1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

To do or not to do?????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Thainam11, 18/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thainam11

    Thainam11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Phần 1 : Cty mở chi nhánh mới, giai 24 tuổi lên đường xông pha mở cõi.
    Qua 1 năm chinh chiến gặp cáo là dân địa phương, được bật đèn xanh ->yêu luôn. Sau đó cáo đi học xa nhau hơn 150km, trường cuả cáo lại gần nhà giai, thế là hàng tuần giai phóng hơn 150 km, thăm nhà thì ít, thăm cáo là nhiều. Ròng rã 4 năm trời, yêu vật vã, đủ hỷ nộ, ái ố, abc, xyz.....
    Tóm lại yêu đúng nghiã là yêu, nhưng giai mệt mỏi, nhiều lúc bực bội vì tính cáo đỏng đảnh, được cưng chiều từ bé, nói mãi không đưọc. Bù lại chuyện xyz lại cực hợp.

    Phần 2 : Sau 5 năm nghiã vụ, giai được thăng chức+về gần nhà, trớ trêu cáo tốt nghiệp laị ngược về quê nhận việc -> lòng vòng đuôỉ hình bắt bóng + Giai bận nên không giành thời gian cho cáo đưọc như trước (công việc mơí, nhiều áp lực) ->cáo nản, đòi chia tay, lý do giai không quan tâm được như trước.
    Giai phân tích, thuyết phục lý do và mún cưới, cáo chỉ đồng ý ăn hỏi và yêu câù giai phải rời nhà, ngược về chiến trường xưa với cáo vào mỗi cuôí tuần.

    Phần 3 : Gắng gượng được vài tuần, giai quá mệt mỏi+chăm sóc mẹ ốm, cáo lại giận dỗi, làm mình làm mâỷ, dọa chia tay, không hỏi thăm mẹ giai ốm lâý một lời.
    Mặc dù cáo không phải là xâú bụng, nhưng bản chất cáo quen được chiều, quen được đáp ứng, quen đòi hỏi, mấy năm trước giai đáp ứng được nên cáo vui vẻ, chưa lộ bản chất đến khi giai khó khăn cáo không chia sẻ, không thông cảm.

    Giai cay đắng nhận ra và xuôi luôn khi cáo dọa chia tay, dù giai biết trong lòng vẫn còn yêu cáo nhiều (yêu nhau 4 năm kia mà+ tình đầu) dù biết là cáo vẫn còn yêu giai, chỉ doạ như mọi lần trước. ->Cáo là người nói lời chia tay

    Phần 4 : Vật vã hơn 2 năm, giai vùi đầu vào công việc, tạm nguôi ngoai. Bạn bè mai mối + gặp người con gái tốt (biết chia sẻ, động viên, chăm chỉ..... tóm lại hơn cáo về tất cả mọi mặt ). + 31 tuổi -> giai quyết định cươí và gửi thiếp mơì nhưng cáo không đến (lúc này caó bỏ làm, lại đi học ở gần nhà giai- lúc trước caó học hệ Cao đẳng)

    Khách quan mà nói vợ giai hơn cáo về mọi phương diện, chỉ kém cáo ở 1 điểm là tình yêu cuả giai giành cho cáo sâu đậm hơn (bác nào lâý vợ mà trước đó đã từng yêu say đắm môí tình đầu hiêủ nhất phải không ạh). Thật lòng mà nói Giai cũng muốn trước khi lâý vợ được bên cáo 1 lần nưã.

    Phần 5 : Giai cưới vợ xong 1 tuần, cáo gọi đến khóc lóc, nói bây giờ mới cảm nhận mất mát...vv....vv... Chốt lại cáo muốn giai ở bên cáo một đêm.

    Giai chơi vơi.....to do or not to do????
  2. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Bó chiếu với zai luôn!
  3. anhtuyencie

    anhtuyencie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    3
    Hãy xứng đán với VỢ của bác. Tùy bác.
  4. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Giai em vào box Tư vấn Tình du.c nhé. Nhầm chuồng rồi.
  5. aube84

    aube84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    haizzz... nhiều khi đúng-sai, hơn-thiệt rất rõ ràng, nhưng vì lý trí không thắng được bản năng...
    Chỉ có với dòng với chủ top là làm thằng đàn ông:
    + Sống phải đàng hoàng
    + Dám làm, dám chịu
  6. ranchoith

    ranchoith Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    tình cũ k rủ cũng đến mà .
    đây là tình huống rất hay .
    1 - K đáp ứng cáo :biện pháp an toàn , k bị xem là tên lăng nhăng =)) ,thể hiện là yêu vợ>>> tiếc nuối mối tình cũ ( e chắc chắn nếu pác k đáp ứng cáo pác cũng thấy tiếc )
    2 - Đáp ứng thêo yêu cầu cua cáo : bác vẫn yêu cáo ,tiềm ẩn nguy cơ mất cả chì lẫn chài .Mất vợ mà cũng chắc gì cưới dc cáo .bị xem là tên lăng nhăng .
    >> hãy tuỳ cơ mà ứng biến
  7. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0

    Trai này sao giống gái quá. Yếu quá chú ạ.

    Nếu là trai khác thì người ta đã làm, không cần phải hỏi. Mà làm xong thì người ta cũng quên luôn, quay về với vợ.

    Còn với chú thì chị tưởng tượng là sau cái 1 đêm kia, chú lại vừa vật vạ vừa bồ cũ, vừa vợ. Sau đó vì ngốc quá mà chú sẽ bị bại lộ chuyện đó ra với vợ. Sau đó thì chú mất vợ, quay lại với con bồ kém hơn vợ chú về tất cả các mặt. 1 thời gian sau thì do cả chú và bồ cũ đều có vấn đề về tâm thần nên cả 2 lại chia tay lần nữa => mất cả vợ tốt lẫn bồ kém tắm, cô đơn, day dứt vật vạ 10 năm sau mới có vợ lần 2. =))
  8. ngaychiaxa24

    ngaychiaxa24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Hừm đây nó gọi là trước khi ngoại tình lần đầu thì cắn rứt lương tâm.

    Cứ làm 1 lần sẽ thấy thích ngay mà, hi hi.
  9. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: Vi phạm quy định
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này