1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ đang thất nghiệp, xin một chân rửa chén ở đây được không????

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi firstviking, 21/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn ... bạn đã có lời khen.
    Chời đất, Người thứ 4 hả ??? Bạn đánh giá tôi cao quá, lại phải cám ơn . Tôi cũng mong muốn lên Người thứ 4 lắm chứ, đêm nằm mơ cũng thấy mình được lên đấy, dưng mà sáng nao ra cũng ... chưng hửng .
    Tôi thì chưa lên Người thứ 4, dưng mà cũng 2 lần lên cái gì đó là ... vấn đề nóng bỏng với bức xúc của TTVNOnline rồi, cái nào tôi cũng là ... nguyên nhân cả .
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Lão này lại nói hờn nói lẫy rồi.
    Khổ thân, già rồi mà còn hờn dỗi.
    Ừ thì thôi, tôi không nghĩ vu vạ cho lão nữa. Bẹt, đánh chừa cái tội nghĩ xấu lão này. Bẹt, đánh chừa cái sự nghĩ sai về lão nè....
    Đợt này Người đàn ông Tự nhận là thật thà nhất đang lấy lại phong độ trên phương diện Giáo dục giới tính, cụ tỉ hơn là ********. Phong độ Tâm sự tinh thần nay được chuyển qua phong độ thân thể. Lão nhỉ ?
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 23/05/2003
  3. BipBom

    BipBom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Híc, giờ là lúc vô gia cư, xin mọi người góc nhỏ để ngủ, ở đầu trang cũng được

    Đứng bên sông mà trông chú bò
    Trưa nắng hè còn mò ra gò
    ...
  4. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Em xin chân quét nhà nhá ???
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  5. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Lão lại chẳng hiểu tôi rồi, lão Chitto à.
    Hê hê, lão không nghĩ sai về tôi vì thế nếu lão nghĩ xấu về tôi thì ... không sai. Dưng mà lão hay dỗi bỏ xừ, trêu một tí là đã móc máy, thâm nho. Mà tôi thì ... dek thích bọn Tàu hay đại loại cái gì đó dính dáng đến ... tư tưởng Tàu.
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

  6. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Không biết hôm ra HN, đi ăn chân gà nướng Mỹ Miều với bác Chitto và Dragon, mình có ăn phải chân gà Tàu không nhỉ ?

    MITDAC@.....

    Click here -->[topic]198119[/topic]
    .....Chán ! Không thèm kí....
  7. ca_chua_do

    ca_chua_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    ối ối ...còn chỗ nào cho em xí cái với ...
    Chẳng là em vừa bị ế mấy sọt cà chua
    Đang ko có tiền trả nợ
    Vào đây ghi nợ
    HÍc híc , ko biết bao giờ kiếm bù lại được cái sọt cà chua đấy
    Bi giờ thấy có tuyển người , mí bác cho em tham gia với
    Làm ơn thương nông dân đi nhé , híc híc
    Quanh năm bán lưng cho trời , bán mặt cho đất mới được cái sọt cà chua
    Hi vọng sọt này có thể đổi đời , nhà lầu xe hơi ,
    Híc , ko ngờ ra Hà Nội , bị bọn chợ Đồng Xuân nó trấn lột hết cà chua nhà em
    Thế là đi toi cái mộng làm giau trên đất lắm người nhiều ma này
    Nothing is impossible!!
  8. HeavenGate

    HeavenGate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tôi lang thang mãi, chán chê mê mỏi , quỵ gối vì bão bùng mưa giông lại đứng lên lao thẳng vào bão tuyết
    Tôi lang thang mãi, chán chê mê mỏi, dày xéo con tim bởi một bóng hồng và đam mê chạy theo những bóng hồng khác.
    Và tôi tìm được chốn nghỉ chân cho kẻ lữ hành đơn độc quả cảm này ở đây. Quán trọ tồi tàn và xa hoa, những thực khách nhậu nhẹt với tinh thần hiệp sĩ . Có lẽ tôi dừng chân nghỉ lại một lúc nhỉ. Cho xin một phòng, khi nào tôi đi , tôi sẽ thanh toán tiền đầy đủ. Và hãy giữ gìn cẩn thận cây vĩ cầm của tôi hỡi các chàng trai đáng mến. Tôi sẽ lấy nó ra giải sầu cho các bạn sau mỗi bữa tiệc của chúng ta.
    The hardest thing I've ever done is keep believing
    There's someone in this crazy world for me
    The way that people come and go through temporary lives
    My chance could come and I might never know
    I used to say "No promises, let's keep it simple"
    But freedom only helps you say goodbye
    It took a while for me to learn that nothing comes for free
    The price I paid is high enough for me
    * I know I need to be in love
    I know I've wasted too much time
    I know I ask perfection of a quite imperfect world
    And fool enough to think that's what I'll find
    So here I am with pockets full of good intentions
    But none of them will comfort me tonight
    I'm wide awake at 4 a.m. without a friend in sight
    I know I need to be in love
    I know I've wasted too much time
    I know I ask perfection of a quite imperfect world
    And fool enough to think that's what I'll find
    The man who save the world
  9. BienDep

    BienDep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Alô 1 2 3 4,
    Đồng bào chú ý !!!
    Không ai rửa bát quét nhà buôn cà chua cà pháo gì nữa sất , bỏ tất đấy ra tiền sảnh quán xem cuộc thi Mít tờ Zimbabwe . Đề nghị cô nào còn giấu chú nào trong phòng cũng phải đưa chú í ra thi, ko được cản trở con đường dấn thân lên vinh quang lọt vào mắt đánh giá của các người đẹp chúng ta !

    Ủng hộ cuộc thi Mít tờ Zimbabwe ! Ủng hộ ! Ủng hộ ! Ủng hộ !

Chia sẻ trang này