1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ đang trong giai đoạn mệt mỏi và chán nản . Mọi ng vào tư vấn giúp tớ nhé !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sunset1985, 18/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FridayHi

    FridayHi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Ko có ý gì nói bạn chủ TP đâu. Chỉ kể một câu chuyện về bạn tớ thôi:
    Cô ấy HN. Anh ấy cũng Nghệ an (chẳng may là trùng lắp thôi). Anh là sinh viên thuê nhà cô này ----> rồi yêu.
    Bị gia đình phản đối kịch liệt. Họ vẫn quyết tâm lắm vì thề non hẹn biển khiếp lên được. Anh còn hứa quyết tâm kiếm tiền mua nhà... vân vân
    Năm kia cưới rồi. Đi thuê nhà ở. Sĩ diện đếc ở nhà vợ. Ôi trời giờ não nề kinh.
    Ông bố vợ ghét cái mặt chẳng cho đất làm nhà (như dự định của 2 đứa) mặc dù rất nhiều đất - có 7 phòng cho sv thuê liền
    Lương khu cậu khoảng 2triệu (vì máu vào nhà nước - làm viện nghiên cứu)
    Cố kia nghỉ đẻ, hết thời gian vẫn nghỉ vì chưa kiếm được ai trông con. Năm về quê được 4 bận, kêu thì khỏi bàn. Bà nội ra trông cháu 2 tháng thì lại còn lo đưa đón, lo chỗ ở chật chội (vì nhà thuê mà)

    Sợ sợ sợ
  2. mottemotte

    mottemotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    Khiếp FridayHi kể câu chuyện rùng rợn quá, tí ngất. Chuyện như vậy cũng xảy ra với nhiều người nhưng có phải là cặp nào cũng như vậy đâu. Vả lại, đến được cái thời điểm để ngẫm nghĩ xem mình có trúng phải trường hợp như FridayHi kể không thì em Sunset1985 còn phải đi 1 chặng đường dài.
    Trước mắt còn nhiều việc phải làm hơn là ngồi lo nghĩ thế này mà.
  3. reghoaikodc

    reghoaikodc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Nếu bf thật sự yêu bạn và có bản lĩnh, a ta sẽ nghĩ về vấn đề đó Vầ phải biết vượt khó khăn đó.
    Nếu thật sự cả 2 yêu nhau, sẻ biết cách fải làm tốt thế để cả gia đình 2 bên hài lòng. Còn nếu có vấn đề , mà 1 trong 2 cứ tiến đến thì người đó thật sự ko nghĩ lâu dài, ko chín chắn và không nghĩ cho đối phương.
  4. bone27

    bone27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    tớ nghĩ đây không phải vấn đề tự tin hay không
    trong trường hợp xa xôi thế này chuyện phải ổn định thì mới ra mắt là hoàn toàn chín chắn- tránh mọi can ngăn cấm cản không đáng có
  5. FridayHi

    FridayHi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là chuyện thật kể lại thôi. Nghĩ cũng mệt mỏi chứ
  6. MrCua77

    MrCua77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Bạn khen quá lời. Chỉ là suy nghĩ và tổng hợp lý thuyết thôi. Chứ anh chẳng có mấy kinh nghiệm thực tế đâu. Bằng chứng là giờ vẫn ế
    Ý kiến của bạn: (vàng): Hoàn toàn chính xác đấy. Làm quan hệ lên cực điểm của căng thẳng rồi sau khó giải quyết lắm. Nếu các cụ có nhượng bộ thì lúc đó chỉ là miễn cưỡng. Mà chuyện cưới xin là việc hỉ, giữ vui vẻ một chút là tốt hơn.
    Thế nhỉ
  7. zinvn

    zinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy trước hết là nên xem kỹ thái độ của bạn trai ấy đi đã. Tớ có đứa bạn cũng bị bố mẹ phản đối. Trong khi nó làm căng với bố mẹ, ra sức bảo vệ người yêu thì tên kia lại lòng thòng với đứa khác. Mãi đến khi chia tay con bạn tớ mới biết chuyện ấy. Tớ schỉ nêu ví dụ thôi. nếu chỉ 1 mình bạn cố gắng thì chẳng làm dc gì đâu ạ
    Mà tớ thấy mọi người nói cũng có lý, nên nhìn vào thực tế. Khi nào ra trường mọi thứ sẽ khác nhiều lắm. Với lại con trai cần nhiều thời gian hơn cho cviệc nữa.
    Chúc ấy có sự lụă chọn đúng đắn

Chia sẻ trang này