1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ đã yêu thế đấy ... giờ thì đang ngồi nhìn lại ... qua mất rồi!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_love_basketball_and_U, 11/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babygenie

    babygenie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng là cung Nhân Mã này,có điều tính lại chẳng bướng chút nào :)) , anh luôn nghĩ rằng một cô bé như em xứng đáng được hưởng hạnh phúc ... chúc em và Mr X của em hạnh phúc bên nhau
    Sau này nếu có người yêu anh cũng hi vọng cô ấy yêu anh như em yêu mr X
  2. girl_love_basketball_and_U

    girl_love_basketball_and_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    ( phù ... cuối cùng thì cũng vào đc ... mạng sao thế nhỉ??? )
    Hihi ... em thường rất có thiện cảm với những người cùng cung Nhân Mã ... Cũng hi vọng rằng anh sẽ gặp đc người con gái yêu anh hết lòng, yêu tất cả n~ gì thuộc về anh, của anh ... yêu hơn yêu bản thân cô ấy ... và luôn mong sẽ đc mang hạnh phúc tới cho anh!!! Điều quan trọng nhất là hi vọng đó cũng là người anh yêu ...
    Em hỏi anh: "Nếu có một người thích anh thì anh có cảm thấy hạnh phúc ko? "
    Anh trả lời: "Cái đó còn tuỳ xem người con gái đó là như thế nào. Nếu là người mình cũng thích thì sẽ rất sung sướng, còn ko thì ... bình thường!"
    Em thì coi đó là điều tất nhiên, nhưng những người bạn của em, nghe anh nói vậy, họ cho rằng anh có ẩn ý ( chắc là nhằm vào em ), và bảo rằng họ ko ưa anh, rằng: "Mày dẹp hắn ta đi!"...
    Và giờ thì em lại cảm thấy mệt mỏi ... ý chí có phần giảm sút đi một chút ... em lại nghĩ đến n~ từ đáng ghét như "bỏ cuộc" và "rút lui" ... hơn một lần rồi ... Nhưng ... sâu thẳm trong tâm hồn, em vẫn cứ hướng về anh ... ý nghĩ tình yêu của mình chẳng còn có ý nghĩa gì vẫn khiến em đau đớn ... Cuộc sống của em vẫn rất ổn nếu ko có anh ... buồn đấy, thế mà em chưa bao giờ bị nhắc nhở về chuyện học hành, vẫn thường quan tâm đến bạn bè, mẹ vẫn bảo em yêu đời như đang đeo kính hồng vậy ... Nhưng ... sao hạnh phúc vẫn ko thấy trọn vẹn??? "Dẹp hắn ta đi???" --> "Dù cố làm cho hình ảnh người ta méo mó trong mắt mình đến đâu .... thì yêu vẫn cứ là yêu, không thể là ghét hoặc không quan tâm được ...." Em vẫn muốn ngày ngày đc quan tâm tới anh, dù điều đó ... đối với anh chẳng là gì

  3. an_phamduy

    an_phamduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi anh: "Nếu có một người thích anh thì anh có cảm thấy hạnh phúc ko? "
    Anh trả lời: "Cái đó còn tuỳ xem người con gái đó là như thế nào. Nếu là người mình cũng thích thì sẽ rất sung sướng, còn ko thì ... bình thường!"
    Em thì coi đó là điều tất nhiên, nhưng những người bạn của em, nghe anh nói vậy, họ cho rằng anh có ẩn ý ( chắc là nhằm vào em ), và bảo rằng họ ko ưa anh, rằng: "Mày dẹp hắn ta đi!"...
    Và giờ thì em lại cảm thấy mệt mỏi ... ý chí có phần giảm sút đi một chút ... em lại nghĩ đến n~ từ đáng ghét như "bỏ cuộc" và "rút lui" ... hơn một lần rồi ... Nhưng ... sâu thẳm trong tâm hồn, em vẫn cứ hướng về anh ... ý nghĩ tình yêu của mình chẳng còn có ý nghĩa gì vẫn khiến em đau đớn ... Cuộc sống của em vẫn rất ổn nếu ko có anh ... buồn đấy, thế mà em chưa bao giờ bị nhắc nhở về chuyện học hành, vẫn thường quan tâm đến bạn bè, mẹ vẫn bảo em yêu đời như đang đeo kính hồng vậy ... Nhưng ... sao hạnh phúc vẫn ko thấy trọn vẹn??? "Dẹp hắn ta đi???" --> "Dù cố làm cho hình ảnh người ta méo mó trong mắt mình đến đâu .... thì yêu vẫn cứ là yêu, không thể là ghét hoặc không quan tâm được ...." Em vẫn muốn ngày ngày đc quan tâm tới anh, dù điều đó ... đối với anh chẳng là gì

    [/quote]
    Mấy câu này vẫn là tâm sự thực của em đấy chứ?
    Nếu đúng thì anh ủng hộ em, chẳng có gì (01 lý do gì) để em phải tìm cách quên một người mình yêu thật lòng, khi mà bản thân việc đó chẳng ảnh hưởng gì tới học hành của em và khi mà cả hai đang có những khoảng thời gian tốt đẹp nhất.
    Còn anh, bây giờ chỉ mong sao cái cảm giác được yêu một người bằng cả trái tim, tâm hồn, yêu đến mức cứ mong đến lúc đi ngủ để có thể nghiền ngẫm nỗi đau đơn phương như em, sẽ sớm quay lại với anh, (giờ mới thấy tiếc cái tình cảm vô cùng quý giá đó em à).

    Khi yêu người ta 7 năm liền để rồi nhận được câu từ chối thì sẽ ra sao nhỉ?
    Câu trả lời là: CHẲNG VẤN ĐỀ GÌ, VÌ ĐẾN LÚC ĐÓ .... HẾT YÊU NỔI RỒI.
    Được an_phamduy sửa chữa / chuyển vào 01:12 ngày 16/01/2006
  4. phu_thuy_chip_hoi

    phu_thuy_chip_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Yêu đơn phương thật tình bùn lắm và nhiều khi cảm thấy rất mệt mỏi,với tui là vậy đó ,tui đã yêu đơn phương trong gần một năm sau đó anh ấy đã nhìn nhận và chúng tôi hạnh phúc trong suốt 3 năm và giờ trong tôi tình yêu đối với anh ấy lại là đơn phương khi anh ấy đã tìm tới một bến dõ khác,rất yêu ,rất nhớ nhưng cũng đành bó tay bất lực vì cuộc sống của người ấy giờ đã ổn định và vì chút tình cảm còn lại trong mình ,tôi không muốn phá vỡ cuộc sống yên bình của người ấy vì thế buộc lòng phải nói em đã không còn yêu anh một cách vui vẻ dù trong lòng đau nhói
  5. girl_love_basketball_and_U

    girl_love_basketball_and_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật ... nhưng ít ra bạn đã từng có một thời gian hạnh phúc, yêu và đc yêu ... 3 năm cũng đâu phải thời gian ngắn .. Khó quên quá bạn nhỉ??? Nhưng ko sao, mình tin rằng rồi bạn sẽ lấy lại đc niềm vui trong cuộc sống ... Đừng mải nghĩ về quá khứ mà bỏ quên mất hiện tại nhé!!!
  6. girl_love_basketball_and_U

    girl_love_basketball_and_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật ... mình lúc nào cũng đi làm quân sư cho người khác, chuyện của người thì giúp người giải quyết ngon ơ ... còn bản thân mình lại đi chạy vạy khắp nơi, hoang mang lo lắng và ước gì cũng có một quân sư tuyệt vời như ... chính mình!!!
    Nhiều lúc tự nhủ ... mình thông minh kiêu ngạo là thế ... thế mà chỉ vì một thằng con trai thường như bao tên cùng loài khác ... lại trở nên "thiểu" một cách khó hiểu ... Có đáng không??? Nếu có ai hỏi mình câu đó, mình sẽ ngoạc miệng mà gào tướng lên: "KHÔNGggg .......... NEVER!!!" Nhưng chính mình lại đang hỏi mình, và câu hỏi lại xuất phát từ trái tim .... và ... khốn khổ ... trái tim lại xuất phát từ đằng ấy ...!
    Có nhỏ bạn, kêu mình giúp nó trị tội, bắt giữ cái tên "cố tình gây thương ... nhớ" cho nó ... Hào hứng vô cùng, lúc nào cũng có câu cửa miệng: "Đã làm thì làm cho chót! Phải sống thật với lòng mình chứ!!!" - Tất nhiên là chẳng khó gì để nâng cao quyết tâm cho nó ... Nhưng ... ngại thật ... đi hô hào người khác ... trong khi ... mình cũng chưa dám sống thật với chính mình! À khoan, chỉ là chưa thôi, rồi sẽ có ngày ấy, mà mình cũng đã ấn định ngày đó rồi ...
    Cuối cùng là chờ đợi ... lại chờ ... có bài hát gì mà 1001 đêm em vẫn chờ ... hix ... lâu quá!!! Liệu mình có chờ đến lúc ấy ko nhỉ ....???
  7. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    hi`````...chí phải....BRAVO....
    nói vậy chứ..ko biết thế nào nữa....
  8. H2A_H2A

    H2A_H2A Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    em oi viet dai the doc sao?mong rang co ngay viet ngan gon hon chu the thi...bom
  9. girl_love_basketball_and_U

    girl_love_basketball_and_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    hix ... ban đầu đâu định viết dài thế ... bây giờ mới thấy sai lầm! Viết xong còn tưởng sẽ chẳng có ai đọc nổi ... Cũng may ... nhiều người bản lĩnh cao ...
  10. girl_love_basketball_and_U

    girl_love_basketball_and_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật! Hôm nay lại xuống tinh thần ... Rôt'' cuộc ... theo đuổi tình yêu ... có phải là đúng??? Mệt mỏi thế này , chi bằng bỏ đi??? Yêu có gì sai ... mà sao phải chịu đau khổ?
    Không bao giờ nghĩ rằng có ngày mình lại hỏi câu hỏi ngớ ngẩn thế này ...
    Chẳng nước mắt nào tôi tưới đủ
    Trái tim tôi khô héo mất rồi ...
    Và chẳng bao giờ còn thiết nữa
    Ôi tình yêu ơi tình yêu ơi ..
    _" Lớp có đi giao thừa ko hả anh???"
    _" Anh không biết, mà có thì chắc anhc ũng ko đi"
    _" sao?"
    _"Anh đi với bọn bạ!"
    CHỉ có thế thôi mà lũ bạn em suy diễn ra đủ thứ ... nào là nghe giọng anh "ngứa tai" ... nào là anh ko muốn gặp em ...
    Đôi luíc em thấy bạn bè nhiều thật phiền phức!
    Tại sao em ko có cảm giác ấy? Vì em thích anh?
    Có thể! Nhưng bây giờ ... cũng mệt lắm rồi !
    Yêu anh lắm ... nhưng biết phải làm sao đây? Hay thôi nhé, hay em cố quên anh nhé ? Hay em đwùng yêu anh nữa nhé???
    Nếu ko thì ... em phải làm sao đây????

Chia sẻ trang này