1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ đã đọc được từ cuộc sống...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi olala6, 18/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. olala6

    olala6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã đọc được từ cuộc sống...

    Trước hết là cuốn Ngày đó anh đến.
    Rồi cuốn: Người tình của thuyền trưởng, một trái tim cháy bỏng, sống mãnh liệt để có một hạnh fúc trên hết tất thảy, nhưng có được nó vừa dễ dàng lại vừa không giống bất cứ ai, khi trở thành vợ anh Chàng thuyền trưởng. Nó làm mình sống thêm được một chút. Rằng TC là gì đó rất mầu hồng mà thôi, nhưng đẹp thật.

    Cuốn thứ 3 là cuốn: Người đàn ông tuyệt vời Số fận của cô gái giàu nghị lực chung thuỷ, sống đúng mực...nhưng có quãng thời gian là cả một gánh nặng, một trách nhiệm đối với cô vợ trẻ trung, quý phái và rất có ánh hào quang, đẹp đẽ...yêu những đứa trẻ, mà kô có con vì người chồng lớn tuổi của mình. Hai người yêu nhau, tự do đến với nhau, và chẳng có gì gọi là bị bắt buộc, nhưng cuộc sống của cô vợ trẻ bị đảo lộn, khi người chồng bị bệnh và nằm liệt giường. Suốt 8 năm, chung thuỷ bên chồng, ân cần kể từ khi ông bị bệnh...và mong muốn đó là chỗ dựa tinh thần để kéo dài sức sống của Chồng, cô đã kô tiếc gì thời gian, và tình yêu qua cách chăm sóc, lo lắng. Nhưng đằng sau đó là những nỗi buồn xiết bao, những khoảng trời riêng mà cô càng ngày càng cảm nhận ra. Đấy là cuộc sống hay là địa ngục. Khi cô rất trẻ và lấy chồng từ năm 19t, và 15 năm làm vợ một nhà tài chính có quyền lực nhất nước. Cô kô có 1 mối qh xã hội nào, ngoài gia đình họ hàng, và cô được che chắn rất kỹ khỏi các fương tiện đại chúng....Và cô là 1 người đàn bà có tình yêu, có fẩm giá, có tất cả mọi yếu tố của một người phụ nữ đáng có... và cuối cùng sao cô lại ngoại tình? Theo tiếng gọi của Ty, và theo sự cô đơn, và theo sự đồng cảm, ...họ không làm sai...Và chồng cô đã biết tất cả, và ông mong muốn ban fúc cho họ...vì ông luôn bị rằn vặt, khi nghĩ mình đã "Đeo gông" vào một người phụ nữ mà ông yêu hết tất thảy, mà lẽ ra ông fải từ giã cõi đời từ lâu, vì ông có khả năng mang cho cô 1 đứa con, và ông đg ở những giai đoạn bệnh tật, thì gần như đã chết, nhưng lại có tinh thần sáng suốt, vì cô đã trao cho ông điều đó. Cô yêu cả hai người...Và cuối cùng, cô đã được giải phóng sau bao biến cố cô fải bị rằn vặt về lương tâm, về tất cả mọi thứ mà cô đã đem lại cho 2 người cô yêu...Cô đã có hạnh fúc của mình.


    Cuốn thứ 4: Hoa tuy líp đen. Cái đẹp thánh thiện, nhưng tình yêu theo kiểu fi hiện thực. Một tình yêu hoa, một tâm hồn trong sáng gặp nhau trong giây lát, và đã có những mối ràng buộc...nhẹ nhàng nhưng tình tứ. Hoa tuy líp đen đã nở, bất chấp cái âm mưu độc ác của tên hàng xóm. Câu chuyện bố cục nhẹ nhàng, mô tả kô đc hay lắm. Nhưng về tình yêu hoa, về cái trí thông minh đơn giản của nhân vật chính cũng làm người đọc thú vị. Giống kiểu hơi ngu một tí, nghĩ kĩ lại lại là một sự thông minh hóm hỉnh


    Cuốn thứ 5: Đó là câu chuyện tình yêu cuộc sống. Nó đc đọc đầu tiên, nhưng ấn tượng của nó, sức sống của nó hướng tới đích cuối cùng thì thường tớ để lúc bất lực nhất, lúc bị đá đau nhất, hoặc đại loại kiểu kiểu gì như thế, tớ nhớ tới nó. Và tớ thấy cái cảnh, đồng chí đó cố bắt một con cá Trê bé tí trong một vũng nước, nhưng khi tát cạn cái vũng nước đó...bằng sức sống yếu ớt của mình, thì nước ở đâu lại tràn vào, và con cá nó trui tuột vào trong khe đá. Về cái cảnh 1 con chó sói cũng sắp chết đg theo đuổi cuộc sống của đồng chí đó. Nhưng sức nó yếu, nên nó chỉ mong đồng chí đó chết quách đi, nó xơi. Nhưng đồng chí đó đuối sức, mà bụng đói, lại cũng đoán đc sức của con sói. Nên cũng giả đò, mong sao con sói tiến lại gần đồng chí là tiến hành xơi nó ngay. Cảnh này buồn cuời nhất cứ như vậy, diễn ra trong suốt câu chuyện, trên con đg cố tìm lấy sự sống của mình.

    Cuốn thứ sáu: Cuốn Thứ sáu của tôi............. Đọc đi. !

    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2006/06/05F613FE/


    Được olala6 sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 18/11/2007
  2. olala6

    olala6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ôi, thế là lại cái thứ sáu. :D
    Tèo teo téo...
    Mình vui với vài thứ vớ vẩn mình chiếm hữu được. Mặc kệ mình vậy!

Chia sẻ trang này