1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ đang gặp rắc rối trong chuyện cư xử

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi immortality82, 09/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. immortality82

    immortality82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang gặp rắc rối trong chuyện cư xử

    Làm sao mà ngay sau lần thứ hai gặp mặt hắn đã nhắn I feel love trên mạng, tiếp đó là những lần mời đi ăn và luôn tỏ ý muốn mua cho mình cái này cái nọ. Nhìn chung là lần nào đi chơi hắn cũng nhiệt tình cái khoản tiêu tiền nhưng lúc tớ bị ốm hay đang buồn chán thổ lộ với hắn thì hắn chẳng bao giờ gọi điện hỏi thăm chỉ chat chit qua mạng. Hai tuần rồi không gặp hắn, cũng không thấy hắn gọi lại nhưng chỉ cách đây 2 tuần đi chơi với hắn thấy hắn còn nhiệt tình lắm, đặc biệt vẫn là khoản tiêu tiền. Tớ thì chỉ muốn đi chơi nói chuyện ở bên nhau thế là đủ. Mà tớ với hắn mới chỉ là bạn. Con trai thế này là thế nào?
  2. B_Lee

    B_Lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chưa đủ thông tin, nhưng có khi đây là nhân viên fát chuyển nhanh toàn cầu
  3. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là nó có nhiều tiền nên nó có thể tiêu pha bất cứ lúc nào, ở đâu, với ai, về việc j đó... mà k phải lăn tăn. Còn lại thì chả nói đc j, cũng có khi chỉ là bạn bè thôi, chứ nó chưa có ý định chi đâu. Săn đón khi đi chơi với bạn gái nhiều khi là một ... phản xạ vô điều kiện của giống đực mà. Cứ phải chờ xem sao đã.
  4. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Immortality thân mến !
    Cu trai này là thế nào? Câu hỏi nghe rất "ngây thơ". Nếu tớ ko nhầm thì Immortal sinh năm 82, tức là thuộc dòng cáo già rồi, thế mà lại hỏi câu đấy.
    Theo tớ để xử lý tình huống này rất đơn giản. Nếu Immortal chỉ muốn hắn là 1 người bạn đơn thuần thì cứ để kệ thế thôi, bạn bè thì ko phải nghĩ ngợi nhiều về vụ đấy. Còn nếu để làm bạn trai thì cần phải cẩn thận với cu này. Phàm thì khi hắn bỏ ra 1 khoản đầu tư thì thường đòi sinh lợi cao (điều này thể hiện ở chỗ vừa mới quen 2 ngày đã I feel love). Tuy nhiên chưa chắc đã là feel với Immortal mà feel với bé nào khác thì sao
    Khi xác định được là hắn có ý định nhăm nhe đánh chiếm đồn của ta thì phải cẩn thận hơn nữa. Vì tên này thuộc dạng cao thủ, hơn nữa lại có chiêu "tiền đè chết người" rất dễ khiến người khác sa vào bẫy. Tên này ngại khoản đầu tư công sức và tình cảm, chắc hắn là dân kinh doanh nên chỉ muốn dùng tài chính để tiến hành vừa nhanh mà lại thu được kết quả cao.
    Bạn Immortal có 1 suy nghĩ rất trong sáng là : Chỉ cần nói chuyện bên nhau, thế là đủ. Tuy nhiên cu này thì ko muốn thế. Immortal ko nói rõ là ngoài khoản tiêu tiền mạnh, các khoản khác... có mạnh như thế ko???
  5. RomanAbramovich

    RomanAbramovich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý.
    Được RomanAbramovich sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 09/07/2006
  6. nh248_no1

    nh248_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    chat chit qua mạng tiện hơ là gọi điện thoại
    dễ ăn nói hơn
  7. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Tên này chắc chắn chỉ nên làm bạn , đừng nên tiến đến cái gì cả. Rõ ràng hắn muốn dùng tiền đè người mà , đừng mắc bẫy
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Thấy ý kiến của mimi là hay ho, còn Huy Băng hơi thận trọng. Con trai tồn tại rất nhiều nhân vật khi rủ các cô gái đi chơi thì tiêu tiền rất bạo như là một thói quen khá vô tư rộng rãi mặc dù họ chưa có ý định gì với cô gái kia cả. Các anh chàng này rất vô tâm, khi cô gái cần quan tâm chăm sóc ( lúc đau ốm) thì các anh chàng lại không thể hiện được gì vì không để ý, không biết và thậm chí không xem là quan trọng.
    Tớ nghĩ là cô bé tạo topic thoải mái vô tư đi. Đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Loài người có người này người khác mà,
  9. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Đối với Vịt thì nếu đã là người iu thì ko có gì lăn tăn lắm ,nhưng đằng này chưa gì hết đã săn đón quá thì tớ ko thấy tin tưởng .Phàm trên đời này ko ai cho ko mình cái gì cả nên bác chủ topic cứ coi thái độ lão ta thế nào đã
  10. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Chắc bạn này có máu.... hoạ sĩ, chuyện bé xíu mà cũng .... vẽ ra chuyện cho mệt đầu [​IMG]
    Quan trọng bản thân mình xác định chỉ coi nhau là bạn, thats enough. Còn tên đó nghĩ gì, nói gì, làm gì.... who cares.
    Suy nghĩ ít 1 chút cho khoẻ bạn ơi [​IMG]

Chia sẻ trang này