1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ đã yêu thế đấy ... giờ thì đang ngồi nhìn lại ... qua mất rồi!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_love_basketball_and_U, 11/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. -------------------
    Trời, em ơi mới có 6 tháng mà.... còn chưa dủ thời gian để gọi là hiểu nhau chứ chưa nói đến là yêu. (Ko kể tình yêu sét đánh, mà có sét đánh thì cũng chỉ chúng 1 người, tức là đơn phương)
    Anh yêu >4 năm mới cưới mà giờ vẫn còn chưa hiểu hết về vợ mình nữa là...
    Tốt nhất, nếu như anh ta chưa có bạn gái và có cảm tình với em, thì em vẫn nên giữ quan hệ vừa phải (nếu như em yêu người ta hơn thì tốt nhất nên đừng để lộ ra điều đó, vì là con trai thường thích chinh phục => khi chinh phục được rồi họ rất dễ nản và kiếm đỉnh núi cao hơn để tiếp tục chinh phục).
    Em nên dẫn bạn trai (người em yêu) đi chơi cùng bạn bè, thăm hỏi họ hàng,...sẽ lộ ra nhiều điều, tính cách, thái độ, cách giao tiếp, cách cư xử của ngưòi đó. Và cũng thông qua đó em sẽ nghe được những nhận xét từ mọi ngưòi về anh ta. Cuối cùng là việc lựa chọn cuối cùng của em.
    Chúc em thành công !.
    PS: Nếu như em vẫn còn đi học thì anh khuyên tốt nhất nên học thật tốt, để được đi nhiều nơi (ra nước ngoài học tập),có công việc tốt của em sau này, ...vv càng ở chỗ cao em càng có được lựa chọn tốt hơn cho mình cũng như có những tiếp xúc với những người thực thụ xứng đáng để mình yêu
  2. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    lâu rùi ko ghé qua diễn đàn này nhưng nói thật là càng đọc những chủ đề như thế này mình càng thấy cái gì đó hơi buồn, dù sao cũng chỉ khuyên chủ tịch chủ đề này một điều là cứ đến nói với anh bạn đó tất cả đi, dù có được hay ko được thì cũng là bạn chẳng lo gì, mà dù sao cũng thoải mái và nhẹ lòng hơn, dù sao cũng còn nhiều điều tốt đẹp trước mắt bạn, cố gắng lên
  3. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    mượn tạm topic của bạn một chút nhé!
    E ghét bản thân E lúc này lắm A à...vô tình nghe những bài hát mình đã từng nghe, E lại buồn, lại có cảm giác vô tình ai đó làm đau mình...E đang đau rất đau...E đã yêu và đã tự nhủ là fải quên A đi...nhưng sao khó wá..E đã tự dối lòng mình rằng E đang căm ghét và hận A đến tận cùng sâu thẳm đáy lòng mình, nhưng k hiểu sao...càng cố quên càng cố nhớ!
    E cũng tự nhủ rằng đối với E , ng đàn ông phụ bạc như A, k đáng để E tốn nước mắt, k đáng để E cảm thấy hụt hẫng nhiều như vậy...nhưng E k thể làm được A à...
    Tất cả dữ liệu, tất cả những gì liên wan đến A, E cho nó bốc hơi khỏi csống của mình...nhưng E k biết tất cả những điều đó được để ở vùng chống xoá trong bộ nhớ của E rồi
    Nhưng thôi, E đến trong muộn màng thì fải đi trong cay đắng fải k A?Đành là thế, nhưng thỉnh thoảng hãy cho E được khóc, được nhớ để quên A đi A nhé!
    E fải wên A, để còn tiếp tục csống của E nữa fải k A?
    Nghiệt ngã wá A ơi!
  4. girl_love_basketball_and_U

    girl_love_basketball_and_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy ... điểm yếu của con gái là yếu lòng ... Dù có bị đối xử tệ bạc đến thế nào thì vẫn cứ bị ám ảnh bởi những gì tốt đẹp đã có, và vẫn đau khổ,. vẫn nhớ thương thật nhiều ....
  5. girl_love_basketball_and_U

    girl_love_basketball_and_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh quay quắt .... nhớ đến cồn cào cả ruột gan ... (hay tại sáng chưa ăn gì nhỉ??? ) ... dù sao bây giờ đầu óc cũng chỉ nghĩ đc đến mỗi anh thôi ...
    to Teenagegirlhunter5: cám ơn anh vì những lời khuyên rất có ích .... Có một điều em rất tự hào về bản thân mình ... ĐÓ là ko để bất cứ thứ gì ảnh hưởng đến học tập .. Ngay cả lúc tâm trạng bất ổn và chán nản như bây giờ ... em vẫn đứng trong top xuất sắc của lớp!! May mắn! NHưng em đã nỗ lực rất nhiều ... anh hiểu điều đó ko dễ phải ko??? Em biết mình chưa hiểu nhiều về anh ấy, nhưng hiện tại thì tất cả nhưng gì em biết ở người ta, cả xấu cả tốt, đều khiến em yêu ... Tệ thât!!! Em vẫn cần thời gian tìm hiểu thêm ...
    BUồn quá ... thơ thẩn tí nhỉ?

    Đêm khuya vẽ khuyết nửa vành trăng
    Cô đơn lắm đấy mấy chị Hằng
    Sương rơi lả tả đêm câm lặng
    Lặng một loài hoa tàn giữa đông
    Trăng soi bóng hình ở đáy sông
    Gió xé chân mây rét tái lòng
    Đâu phải bạn, đâu phải nguời ... thương nhớ
    Một bóng một hình với đêm không ....
    Đêm sẫm một màu ... màu nhớ nhung
    Thương đau lạnh giá đến vô cùng
    Mắt trong xa vợi ... sâu hun hút ....
    Có ánh trăng vàng héo hắt đứng trông ...
  6. hang_gato

    hang_gato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    uh`, cái này gọi là cố đấm ăn xôi đấy em ạ
    Chúc em sẽ có 1 tình yêu thật đẹp nhé > Đường còn dài, còn nhiều gian nan lắm
  7. chippymoon

    chippymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Những thứ đã wa rồi .... nên trân trọng ... tớ từng có những vết chàm in sâu trong cuộc sống .... cũng chỉ là những tình cảm không trong sáng và suy nghĩ non nớt bồng bột....
    Kết thúc đôi khi là sự khởi đầu mới
  8. girl_love_basketball_and_U

    girl_love_basketball_and_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Đã tự thề với lòng mình rằng sẽ quên anh cho bằng được ... vậy mà ... Tại sao, sao em lại yếu đuối đến thế ...
    Ngày hôm qua, đến nhà thi đấu xem Quân thi đấu, em chắc mẩm thể nào cũng va phải anh ở đó ... nhưng em nghĩ mình sẽ không sao, cứ dũng cảm đến đó ... em sẽ ko sao cả ... em ko thể vì anh mà bỏ mặc bạn bè ....
    Nhưng ... nhìn thấy anh ... em ko thở nổi ... tất cả mọi thứ xung quanh dường như ko tồn tại, ko chuyển động ... trừ anh!!! Anh bước đến ... em ko biết làm gì hơn là quay mặt đi và lẩn thật nhanh ra chỗ khác ... trái tim như muốn vỡ tung ra ...
    Em chọn một chỗ ngồi thật xa ... để chắc chắn mình sẽ không để lạc ánh mắt về phía ấy ... Thế nhưng vẫn có lúc em thấy anh đứng từ lan can nhìn xuống sàn thi đấu ... em gần như muốn khóc ... hình ảnh anh trong tâm trí em vẫn thế ... rất đẹp .. và rất xa xôi ... xa quá anh ơi ...!!! Mỗi lúc mất dấu anh, em đều thở phào nhẹ nhõm ... rồi lại hốt hoảng chạy trốn khi thấy anh ở đâu đó ... Chưa một ai làm em mất bình tĩnh đến thế ... Chưa bao giờ em sợ hãi phải đối diện với một người đến thế ... Chưa bao giờ dành tình cảm cho ai nhiều đến thế ... Và cũng chưa bao giờ đau khổ đến thế ... Nhưng ngày ngày vẫn phải cười, vẫn phải học, vẫn phải nhớ và vẫn phải chạy trốn chính mình ... Hi vọng thời gian sẽ khiến mọi thứ nhạt nhoà ... Em làm mất chiếc nhẫn mẹ cho rồi ... em ko nhớ nổi mất lúc nào ... vì khi ấy điều choán hết tâm trí em là anh - là làm sao để ko nhìn thấy anh ... Cứ nghĩ đến anh là em ko sao tập trung nổi, những lúc ấy em lại cố tìm một việc gì khác để làm ... học chẳng hạn! Nhưng ... làm sao đây, cứ phải chạy trốn thế này ư???
  9. bestpearl

    bestpearl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    17 tuổi sao bé có cái nhận xét "thâm túy" quá!
  10. bong_ma_dem

    bong_ma_dem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    17 Tuổi . Cái tuổi rất đẹp . 17 bẻ gẫy sừng trâu ^___^ . Em
    đã có những dòng cảm nhận cuộc sống , tình yêu thật chân thành , trong khi mình thấy mình trẻ con quá . Mong muốn em sau này trở thành 1 nhà văn , 1 nhà thơ nhé (Sẽ là người mua ấn phẩm đầu tay của em phát hành ). Girls_love... Nâng ly nhé mọi người . To all

Chia sẻ trang này