1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ đã yêu thế đấy ... giờ thì đang ngồi nhìn lại ... qua mất rồi!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_love_basketball_and_U, 11/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_love_basketball_and_U

    girl_love_basketball_and_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã yêu thế đấy ... giờ thì đang ngồi nhìn lại ... qua mất rồi!

    When I fall in love ....
    Tớ thấy mình hình như ... hâm hâm! Tớ nhìn thấy ở cuộc đời những điều dễ thương kinh khủng mà 17 năm x 365 ngày trước chưa bao giờ tớ nhận ra. Tớ đến lớp và cười toe với đứa bạn hình như tớ đã lâu lắm ko gặp, lâu đến nỗi tớ chả nhớ nó là đứa nào!?!
    Và tớ làm trước bài tập cho tận tuần sau của môn học tớ ... ghét nhất!
    When I fall in love ....
    Tớ nhìn ảnh người ta và tưởng tượng một ngày nào đó nụ cười " sáng chói" kia sẽ thuộc về mình, còn nụ cười dễ thương này sẽ chỉ dành cho người ta mà thôi. Rồi tớ ngồi tự liệt kê những điều về bản thân mình để đem ra so sánh. Tớ sẽ buồn mất mấy ... phút khi thấy mình hình như hơi .... xấu xí và ko được hiền dịu cho lắm<_<, nhưng bù lại, tớ rất dễ thương. Tớ cũng thấy mình thông minh nữa, thế thì chẳng có lí do nào để người ta không thích tớ cả. Nhưng mà sao vẫn lo lắng quá ....
    When I fall in love ....
    Tớ vô cùng sung sướng khi phát hiện ra ảnh thích bóng rổ --> giống tớ, ảnh lại còn chơi hay hết sảy. Ảnh biết trượt ván, cái thứ mà tớ chết mê. Và trời ơi, ảnh biết chơi ghita điện, có phải ông trời muốn tớ phải thích ảnh mới được không?
    When I fall in love ....
    Và thế là.... ten ten ten tèn ... tớ nhất định phải lập kế hoạch "trái tim bên phải" để chinh phục anh ấy! Tớ hỏi về những điều con trai thích và ko thích, tớ tìm hiểu sở thích riêng của người ta thật kĩ càng. Và tớ sẽ cố gắng biến tớ - chính bản thân tớ chứ ko phải cái gì khác - trở thành hình ảnh dễ thương nhất quả đất này trong mắt ảnh!
    When I fall in love ....
    Tớ đã có dopin để học, để bồi dưỡng tâm hồn mình. Tớ có lòng tin chắc chắn, ảnh sẽ phải để ý tới tớ trong một ngày đẹp trời đầy nắng gió gần nhất!


    Lần đầu tiên tớ "nói chuyện riêng" với anh ý ....

    Tớ vừa tan học, tấp ngay vào hàng net. Đang ngồi ngẩn ngơ nhắn tin cho mấy đứa bạn để hỏi về .... tất nhiên là về anh ý rồi! thì thấy có người add nick tớ. Tớ đọc thấy cái tên quen quen. Và ..... ÔI TRỜI ƠIIII ........... tớ suýt nữa thì hét toáng và nhảy dựng lên, đập bàn đập ghế ngay giữa cả đống người đang ngồi đó. "Anh ý! Anh ý đấy!", tớ mừng quýnh, hớn hở khoe với nhỏ bạn ngồi kế bên rồi run run nhấn accept&add. Hình như anh ấy nhận ra ngay sự có mặt của tớ, vì bọn tớ gần như "alo" cùng một lúc. Khỏi nói cũng biết tớ sung sướng cỡ nào, thôi thế là ông trời đã sắp duyên cho chúng tớ rồi ..........
    Và còn phải đợi gì nữa, tớ thao thao bất tuyệt về bóng rổ, thứ đầu tiên gắn kết tớ và anh ý. Anh ý đã từng chơi cho Chicken dunk - một trong những CLB bóng rổ lớn nhất Hà Nội. Tớ cũng đã biết được chủ nhất tuần nào anh ý cũng lên DH Giao Thông chơi. Úi, quả là cơ hội tuyệt vời cho một buổi đi chơi cùng: "Cho em đi với!" - tớ đã hồn nhiên nói thế. VÀ? Bingo --> " Được, chủ nhật nào em đến đó cũng gặp anh đấy ". U Yeah!! Tớ đã có buổi "hẹn hò" đầu tiên

    Tớ kêu ca với anh ý về việc học môn Toán sao mà củ chuối thế, tớ bị gọi lên bảng mà chỉ có thể gãi đầu gãi tai thôi . Nhưng đúng là cái rủi "phủi" ra cái may. Bởi nếu tớ không "ù ù cạc cạc" môn này thì làm sao có chuyện anh ý "chủ động" đề nghị tớ thế này: "Khi nào để anh chỉ cho, em sẽ thấy môn Toán trở nên cực kì dễ hiểu! ", và còn kèm theo "bất cứ lúc nào gặp khó khăn" nữa chứ! HURAAaaaaaaaa.
    Ôi môn Toán ơi! Môn Toán yêu quý ơi, tao hết ghét mày rồi, ôi, yêu mày quá! Anh ý nào đâu biết tớ sẽ cày môn Toán chăm chỉ "hết sức" !!!

    Hôm nay là ngày may mắn đối với tớ. Tớ biết làm thế nào để "ngang nhiên" đi gặp anh ý, tớ biết làm thế nào để anh ý ngồi nói chuyện với tớ thật lâu đến nỗi phải bùng ba tiết học ( như hôm nay chẳng hạn nhưng chỉ hôm nay thôi ....) , và tớ cũng biết sinh nhật anh ấy chỉ sau tớ có một ngày. Vậy thì .... tại sao tớ lại ko mơ đến một niềm vui bất ngờ sẽ đến với cả hai chúng tớ trong ngày sinh nhật nhỉ???

    Cuối cùng .... ngày chủ nhật tớ hằng mong đợi ... đã đến!!!

    Sáng, tớ thức dậy và phát hiện ra hôm nay ôi sao mà mình dễ thương. Thế mà buổi tối hôm qua tớ đã đứng trước gương nửa tiếng đồng hồ để tập cười sao cho giống một diễn viên Hàn Quốc và cuối cùng lại nhận ra nụ cười tự nhiên luôn là đẹp nhất. Và tớ ôm sách vở đến gặp anh ấy.

    Chín giờ! Anh ý xuất hiện y như tớ tưởng tượng. Tức là " verry eye_ catching" với một nụ cười nhẹ nhàng. Đến nỗi tớ đã phải giả vờ không nhìn thấy anh ý đang đi đến, nhìn vẩn vơ chỗ khác để giấu đi khuôn mặt nóng ran đang chuyển màu sang tông đỏ Hihi. Và tớ có ba tiếng rưỡi để ngồi cạnh anh ý, nghe anh ý giảng bài và nhìn nụ cười dễ thương của anh ý mỗi khi tớ "nhỡ" làm sai mất một vài con tính vớ vẩn Ui, anh ý giảng thật là hay, tớ vẫn còn nhớ như in từng công thức, từng cách làm bài tập anh ý hướng dẫn, anh ý khiến tớ cảm thấy rất hào hứng mỗi khi tìm ra đáp án của một bài Toán, thứ mà ông giáo già ở lớp tớ luôn dùng để "đày ải" bọn chuyên Văn. Tớ đã học thật sự, học rất nghiêm túc, và cũng .... "thích" anh ý thật sự. À quên, thích cả môn Toán nữa chứ ......

    "Phải cám ơn em mới được! Nhờ em mà phòng anh "trăm năm mới có một lần" được dọn dẹp gọn gàng và anh cũng đã nhớ lại được nhiều kiến thức cũ. Có khi, lại phải nhờ em gia sư môn Tiếng Anh cho anh thôi!" Anh ý đã nói thế khi tiến tớ ra cửa. Hihi, sao anh ý biết Tiếng Anh là thế mạnh của tớ nhỉ?? Và sao anh ý biết tớ sẽ rất sẵn lòng khi "được giúp đỡ" anh ý???
    Ba tiếng rưỡi đồng hồ sao mà trôi nhanh thế không biết! Đáng ghét! Tớ mới chỉ tranh thủ được mấy phút giải lao để ngồi ngằm những bức vẽ của anh ý, ngồi tranh luận về mấy cuốn Slamdunk và biết được rằng .... anh ấy chưa yêu ai bao giờ --> một người như thế liệu có dễ "cưa" không nhỉ?
    Trời ơi, tớ không thể nào không thích anh ý được đâu. Thật sự là không thể. Có thể tình yêu sẽ không đến dễ dàng như tở nghĩ, và tình yêu cũng không chỉ toàn những điều ngọt ngào như tớ thấy bây giờ, nhưng tại sao tớ lại không dũng cảm với tình cảm của mình??? Cho dù sau này câu chuyện của tớ có kết thúc tốt đẹp hay không thf ít ra tớ cũng hiểu rằng : " mình đã từng yêu như thế!"
    < tb: Cn này, tớ sẽ rủ anh ý đi trượt patin, anh ý chơi siêu trò này lắm! Và biết đâu .... biết đâu... anh ý sẽ nắm tay tớ và lao nhanh giữa đám đông người nhi???? Tình yêu muôn năm!>


    Làm thế nào để biết người mình yêu có yêu mình không???
    Làm thế nào để biết .... mình ở đâu trong trái tim người ấy????

    Tớ đã thật sự lo lắng khi biết mình đã yêu anh ý quá nhiều - quá nhiều để chắc chắn mình sẽ bị tổn thương ít thôi nếu anh ý .... chỉ coi mình như một người bạn:(. Khi yêu người ta thường hay "thần tượng hóa" người kia lên rất nhiều!!! Có lẽ tớ cũng vậy .... Nhưng quả thật anh ý rất tuyệt vời, tất cả những người bạn của tớ đều đồng ý rằng anh ý chắc chắn đã khiến ti tỉ cô gái phải đổ "liêu xiêu", còn tớ thì ... đứng trước anh ý .... tớ thật nhỏ bé quá nhỏ bé để có thể khiến trái tim anh ý thuộc về mình .... Chẹp! Bạn bè thường cổ vũ tớ, họ nói tớ có cơ hội cao, tớ có tỉ lệ thành công lớn, rằng tớ thông minh và biết cách khiến mọi người yêu mến
    Tớ cũng nghĩ vậy - tớ luôn tự tin khi đứng trước anh ý, để anh ý thấy anh ý chẳng có lí do gì để không thích tớ cả Nhưng sao đôi lúc .....

    Hôm nay tớ đến thăm đứa bạn, nó nhìn tớ cười khó khăn và nói: "Tao phải quên người ta thôi, mày giúp tao nhé?". Tớ gật đầu. Nó lại cười. Nhưng tớ biết trong lúc ăn cơm nó đã chạy vào buồng tắm để khóc, vì không muốn để tớ nhìn thấy những giọt nước mắt đau khổ ấy Khi dành quá nhiều tình cảm cho ai đó, thì phải quên người ta là điều thật sự đau khổ!!! Dù cố làm cho hình ảnh người ta méo mó trong mắt mình đến đâu .... thì yêu vẫn cứ là yêu, không thể là ghét hoặc không quan tâm được .... Tớ chợt nghĩ ... nếu một ngày tớ cũng phải quên anh ý .....

    Tớ nhớ đến tâm trạng của mình cái hôm gặp nhau trên mạng, khi ngồi cạnh anh ý cùng mổ xẻ mấy bài tập Toán, lúc thi nhau bình luận Slamdunk hay khi bọn tớ ngồi "triết lí" về tình yêu. Nếu chỉ được chọn một từ, nó sẽ là: "Sung Sướng Vô Cùng!" ... Đúng là tình yêu khiến con người ta trở nên .... buồn cười , những chuyện chỉ bé như con kiến thôi cũng đủ để khiến người ta hạnh phúc ghê gớm .... Nhưng nếu như .... tới một ngày ... tớ phải quên tất cả những cảm giác ấy???

    Sau cùng, tớ đã nghĩ .....
    Yêu đơn phương quả thật là đáng sợ! Nhưng thế thì đã sao??? Chỉ cần có một người để yêu thương thôi thì đã là hạnh phúc to lớn rồi. Hãy để người ấy biết rằng bạn yêu thương người ấy đến nhường nào, đừng sợ người ấy từ chối bạn, bởi trên thế giới này, chúng ta không bao giờ đáp trả hết những tình cảm người khác gửi tặng, nhưng chúng ta có thể đem tình yêu đến cho người khác .... Và hãy nhớ thật kĩ điều này: "Điều kì diệu của tình yêu là luôn có sẵn một người để dành cho một người" Hãy cứ yêu đi nhé!

    Các bạn biết không, suy cho cùng thì ... anh ý thật là vinh dự khi được tớ yêu đấy nhỉ??

    Xin lỗi anh ... vì em đã thật phiền nhiễu khi bắt anh đến ngay khi em muốn ... Xin lỗi anh .... vì em luôn bắt anh phải chiều ý mỗi khi em buồn .... Xin lỗi anh .... vì em luôn bắt anh phải lắng nghe bao điều suy tư - đôi khi là vớ vẩn của cái tuổi đơ đơ .... Em xin lỗi .... vì chẳng biết làm gì hơn là gọi đến anh ...
    Thế đấy, em tự hỏi sao anh lại tốt bụng đến thế ??? Đến nỗi, em cảm thấy vô cùng là may mắn khi gặp được một "người bạn" như anh. Dường như anh cũng biết em sợ những lúc buồn mà phải ngồi một mình, ko có ai bên cạnh ...

    "Cám ơn ..." - Em ko biết nói thế đã đủ chưa nhưng lúc này, đó là tất cả những gì em có thể thốt ra khi trong lòng tràn đầy xúc động và một nỗi buồn vương vất. Nếu anh không đến, em sẽ buồn lắm. Nhưng bây giờ, biết anh sắp đến đây , em cũng lại buồn ... Vì sao ???

    Anh vừa mới hết ốm, chiều nay còn phải đi học, vậy mà còn hành anh phải đi với em ... hix --> hơi ác . Kể thì cũng áy náy đấy nhưng biết sao được bây giờ??? Em cần một "người bạn"!

    Anh nói rằng chắc chắn sẽ đến, nhưng sao lúc ngồi đợi anh, em vẫn thấy sợ. Sợ sẽ không gặp được anh ... Vì em chẳng tìm được lí do nào để anh phải tốt với em như thế ... ừ, mà có khi anh tốt với cả cái thế giới này đấy nhỉ? Anh sẽ tốt với bất cứ "người bạn" nào của anh ...

    Em buồn vì điều đó ....


    Chẳng dám nói rằng em thích anh....
    Chẳng dám nói em nhớ anh ngay cả khi anh đang bên cạnh ....
    Chẳng dám nói nỗi buồn vô cớ em kể anh nghe là vì anh ....
    Chẳng dám nói mỗi khi khuất bóng anh, em luôn sợ sẽ không còn được nhìn thấy ....
    Chẳng dám nói ... ko gặp được anh .... buồn muốn khóc ...

    Biết bao điều em chẳng dám nói ra, sợ ánh mắt anh trở nên xa lạ, sợ nụ cười anh trốn tránh em, và sợ ... sợ sẽ tự trói trái tim mình vào nỗi buồn vô tận ... sợ tình yêu sẽ cất cánh bay xa ... sợ hàng trăm hàng nghìn điều nữa ... Nhưng vẫn mong đc nói ... để ít ra, anh sẽ hiểu em dành tình cảm cho anh lớn đến đâu!
  2. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    trời ơi em viết nhiều thế, anh đọc hoa cả mắt
  3. thunamtuoc

    thunamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    4.035
    Đã được thích:
    0
    tớ đọc từ đầu đến cuối. đau hết cả mắt, chóng hết cả mặt. Dừng mừ .... ý bạn muốn nói cái gì thế
  4. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích cái ý nghĩ của bạn!!!
    "Yêu đơn phương quả thật là đáng sợ! Nhưng thế thì đã sao??? Chỉ cần có một người để yêu thương thôi thì đã là hạnh phúc to lớn rồi. Hãy để người ấy biết rằng bạn yêu thương người ấy đến nhường nào, đừng sợ người ấy từ chối bạn, bởi trên thế giới này, chúng ta không bao giờ đáp trả hết những tình cảm người khác gửi tặng, nhưng chúng ta có thể đem tình yêu đến cho người khác .... "
    Chuyện tình cảm cũng nhiều vấn đề ghê !!!
    Nhưng đôi khi iu đơn phương ko phải ko thú vị!!!
    Tớ đã từng mất cảm giác khi đi chơi với con trai bởi ko ai được như người đó! Và cảm nhận được sự quan tâm của người ta qua hành động người ta làm dù người ta ko nói 1 câu, cảm nhận được cái dịu dàng được tình cảm của người ta với mình dù lúc đó đã muộn!!!
    Và điều cuối cùng tớ biết được và tớ tin là: người ta vẫn còn tc với mình dù cả 2 không thể đến được với nhau!!!
    Đó là 1 hạnh phúc vô hình!!! Nhưng nghĩ lại nhiều lúc cũng thấy vui vui bạn ạ!
    VUi vì có 1 người mình nghĩ đến!
    Nhưng ko hẳn là lúc nào cũng hay đâu!!! Nhiều lúc cảm thấy cũng bùn bùn!!! Nhưng rồi tất cả sẽ qua!!!
    Còn cả 1 tương lai dài trước mặt nữa cơ mà!
    Cuộc sống ko chỉ là hôm nay hôm qua, mà còn là ngày mai ngày kia nữa mà!!! Sẽ có 1 người thật sự đến với bạn!!! Người đó sẽ xứng đáng với bạn!
  5. betraingaytho

    betraingaytho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    thế này thì chả dám gặp sachi nữa
  6. 1000kisses

    1000kisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có một thời học sinh với biết bao nhiêu là kỉ niệm, nhất là kỉ niệm với mối tình đơn phương. Hi hi.
    Anh chàng cũng chơi bóng rổ hay lắm, nhưng toàn chơi cá nhân nên tớ hay trêu là Đội trưởng đội dự bị, mà khổ quá, ở trường tớ, chỉ thường có một người ngồi dự bị.
    Hồi đầu hay để ý đến anh ý vì con bạn ngồi cạnh tớ cũng thích. Nó suốt ngày cáu gắt từ ngày thích anh ý, tính tình tự dưng trở nên ẩm ương, rồi có lúc lại thấy con bé thơ thẩn ở hành lang, trông đến tội. Mình thấy thương quá mới hay để ý đến cái tên nào mà làm bạn mình khổ thế kia.
    Một hôm thấy anh ý mặc bộ quần áo thể thao màu trắng, chạy dọc hàng lang đầy nắng, trông đẹp quá, thế là thích. Thích một người mà cứ đơn giản như là đang mơ.
    Tớ vẫn nhớ hàng ngày thích đi học hẳn lên, vì đến trường sẽ được gặp anh. Rồi suốt ngày ngồi bàn tán với con bạn về anh ý, hai đứa tự dưng thân nhau, tự dưng mình có thêm một người bạn để chia sẻ.
    Bây giờ ngồi kể lại thì dễ, chứ cái hồi thích anh ý, thấy mỗi ngày như một cuộc phiêu lưu....
    Nhưng đôi khi, yêu một người đơn phương để biết rằng trong cuộc sống này vẫn còn những điều người ta cho đi mà ko đòi được nhận lại bao giờ.
    Bạn girl loves basketball and u ơi, vui lên nhé.
  7. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Hô hô ! Gặp người cùng cảnh ngộ đây rồi ! Tớ chỉ khác ấy la Bóng Đá thôi !
  8. babygenie

    babygenie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    Tư nhiên thấy mình khó có thể tìm đc 1 thứ tình cảm trong sáng như em BasketBall >.< ,gặp rồi để yêu,,sao mà khó quá,mình ko muốn có thêm 1 thứ tình yêu sét đánh,sẽ chẳng tồn tại đc lâu,nhưng cũng ko muốn phải bắt đầu một quan hệ nghiêm túc với 1 bạn gái xyz nào đó,chẹp....
    À,hehe,ko biết có chị em nào mê món đá cầu ko nhể,toàn thấy bóng rổ với bóng dá,tự nhiên thấy mình mê đá cầu ... thiệt thòi quá
  9. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Yêu đơn phương quả thật là đáng sợ! Nhưng thế thì đã sao??? Chỉ cần có một người để yêu thương thôi thì đã là hạnh phúc to lớn rồi. Hãy để người ấy biết rằng bạn yêu thương người ấy đến nhường nào, đừng sợ người ấy từ chối bạn, bởi trên thế giới này, chúng ta không bao giờ đáp trả hết những tình cảm người khác gửi tặng, nhưng chúng ta có thể đem tình yêu đến cho người khác .... Và hãy nhớ thật kĩ điều này: "Điều kì diệu của tình yêu là luôn có sẵn một người để dành cho một người" Hãy cứ yêu đi nhé!
    Đọc cái câu này lại nghĩ đến mình. Ùh, mình cũng đang yêu, và biết anh ấy cũng có tình cảm với mình, thế mà... Mỗi khi gặp anh lại tỏ ra lạnh lùng, mỗi lần gặp trên mạng chẳng thèm chào hỏi 1 câu, nói chuyện thì cáu gắt và có vẻ như là dửng dưng xa cách. Mình xấu hổ khi nghĩ rằng fải tỏ ra là thích hay quan tâm đến anh ấy nhiều. Thế nên mặc dù lúc nào cũng nghĩ đến ng ta, cũng muốn nói chuyện nhẹ nhàng tình cảm, mà sao khó quá. Đọc cái dòng của bạn gì, có lẽ mình fải thay đổi. Ùh nhỉ, việc gì fả che giấu tình cảm của mình. Có gì xâu đâu? :)
    Cố lên nào Ying. Đừng để nó vuột mất rồi mới thấy tiếc nuối và thấy là nó đáng quý!
    **** ơi, EM YÊU ANH!
  10. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Bé con, chị đọc nhiều bài tâm sự của bé viết cho anh ta trong mục Viết cho người yêu dấu, chị đã thấy bé rất hạnh phúc khi gặp anh ta mà, chính bé cũng từng nói: Anh ta ko yêu bé cũng được, miễn sau tình bạn, tình anh em này tốt đẹp, bé lúc nào cũng được quan tâm tới anh ta, gặp anh ta là bé mãn nguyện lắm rồi mà.... Vậy sao giờ....???????
    Chị biết tình yêu đơn phương chẳng bao giờ là hạnh phúc hết, có lẽ cái tình cảm 1 chiều( chỉ cho mà ko nhận) này ko thể kéo dài, âu cũng đúng. Bé quan tâm và thật hạnh phúc khi bé được người ta quan tâm trở lại để rồi nghe câu nói của anh ta :" Anh sẽ tốt với bất cứ "người bạn" nào của anh ..." Bé buồn lắm đúng ko?? Anh ta có bạn gái chưa?? Nếu chưa, tại sao ko dám nói... Người ta thường nói:" Thật đau khổ khi yêu ai đó mà ko được đáp lại, nhưng còn đau khổ hơn khi yêu ai đó mà ko dám nói ra". Biết đâu nói ra lại thanh thản hơn, biết đâu nói ra, anh cũng thú nhận.....Chúc bé tìm được niềm vui khi ở bên anh ta

Chia sẻ trang này