1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ đang gặp rắc rối trong chuyện cư xử

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi immortality82, 09/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Có 1 câu chuyện thế này :
    Một anh gà trống trông thấy 1 cô gà mái , anh gà trống thấy cô gà mái cũng hay hay ,anh gà trống quyết định lại gần cô gà mái ( với ý nghĩ trong đầu : được thì được , nếu không coi như 1 trò thể thao ). Vì nhà đang thừa 1 số thóc , sợ để lâu mục mất cũng phí , anh gà trống bèn ngậm 1 bông thóc , lừ đừ tiến tới , ánh mắt hút hồn . Cô gà mái bất giác mổ 1 số hạt thóc , 1 lúc sau , giật mình nghĩ lại : mình mổ nhiều thế không tiện lắm , khéo nó lại đánh giá ... vả lại mổ nhiều thóc 1 lúc các nhà khoa học có khuyên dùng không nhỉ ??? nhỡ nhiều quá sinh bệnh thì chết toi . Và cô gà mái bắt đầu chạy thục mạng , anh gà trống quyết liệt đuổi theo .
    Cuộc rượt đuổi ngoạn mục diễn ra dưới sự chứng kiến của nhiều ánh mắt tò mò . Khi đang đuổi , chợt anh gà trống trông thấy 1 cô bé gà mái tơ đang cúc cúc ở sân hàng xóm , anh ta bèn dừng lại ...
    Khi đó cô gà mái cũng dừng lại , đứng 1 mình đâm ra buồn chán , bèn cúc cúc mấy tiếng . Than ôi !!! mọi việc không xảy ra như cô ấy muốn .
    Xem xét lại thì anh gà trống cũng cường tráng , vả lại thóc nhiều như thế , nó đem cho bọn gà tơ khác cũng phí ( vả lại , xét cho kỹ thì chỉ có mình là xứng đáng với số thóc đấy thôi ... ). Bối rối quá , biết làm thế nào bây giờ , ai biết thì bảo nhé ...

  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với chiến binh Vy Huỳnh. Có bạn dẫn đi ăn uống chơi bời thì cứ vui vẻ đi, việc gì phải suy nghĩ mông lung cho nó già người. Mấy miếng ăn với mấy đồng bạc có nghĩa gì đâu, chả lẽ chuyện yêu đương tình cảm lại dễ dàng mua chuộc vậy sao . Không phải nói chứ tớ là kiểu người dạng thế, gặp cô bé nào vui vẻ, bạn bè là thoải mái vui chơi liền, rất vô tư. Còn chuyện tình cảm lại là 1 sự khác. Nhiều cô suy nghĩ phong kiến quá, cứ nghĩ đối phương có âm mưu gì đâm ra cảnh giác cao độ, làm mình khá ngại. Tớ thì trai gái bình đẳng, gặp mặt là cứ chơi bời ăn uống hát hò cái đã.
    Nhớ chuyện hồi nọ, có cô kia thích chú bạn mình, dù chú ấy có bạn gái rồi nhưng cô không ngại nhào vô. Cô đến chơi đến khuya, chú bạn mình là dân sợ vợ nên không dám đưa cô về, thế là mình đưa cô về nhà. Mấy lần như thế, mình vô tư. Sau đó cô tưởng mình tán cô nên thái độ của cô trở nên khác hẳn. Lúc ấy mình vừa cảm thấy ngại vừa cảm thấy buồn cười và cả cười buồn nữa. Đến bây giờ mỗi lần có dịp gặp lại, thái độ của cô vẫn kiểu kiểu ấy. Chuyện vặt vãnh, nói chung cũng chả có thái độ gì ghê gớm trầm trọng nhưng thấy oải oải.
  3. immortality82

    immortality82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn câu chuyện rất thú vị.
    Trước hết xin lỗi mọi người vì khi mở ra topic này tớ đã không biết phải thổ lộ như thế nào, suy nghĩ của tớ đôi khi quá phức tạp và khiến tớ rất do dự để kể ra toàn bộ câu chuyện. Tớ cũng đang nghĩ đến việc đơn giản hoá vấn đề, tất nhiên nếu không có tình cảm gì với hắn tớ đâu cần băn khoăn thế này nhưng tớ cảm thấy mình rất bối rối, tớ thật sự cực kì non nớt trong chuyện tình cảm kiểu này, đây là lần đầu tớ thấy thích 1 người mà cũng chỉ là lần thứ 2 hay 3 gì đó tớ tiếp xúc gần gũi với bạn trai. Bọn tớ chả có chuyện gì đâu đi chơi với nhau hoàn toàn trong sáng ngoài tâm sự và ăn uống không xâm phạm nguyên tắc "nam nữ thụ thụ bất thân ", nhưng tớ nghĩ con trai sẽ không tiêu tiền cho một cô gái bất kì nào đó mà hắn không thích, không lẽ hắn không còn chỗ nào khác tốt hơn để tiêu, và mấy lần hẹn đầu tớ biết hắn thích tớ, sau đó thì không hiểu tại sao tình cảm nhạt dần và bây giờ tớ cảm thấy hắn chỉ còn muốn là bạn online.
    Ngoài ra còn một điều nữa là tớ đang cô đơn nên sự chững lại này của hắn càng làm tớ hẫng hụt, làm thế nào để tớ quên đi cảm giác muốn có ai đó ở bên cạnh lúc này nhỉ?
  4. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Ồ, có lẽ là sau một thời gian nó thấy ấy và nó có vẻ không hợp nhau lắm, hoặc thô hơn thì ấy cho tớ nói thật là nó thấy tiêu bao nhiêu tiền mà vẫn "thụ thụ bất thân" nên nó tìm đường khác thôi. Ờmmm, tớ thì tớ chả muốn nghĩ xấu về ai đâu, nên nếu ấy thấy k đúng thì thôi bỏ qua nhá
    Còn vụ muốn có ai đó ở bên cạnh thì nói thật là phải tự thân vận động thôi, tại vì bi h bọn con trai nó khôn lắm, một là nhăm nhe mấy em còn trẻ dại và xinh xắn, hai là phải yêu nhanh thắng nhanh. Mấy đứa như mình bi h vì k dễ dãi nên nhiều lúc rất dễ rơi vào trạng thái cô đơn. Thôi thì sống ngần này cái năm tuổi rồi thì linh hoạt chút xíu, đừng khắt khe quá thì sẽ tự tạo cho mình điều kiện nhiều hơn ấy ạ
  5. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Em làm gì mà "tâm trạng" thế?
  6. immortality82

    immortality82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Nói mãi bây giờ mới đi vào vấn đề chính. Tớ đã đặt chủ đề cho topic là "rắc rồi về cách cư xử" nhưng tớ chưa nhắc gì tới chuyện đó cũng không thấy ai thắc mắc . Vấn đề của tớ có thể nói là rất nghiêm trọng rồi. Tớ là đứa quá thẳng thắn đến nỗi tớ lỡ chê cậu ta học không giỏi ( mà tớ thì lúc nào cũng chăm chăm chuyện này dở không chịu được ), có thể đây là lí do chăng? Trước đó tớ cũng đã từ chối đi chơi buổi tối với hắn, hắn bảo tớ cả tuần chỉ gặp ngày chủ nhật thì không chịu được, nhưng lúc đó tớ đang quá bận mà cũng chưa sẵn sàng đi chơi tối nhanh thế nên tớ từ chối. Sau lần đó bọn tớ vẫn gần gũi, nhưng tớ lại tiếp tục ngỏ ý muốn không gặp nhau cho đến khi tớ thi tốt nghiệp xong, hắn ta gọi điện và ok. Một tháng sau tớ thi xong hắn rủ tớ di chơi nhưng tớ thấy hắn thay đổi có cái gì đó lạnh lùng khác hẳn trước. Sau đó 3 tuần hắn mới hẹn gặp tiếp. Tớ thì nghĩ có lẽ tớ đang chờ đợi một cách quá bị động nên gọi điện rủ hắn đi ăn khao, hắn đồng ý nhưng sau đó hắn gọi điện bảo ốm, tớ ỉu xìu mất mấy ngày. Mấy tuần sau gặp nhau trên mạng hắn mời tớ đi mua sắm, tớ ok nhìn chung tớ quá vô tư nên thể hiện cả sự háo hức lẫn mánh khoé của mình ra. Bọn tớ đã đi chơi vui vẻ không có gì đáng thất vọng nhưng kể từ hôm đó hắn không gọi điện nữa.
    Tớ đoán có lẽ tớ cư xử không được tế nhị lắm, tớ đã làm hắn phật ý và cung ương bướng không thèm gọi hắn bằng anh, lại còn để cho hắn làm xe ôm suốt, tóm lại tớ cũng không biết mình đang trông chờ gì ở hắn, tớ chỉ biết tớ thích ở bên cạnh hắn dù chẳng cần làm gì cả.
  7. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    đúng là 1 cuộc rượt đuổi ngoạn mục , chị gà mái có kêu thất thanh ko bác ! , anh gà trống này chí ít cũng .....20 năm nhà đá !
  8. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    liệu bạn có thích hắn ?
    hãy đặt nhẹ tay phía sau ....mông hắn để đo nhịp .....tim ! hehe ,
    xem Ví của hắn ta ...P..h..ậ..p p..h..ồ...n...g h....ổ...n h...ể...n và căng phồng thế nào ? bạn sẽ có câu trả lời !
  9. iloveudvc

    iloveudvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    nói bạn đừng buồn ku này k yêu bạn đâu, chỉ thích rủ bạn đi mua sắm cho vui thôi, tôi cũng như ku đó buồn thì rủ đứa bạn đi mua sắm linh tinh, kể cả tôi mua đồ cho nó, có sao đâu, bạn bè cái đấy đáng gì. nó k nói trắng fớ ra là nó k thích bạn vì như vậy nó sợ bạn sẽ k chơi với nó, kiểu tiếc tham lam ý mà. Nó mà thích bạn ít ra nó sẽ hơi han khi bạn buồn chán or đau ốm, đây nó chỉ chat chit vớ vẩn thì nó đâu có quan tâm đến bạn. Thôi đừng nghĩ ngợi nữa, bạn sẽ còn nhiều cơ hội mà...
  10. chiploverock

    chiploverock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Nói thật bạn đừng có nghĩ quá nhiều!
    Bây h có rất nhiều kẻ có tính khí như thế, thất thường lúc nắng lúc mưa...
    Tốt nhất cho bạn lúc này là càng tránh xa hắn được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Sự thật là hắn ta đã từng thích bạn nhưng chỉ là thích thôi, cho nên bây h hết rồi . Hắn thay đổi thái độ với bạn là điều dễ hiểu thôi mà.
    Hắn chỉ suy nghĩ đơn giản, đầu tư cho bạn thì bạn phải theo hắn thôi, nhìn chung những con người thế này không đáng để bạn bận tâm đâu......

Chia sẻ trang này