấy ạ.
  10. samaria

    samaria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    oài, nói túm lại là để sống và cảm thấy sung sướng thì phải thỏa mãn 9 cái lỗ
    bác nào thừa 1 cái hay thiếu 1 cái thì em bái sư luôn.
    Còn lỗ nào quan trọng nhất nhất thì....khớ khớ, tùy độ tuổi và sức khỏe các bác nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này