1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TO DIE FOR

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi kingofmetal85, 12/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kingofmetal85

    kingofmetal85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    cái tên to die for chắc không còn xa lạ gì với rockfan nhất là đối với những fan của gothic . to die for sinh ra từ mảnh đất biểu trưng của dòng death , black và gothic . nếu như bạn biết đến sentenced , children hay eternal tears of sorrow thì todiefor lại không thể thiếu trong những tên tuổi này , mặc dù ban nhạc này sinh sau đẻ muộn hơn những bậc cao nhân trên .
    to die for là ban nhạc gồm năm thành biên chơi khá ăn ý với nhau được thành lập vào năm 1999 tại phần lan với album all eternity . mặc dù là ban nhạc mới nhưng todiefor đã được nuclear blast để ý ,và nhanh chân thu nạp vào trong hãng đĩa của mình , để từ đó cho ra đời ba album liên tiếp .
    all eternity _1999
    epilogue_2001
    jaded_2002(đang thu) và sẽ cho ra đời vào giữa 2003.
    cùng với 2 đĩa đơn in the heat of the night _2000 và hollow heart _2002 single đầu tiên trích từ epilogue .
    chất nhạc của todiefor được hoà trộn rất ngọt ngào , dựa trên ảnh hưởng rất lớn từ dòng new wave . đặ biệt điều này đã được todiefor đưa vào đĩa epilogue . đẻ rồi sản sinh ra mưòi hai ca khúc tuyệt vời từ crimson twins cho đến garden of stones ma quái .
    lời ca của todiefor chủ yếu đề cập đến tình yêu , sự cô đơn và sự bí ẩn của cuộc đời chính vì thế mà nhạc của họ nghe khá nhẹ nhàng và mượt mà không có những đường core dữ dội như những ban khác . epilogue là album đương thời biểu tượng của hai khía cạnh mặt đẹp phía bên ngoài và tâm hồn u tối uất hận phía bên trong .
    nói thêm một chút về todiefor :
    ban nhạc lúc đầu gồm 5 người :
    jape_voc
    tonmi_trống
    j-p và andy _guitar
    miikka _bas và key
    ban nhạc lúc đầu đã có sự khởi đàu suôn sẻ đượ in flames mời đi du diễn cùng . nhưng sau đó lai có vài trục trặc nhỏ .miikka bị thay thế bởi Make "Homowar" Kangaskolkka.
    và sau khi j-p rời nhóm todiefor lại có những chuyến lu diễn vòng quanh quê nhà , châu âu , châu mĩ và nga .
    trong khi thu âm jaded todiefor tham gia 2 festival âm nhạc lớn tại quê nhà và không quên việc thu âm và phát hành jaded vào giữa năm 2003 . chúng ta hãy chờ ở họ .



    In the silence of darkness, among the shadows of the dead we hear
    a wolf howling hungry to wake up children of the graves

  2. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    hì, tôi nghĩ nên gọi To die 4 là " Metal Ballads " hay " Slow Metal " thì chính xác hơn chứ nhỉ, ờ ờ, thôi cứ Gothic, cũng chả sao cả
    khen : họ có nhiều nét mới lạ trong nhạc của mình, nền nhạc " dày ", rất buồn bã ---> có nét
    chê : nhịp cứ đều đều, đâm ra chán, hic, sorry bạn, nhưng tôi rất ghét cái nhạc đều như thế, tôi thích Dark Tranquillity và Amorphis, nhưng lại chê bai Haven và Am Universum đó thui, hì hì
    [​IMG]
    If I show you heaven, you must show me hell
  3. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Cái ban này hồi nghe ở HN ROck chả gây ấn tượng gì cho em . Chỉ thấy hay mỗi cái bài cover của Sandra hay sao ý .Ko bít có đúng ko , thấy bác CADIK bảo thế .

    Người con gái không đẹp nhưng có sức quyến rũ.Nếu tra từ điển sẽ cho ra nghĩa.....
  4. rockbie

    rockbie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    To/Die/For thoạt đầu ai cũng xếp chung với Sentenced hay là HIM , có thể vì cùng xuất xứ và thể loại nhạc Gothic Rock/Metal chơi giống nhau, nhưng To/Die/For có nét riêng của họ. Qua 2 album ALL ETERNITY và EPILOGUE tớ đã nghe, album thứ nhì chơi nhẹ nhàng hơn, "rock" nhiều hơn "metal", nhất là nhịp trống. Cả hai dùng nhiều hiệu ứng âm thanh của keyboard cộng thêm một ít tiếng đàn lả lơi của violin nên Flora thấy "dày đặc" phải không? Hầu như các bài đâu có chậm rì nào, nhưng tớ cũng không kết cái nhịp đều đều ấy, chỉ có "Victims Of Love" là gợi nhớ lại chút metal dồn dập của Dimmu Borgir, nhưng chỉ có một thoáng thôi...
    Bài cover của Sandra là bài nào nhỉ, tớ không biết, hay là bài "Chains" có Tanya (Lullacry) hát phụ với Jape? Giọng hát của anh chàng này thì không thể so sánh với Ville Laihiala của Sentenced...
  5. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    à, là bài In the heart of the night trong Album all eternity á rockbie, anh thích Sandra lắm , theo cảm nhận của anh thì thích giọng nam của Sandra hơn là To die for
    hic, mà ai lại đi so giữa Rock và Pop nhỉ ...
    [​IMG]
    If I show you heaven, you must show me hell
  6. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    cái band này iem nghe chả thấy ấn tượng gì hết
    nói chung là cứ cover lại thì khó tìm được nét hay đặc biệt lắm
    Một phương gió thổi qua chiều
    Một màu mây với rất nhiều nhớ thương
    Một con đường khuất trong sương
    Một vầng trăng sớm còn vương ánh ngày...
  7. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    To Die For hay thật chứ, nghe chậm chậm nhưng lại giàu giai điệu, và phù hợp với những kẻ "yếu bóng vía"..hehe.Cái nhịp của To Die For làm cho người nghe có thể tận hưởng được cái hay của giai điệu một cách từ từ nên bớt mệt hơn, không cần phải dỏng tai nghe, theo hụt hơi, tức ngực như nghe Sentenced, 6 Feet Under(hix hix..Mấy band này, nghe không nổi!)
    Mk, dạo này sao cảm xúc cụt hết rồi, muốn viết thêm một tí cũng chẳng được...**** :-(

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!
  8. kissofthedeath

    kissofthedeath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    bạn chipuichita thân mến ơi , sao bạn lại bảo ban nào cover lại thì ban đó không hay .....hic hic thế thì khổ thân cho mấy mống metallic , megadeth , children hay là một loật những ban khác đều có bài cover .....chẳng lẽ những ban trên đều là ban nhạc phò à ........chán thật .
    todiefor là ban nhạc mới họ mới chỉ đưa ra hai album nhưng chẳng có cái nào đáng thất vọng đâu bạn à , mặc dù không phải là đỉnh trong những gothic band tên tuổi như lake of tears hay moonspell.... nhưng todiefor là một trong những ban gothic mới gây được nhiều tiếng vang nhất , âm nhạc của họ được đón chào nồng nhiệt ở rất nhiều các quốc gia như mĩ , thuỵ điển , anh , đan mạch ..... đặc biệt họ được những gothic fan của quê nhà phần lan cực kì yêu thích .
    nhạc và lời của T D F cực kì ăn khớp với nhau , bởi lẽ họ đều viết lên những ca khúc từ chính tâm trạng họ .những ca khúc của T D F đều là những ca khúc nói về tình yêu con người mặc dù tình yêu đó đã chết từ lâu . hãy nghe Gadern of Stone của họ bạn sẽ thất được nỗ cô đơn hiu quạnh khi người yêu mất , chỉ còn những chiếc lá héo tàn rơi rớt trên ngôi mộ đã lạnh , chỉ còn những tiếng chim kêu yếu đuối , những cơn gió lạnh thổi nhè nhẹ dày xéo tâm hồn .....để rồi chính anh ta cũng không thắng được chính tâm linh mình để đến bước cùng là đi theo người yêu vào dĩ vãng . nhưng như thế chưa phải đã hết ca khúc chủ đạo trong epilogue chính là ca khúc cùng tên là tấm bi kịch của cuộc đời , nguời yêu đã xa , giờ chỉ còn lại những bức thư tình viết giở gửi cho người yêu thương ở nơi lạnh lẽo , anh ta biết rằng cuộc sống chẳng còn gì nữa và cuối cùng linh hồn anh đã được siêu thoát, ở nơi đó anh ta sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa , cũng như chính tên bài " phần kết " cũng khép lại cuộc đời bi thảm của anh .
    "Archangel, Dark Angel
    Lend me thy light
    Through Death's veil
    'Til we have Heaven in sight!"

Chia sẻ trang này