1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tớ đang trầm cảm đây n...à...y...! có ai không cứu tôi vơí

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanhhieu, 23/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhhieu

    thanhhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    tớ đang trầm cảm đây n...à...y...! có ai không cứu tôi vơí

    TextTextTextTextTextText
    Xin trân trọng kính chào bà con gần xa
    hiện giờ thì tôi rất buồn cảm giác hoàn toàn trống rổng và tổn thương rất nhiều. Bà con cảm thâý như thế nào khi niềm tin không còn nữa.Tôi nhớ từ khi đi học cho đến lớn lúc nào chúng ta cũng được daỵ những bài học đaọ đức và những điều tốt đẹp của cuộc sống.Tôi đã sống và lớn lên với điêù đó.Nó là hành trang để tôi bước vào đời.
    Rôì hôm nay ,ba tôi đã đánh đổ nó đi khi những hành động của ông đã đi ngược lại những điêù ông đã daỵ tôi.Nói đúng ra đây không faỉ là lần đâù tiên tôi nhận ra điêù đó,những lần trước do tình cảm cuả tôi đôí vơí ông nhiêù quá-nên tôi thông cảm và bỏ qua tất cả,lâu ngày rôì cũng tức nước vỡ bờ.Tôi thật sự xót xa cho mình khi nhận ra mình có thể chiụ đựng nhiêù như thế........Tôi đa cảm quá chăng?!!!!
    Bây giờ tôi có nên tiếp tục sống như thế.Từ bỏ ? không thể được,vì đó là ba tôi mà.

    thanhhiu
  2. Fini

    Fini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    chào bạn Thanhhieu
    mình rất hiểu tâm trạng của bạn lúc này có xin nói lời chia sẻ nỗi buồn của bạn...
    trong thư bạn không có nhắc là ba bạn đã làm chuyện gì với bạn, nhưng nghe lời lẽ và sữ nuối tiếc của bạn thì mình cũng biết được đó là chuyện không thể tha thứ được rồi. Mình cũng thật sự không ngờ là có người cha lại đối xử với con mình như vậy.
    Đúng như bạn nói, dù sao đi nữa thì đó cũng là ba của bạn, bạn nên can đảm mà đối diện với sự thật. Bạn hãy tâm sự với người mà bạn cho là thân nhật trên đời (dĩ nhiên người đó là mẹ bạn ), và chắc là mẹ bạn sẽ an ủi và cho bạn lời khuyên thôi...
    thật cũng khó có thể cho bạn lời khuyên khi người đó lại là ba bạn, chỉ có thể nhắc nhở bạn rằng nên tránh những gì có thể được....
    chúc bạn mau chóng bình tâm trở lại và có thể sống tốt hơn...
  3. Luu_Ly_Tim

    Luu_Ly_Tim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Doc tam su cua ban minh cam thay rat buon vi khong the giup gi cho ban trong luc nay. Minh rat hieu tam trang cua ban trong luc nay. Minh khong phai la nguoi co nhieu kinh nghiem song de khuyen ban dieu gi va trong truong hop nay cung rat kho noi vi do la Ba ban. Nhung minh muon noi voi ban mot cau: dung bao gio de mat niem tin trong cuoc song ban a, dieu do that la kinh khung. Chuc ban se vuot qua tat ca.
    Best wish for you
  4. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Bạn nói như thế thi tôi không thể nói gì hơn.Tôi rất muốn giúp bạn nhưng bạn cũng cần phải nói rõ ra chứ.Ba bạn đã làm gì vậy,có nặng nề lắm không.
    Trước hết tôi xin nói với bạn rằng không ai có thể yêu quý bạn bằng những người đã đẻ ra bạn.Đó là những con người yêu quý bạn nhất,họ hạnh phúc mỗi khi bạn thành công,họ buồn bã mỗi khi bạn thất bại,họ là nguồn động viên vô cùng lớn lao của bạn,là sức mạnh giúp bạn vào đời.

    Bao nhiêu năm rồi còn mãi đi thi.Hic ,hic
  5. thanhhieu

    thanhhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Text​
    TextText
    Xin kính chào bà con
    Hiếu rất cảm ơn bà con đã cho Hiếu những lời động viên. Dù không giải wuyết hết những vấn đề mà Hiếu đang gặp fải,nhưng đã động viên Hiếu rất nhiều.
    Lưu ly tím ơi bạn nói rất đúng :sống mà không có niềm tin thì thật khủng khiếp-đâu còn gì đáng sống fải không bạn,mình cũng biết thế chứ vậy mà sao niềm tin nó không ưu ái mình lắm - mình hy vọng là trong tương lai "nó" đừng bỏ đi như thế nữa tại vì mình cần nó lắm
    Your friend bạn đã nhắc nhở mình tình yêu thương vô bờ bến của ba mẹ - mình giận wá mất khôn rồi(mình không tiện nói với các bạn là chuyện gì đã xảy ra).Mình biết là cho dù chuyện gì đi nữa mình cũng luôn luôn tha thứ cho ba mẹ mà,bởi vì bất cứ ai trong chúng ta cũng chỉ có một ba mẹ mà thôi.Mình hy vọng là ba mẹ đừng làm mình hụt hẫng thế nữa(dù mình sẵn sàng tha thứ hết)
    Fini ơi mình cảm ơn bạn nhiều nhá đã chia xẻ vơí mình
    những giây phút buồn nhất
    Mình luôn mong niềm vui sẽ đến với các bạn thật nhiều.Nếu các bạn cần sự chia sẻ thì cứ gửi lên mục tâm sự hay gửi trực tiếp vào hộp thư cá nhân của mình .
    Mặc dù thời điểm khủng hoảng đã wa,nhưng mình cũng còn buồn lắm .
    thanhhiu
  6. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Mọi nỗi buồn rồi sẽ qua thôi.Tất nhiên tôi không thể bảo bạn đừng buồn được nhưng mà cũng nên cố gắng kiềm chế.

    Bao nhiêu năm rồi còn mãi đi thi.Hic ,hic

Chia sẻ trang này