1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

To Die For â?" Epilogue

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi nhotcay, 23/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    To Die For â?" Epilogue

    Trước khi đi thấy mọi ngưòi ở nhà bàn tán 1 chút ít về ban nhạc này . Sang đây thấy đĩa nên mua về nghe thử xem khá ấn tượng . Nhưng khổ nỗi sang này vào mạng rất khó khăn và đắt đỏ . Nên thông tin về ban nhạc chẳng biết cái quái gì cả . Mong mọi nguời giúp đỡ chút ít

    To Die For một ban nhạc của Phần Lan mới ra được 2 Album : All Enternity ( 2000) và Epilogue ( 2001) và 1 EP gồm 2 bài đánh lại của Epilogue . Không biết ở nhà 135 có đủ 2 đía không. Bên này kiếm được mỗi 1 cái 2001 .

    Bạn thể cảm tưởng khi mà sống ở đất nước Nga lạnh lẽo, cảm giác cô đơn hiu quạnh khi mà sống nơi thiếu thốn tình cảm bạn bè bạn sẽ chợt nhận ra cái gì đó thì khi nghe 1 bài hát , 1 Album nói về tình yêu .
    Có lẽ sau Crimson ?" Sentenced đây lại là Album nói về tình yêu cách khá ấn tượng đối với tôi. (Hé hé hé. Giả vờ tý chút .)

    Không có thời gian nên tôi chỉ nói qua về vài bài. Mong mọi ngưòi bỏ qua. Đọc qua phần Lyics và tên các bài hát có khi đây là tình yêu của anh em sinh đôi.( KHông biết có phải không khi tôi đọc qua track 1 : Crimson Twins)

    Track 2 :
    Vale of Tears : Thung lũng nước mắt

    Khi biết sự thật phũ phàng con gái sẽ phải biết làm gì đây.
    Khi mà tâm hồn em trở nên lạc lối. Căn phòng bao trùm bởi bóng tối u sầu của những giọng nói thì thầm. Nhưng anh sẽ luôn ở bên em . Trái tim anh sẽ luôn sửoi ấm tinh hồn và thể xác cho dù em có gặp bất kỳ vấn đề gì. ( há há . Phét ác liet)

    Sleep well my darling ----- Ngủ ngon em yêu
    And leave this vale of Tears behind-------- Hãy bỏ lại sau lưng những giọt nước mắt tuôn trào
    Don?Tt feel fears in the darknet---------- Đừng sợ hãi trong bóng đêm
    You can?Tt see but there I?Tm with you ----------- Em không thể nhìn nhưng anh luôn ở bên em
    I?Tm near, close to you--------- Anh ở thật gần

    Khi yêu con gái luôn cần có nguời yêu ở bên vỗ về an ủi . Con trai cũng hiểu ra điều đó . Chàng luôn là ngọn đèn dù chỉ soi sáng , ánh sáng nhỏ nhoi trong căn phòng tăm tối .

    Track 9 : Immortal Love : Tình yêu bất diệt

    Đây có lẽ là bài tôi ấn tượng nhất trong Album . Bài hát hay cả về nhạc và phần lời . Xin không nói về phần nhạc ở đây . Vì em cũng thực sự chả biết nói gì nhiều . Chỉ đi sâu vào phần Lyric .

    Hãy nhìn vào sâu thẳm trong đôi mắt em
    KHông có gì anh có thể che đậy
    Khi anh cảm thấy yếu đuối và sợ hãi
    Em có thể giúp anh tránh khỏi gục ngã

    Chỉ em mới có thể giúp anh quyên đi nỗi đau
    Nỗi đau tồn tại trong tâm hồn sâu thẳm
    Hãy để nước mắt anh tuôn trào
    Tình yêu của chúng ta coi là bất tử

    ?..Anh tin tưỏng vào tình yêu của chúng ta

    Tôi chỉ nói đến đây còn phần kết hồi sau sẽ rõ .


    Sang đây thì làm gì có chuyện ra quán mà ngồi như thế nữa . Làm gì còn chuyện đi xem Show Rock nữa . Đi được 1 bữa chắc hôm sau chết mất xác .



    Now Becomes one with me
    Hades and Eden unite
  2. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy bác đấy ,bác nhot à .Tình hình bên đấy đĩa đẩu có vẻ ít nhỉ .Ngoài này có cả hai cái rồi .Em mới nghe cái All Enternity (2000) nhưng chưa nghe kỹ ,chỉ có một vài nhận xét là To Die For nhạc hay ,ca từ hay nhưng giọng của vocal thì chán òm .Giọng nghe nó cứ đều đều ,đem cho vào hát các bài hát về tình yêu của To Die For thì nghe chán ẻo , mất hết cảm xúc. Em chỉ nhận xét chủ quan thế thôi .Thằng cu Đăng kết ban này lắm đấy bác nhot ạ .
    Bên đấy bác vẫn khoẻ chứ .

    But do you think we can fly?
    Do you think we can fly?
    Do you... think we can fly?
    .
  3. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    khổ thân thằng bé Nhót quá, sang bên đó buồn thế cơ à, hic hic...
    chị tưởng Nhót nghe 2die4 rồi cơ mà...sao tự dưng bi h kêu là mới nghe nhỉ?? thế ngày trước trên vnrockworld thì đứa nào làm cả cái topic dài về 2die4 nhỉ??
    thôi, cố gắng học, nghe ít ít thôi kẻo
    Yellow Rose Forever​
  4. UnDead

    UnDead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc. Tại ông bạn nghe cái All Eternity trước nên mới phán 1 câu chán òm như vậy. Mua nốt cái kia về nghe đi, đảm bạo ông bạn sẽ thay đổi thái độ.
    Epilogue thì 3 bài đầu đỉnh nhất. Track 2 nghe xong khóc ra nước mắt luôn.
    Vocal thì Gothic phải thế, có độ vang và buồn ( nếu thích kiểm chứng thì mua Lake of Tears về nghe luôn ). Ví dụ điển hình nữa là "Smell like teen spirit" Nirvana hát với võ Gothic<----đồ độc đấy.

Chia sẻ trang này