1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ đang trong giai đoạn mệt mỏi và chán nản . Mọi ng vào tư vấn giúp tớ nhé !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sunset1985, 18/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nuoc0511

    Nuoc0511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    1
    Bạn này giống tớ . Người yêu tớ k ở Nghệ An và anh ấy cũng đi làm rồi, đã tự mua nhà được ở ngoài này rồi nhưng mà bố mẹ tớ vẫn phản đối quyết liệt lắm . Nhiều lúc nghĩ thấy chán. Chẳng biết làm sao nữa
  2. BBThaoHang

    BBThaoHang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Anh thì chỉ giỏi nhìn hình con gái thôi
    Mà anh nói cũng đúng thật ra bạn này .Cũng đừng quá quan trọng hoá vấn đề bạn ợ
  3. sunset1985

    sunset1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    hic, hi vọng hai bạn đến đc với nhau !
  4. big_ball

    big_ball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Em ơi nói với gia đình thời buổi này là thời nào rồi mà còn ngăn cản vậy.
    Em cố gắng lên, bảo vệ tình iêu của mình nhé.
  5. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không phải khi nào cũng dễ dàng gặp và yêu thương một ai đó. Bạn đã yêu thương và cảm nhận sự gắn bó, hãy quyết tâm lên chứ bạn! Chúc bạn thành công!
  6. rapingmoney

    rapingmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0

    Được rapingmoney sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 19/02/2008
  7. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    em, học sinh hụt của cô giáo "hụt"
    chị gái chị cũng lấy chồng người nghệ an (tức là anh rể của chị bây giờ ) .nhìn với con mắt 1 người em với chị gái mình , bản thân chị sẽ ngăn cản bà ý . bởi vì sao em biết ko?
    +tết fải về quê , cái này ko nói , nhưng tục lệ văn hoá ở đó , hic ôi sao mà lắm thứ. thế là 1 năm, dù công việc bận bịu kinh lên thì vẫn về , mà mỗi lần về cực tốn kém.
    + khi kết hôn , chuyện cơm áo , gạo tiền , sẽ làm em hết lãng mạn, tình yêu lúc chưa kết hôn với tình cảm gia đình , nó khác nhau bởi trách nhiệm và nhiều thứ.em sẽ thấy mệt với :chuyện nhà cửa , tiền nong .
    chả dám chắc được điều gì,nhất là bạn trai em chưa có công ăn việc làm , khả năng nhìn nhận cuộc sống chưa cao ( chị xin lỗi vì điều này) vì thế có lo cho em được ko cũng là 1 vấn đề lớn .tất nhiên , em cũng đi làm , nhưng khi em sinh con , em sẽ ko thể làm chủ tài chính của mình được.
    +từ trước giờ toàn em gồng mình để qtâm với mối quan hệ của em vàbạn trai , nhưng em xem xét xem , bạn trai em có tỏ ra cố gắng ko?......
    tuy nhiên , nếu em xác định được lâu dài thì sẽ có những cái tốt đẹp , vì suy cho cùng , thế hệ của bọn mình (8x ) dẫu sao cũng sướng hơn thế hệ của bà chị gái chị (7x) nên có thể em sẽ ko giống như chị gái chị . và điều quan trọng, chị gái chị và anh rể chị vẫn rất hạnh fúc và có thể em và bạn trai còn hơn ý chứ.
    chúc em luôn vui và có những quyết định sáng suốt chứ ko fải lòng háo thắng qtâm chống lại ngăn cản của những người yêu thương em.
  8. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói thật nhé. Hai đứa tách nhau ra đi, khi nào ổn định rùi tính đến kết hôn, có thể bây giờ đó chỉ là khổ về tình cảm nhưng mà nó còn đỡ cực hơn nhiều so với cái khổ về kinh tế. Tách nhau ra, tập trung hết sức lực vào học hành, công ăn việc làm cho hoành tráng đã rồi lúc đó nếu còn yêu nhau thì lấy nhau, ko còn thì vui vẻ chấp nhận. Xa rồi cái lý thuyết, cùng nhau chống lại gia đình để mệt mỏi ở bên nhau có khi còn nhanh đổ vỡ hơn là tách nhau ra sớm đấy.
  9. sunset1985

    sunset1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    úi, chị vẫn nhớ cô học sinh hụt này à ! Xấu hổ quá
  10. thachviendai

    thachviendai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    cứ yêu nhau đi đã, tính đến cứoi xin làm gì vội khi chưa ra truờng, khi chưa có khả năng kiếm tiền, khi chưa có cuộc sống ổn định
    Lo xa quá làm gì khibiêt đâu đến lúc đó lại mỗi đứa mỗi nơi!!
    Hãy lo cho cái tuơng lai gần là học xong cái đã, rồi đi xin việc màlàm cho tự chủ.. rồi ta lại tính tiếp!!!

Chia sẻ trang này