1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ cũng kén chồng

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lamourstar, 28/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pickyguy

    pickyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    úi, xinh thế nhờ,ở đâu đấy em ơi anh đến tận nhà xếp hàng
  2. Grzzzzzzz

    Grzzzzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng xin một chân. Địa chỉ cụ thể di em.
  3. coffeesaigon

    coffeesaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Anh là người có thừa khả năng trả lời chính xác những câu hỏi của em. Và một điều nữa là các cụ nói nếu chiều cao của chồng/vợ = 1.09 thì sẽ rất hạnh phúc, em nghĩ sao? anh cao 1.74m em cao 1.59m.
  4. heo1980

    heo1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chắc chuyến này tim em... làm trăm mảnh, cho mỗi anh một mảnh nhé !
  5. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Trò chơi ngu ngốc
  6. lonelystar2505

    lonelystar2505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    hi`, em cao 1m62 mừ, thế ko hp rồi anh ơi ,dạ, em ở HN ạ,SG thì xa quá
  7. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Thế là thế nào nhỉ?
    "Kiếm chồng" là một trò chơi ngu ngốc...
    hiiiii.. sao nhiều bồ vô kiếm thế.
    Tớ... cũng muốn kiếm !
  8. lamourstar

    lamourstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bé cái nhầm to

    Mối của tôi cô cứ nhảy vào là thế nào.
    Tôi cao 1m59, cô đã hiểu chưa. Xí
  9. lamourstar

    lamourstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Anh ở nơi nào có thấu chăng?
    Có nghe trong gió lời em gọi.
    Em nhớ thương anh suốt 1 đời.

    Nhưng
    Sẽ chẳng bao giờ anh về với em đâu.
    Không phải bởi ngăn sông cách núi.
    Không phải bởi tình yêu em tàn lụi
    Mà vì em nhỏ bé mong manh
    Vì những điều xanh đến là xanh
    Vì cả những điều em không sao hiểu nổi.
    Trái tim em vẫn thầm gọi mãi .. tên anh.
  10. foureye

    foureye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.950
    Đã được thích:
    0
    [/quote] Như thế này người ta gọi là cạnh tranh bình đẳng đấy bạn ạ.
    Mà công nhận lonelystar2505 ma lanh thiệt,trưng dụng ngay mảnh đất của người ta để qcáo cho mình.Không bít học Marketing ở chỗ nào thía?

Chia sẻ trang này