1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ đang trong giai đoạn mệt mỏi và chán nản . Mọi ng vào tư vấn giúp tớ nhé !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sunset1985, 18/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunset1985

    sunset1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang trong giai đoạn mệt mỏi và chán nản . Mọi ng vào tư vấn giúp tớ nhé !

    Tớ xin kể vắn tắt thôi :

    Tớ và A quen nhau thì từ hơn 3năm trc rùi, sau 1 thời gian thì tớ nhận lời yêu A . Tớ ở HN, còn A là ng Nghệ An.gia đình tớ thì cũng khá giả. Sau đó thấy chuyện tình cảm khó tiền xa đc ( sợ gia đình tớ ko đồng ý ) nên tớ đã chủ động chia tay .

    But, sau đó gần 1 năm, sau vài lần gặp nhau, bọn tớ lại nối lại . tớ đã cố gắng nhìu và qtâm yêu A đến cùng . Tớ cũng ra giới thiệu A với bạn bè, với cả mẹ, chị, họ hàng tớ nữa . Mọi ng lúc đầu cũng ngăn cản nhưng thấy tớ qtâm nên cũng thôi.

    Cuối cùng thì bố tớ cũng đã biết, bố tớ phản đối dữ dội, bác bảo rất thất vọng vì tớ. Điều tớ chán nhất là tất cả mọi ng sau khi thấy bố tớ phản đối thì lập tức quay sang ngăn cản , phản đối theo.

    Bạn bè tớ lúc nào cũng chê A nhà quê, rồi bảo tớ bỏ sớm đi là tốt nhất, thấy tớ vẫn yêu A bạn tớ nhìn tớ như con dở hơi, như ng trên cung trăng vậy.

    tớ nói thêm là cả tớ và A đều là SV năm cuối, A chưa đi làm, ko có nhà ở HN...nói chung là đk ko có.Tớ thì từ trc có khá nh người theo đuổi nhưng tớ lại chỉ yêu A .

    tớ đang chán lắm, lúc nào cũng gồng lên để chống lại sự phải đối . Xin mọi ng hãy cho tớ một lời khuyên. Cám ơn mọi ng !
  2. kesitinh007

    kesitinh007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    ờ thì bỏ chứ sao ? sao fải xoắn !!!!!
  3. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Bác chỉ được cái xui dại
  4. anon02

    anon02 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    lại chủ đề zai ngọi tỉnh cưa gái Hà lội, hoặc ngược lại, chửi nhau
    tới khi mod close
  5. kesitinh007

    kesitinh007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    mình thiết nghĩ mọi người ở đây cũng chỉ an ủi động viên đc bạn 1 chút thôi , bạn post bài ở đây cũng là 1 cách giải toả tâm lý....
    còn chuyện của bạn kô đỡ đc , kô có fương án nào khả thi cả .... dù có quyết tâm đến với nhau thì cũng kô ra gì cả !!!!!!
    chia se?
    à hình bạn post trong album of Box , bên trái hay fải vậy ?
  6. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên.Hy vọng kết thúc đẹp sẽ đến với em
  7. mexu01

    mexu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Cũng bình thường thôi. Có gì đâu mà quan trọng thế.
    Cứ học ra trường đi làm rồi tính chuyện hôn nhân, người iu cậu cũng cố gắng hơn nữa. Quan trọng là bản thân cậu phấn đấu và tạo dựng niềm tin cho Papa thế nào. Tớ không tin Papa chê một người khi chưa biết tương lai thế nào. Một người rể quý và giỏi giang ông papa nào chả thích. Sao SV bây giờ iu đương sớm nhỉ? Ngày xưa mình đâu thế
  8. sunset1985

    sunset1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    cám ơn mọi ng nhìu nhìu !
    @ kesitinh007 : tớ là tên bên trái, đeo bờm, hic có bao nhiu cái đẹp 1 mình mà ko up đc !
  9. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0

    Bố nào bố chẳng thương con
    Người trong cuộc yêu đương thì thường lú... với những ai ít va đập, ít từng trải ... thì càng khó mà nhìn nhận cuộc sống và vấn đề đúng với màu sắc của nó ...
    .............................................
    Sống thực tế ko fải là xấu _ nó là rất tốt cho cả 2 người ... Người yêu bạn có thể rất tốt, rất yêu bạn ... nhưng ví dụ anh ý ko có điều kiện ... sau này lấy nhau ... nhà cửa với các vấn đề tiền bạc fát sinh sẽ làm sứt mẻ tình cảm vợ chồng, lúc ấy tình yêu sẽ biến mất, sống với nhau sẽ ko còn hạnh fúc, thậm chí là nặng nề và khổ ... cái này thực tế có rất nhiều rồi ... Người Nghệ An ko xấu ... nhưng nhiều người HN ko thik ... có thể là do thói quen, tập tục, cách sống ko hợp nhau nên suy nghĩ ko ưa nhau bị áp đặt...
    ....................................
    Nếu bạn tin tưởng người yêu ... thì cả 2 bạn nên cố gắng và tìm cách để cho bố và họ hàng bạn thấy là người yêu bạn rất tốt, rất yêu bạn ... điều kiện hiện tại chưa đầy đủ nhưng rất có tương lai ... có thể mang lại cho bạn 1 cuộc sống tốt đẹp ... Và nếu anh ta thực sự làm được những điều này thì chẳng ai muốn ngăn cản 2 bạn cả .
  10. sunset1985

    sunset1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này