1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

To forget someone!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bluenights, 20/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluenights

    bluenights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    1
    Mình và người ấy chia tay khá lâu rồi.Mình đã yêu anh ấy bằng cả trái tim và tâm hồn nhưng anh ấy đã chỉ mang lại cho mình tổn thương và đau khổ.Những lúc cảm thấy không chịu đựng được nữa mình đã chủ động nói lời chia tay, anh ấy cũng không nói gì (có nghĩa là đồng ý...).Rồi sau một thời gian im hơi lặng tiếng anh ấy lại gọi đt, lại tỏ ra níu kéo mình khiến cho mình không đứng vững được lại mềm yếu ngã vào lòng anh.Nhưng cũng chỉ vui vẻ được vài bữa rồi mọi chuyện lại đâu vào đó.Và cứ cái vòng luẩn quẩn ấy lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.Mình nhận ra rằng anh ấy quả là một con người phức tạp chứa đựng nhiều mâu thuẫn và mình chưa hiểu hết về anh ấy như trước đây mình vẫn ngộ nhận.Tuy bây giờ đã chia tay được khá lâu nhưng mình vẫn yêu anh ấy rất nhiều vẫn luôn nhớ về tất cả những kỉ niệm thời xa xưa ấy, mình cũng không hiểu tại sao nữa mặc dù mình biết rằng anh ấy không xứng đáng với tất cả những gì mà mình đã dành cho anh.Cho đến bây giờ trái tim mình vẫn chưa thấy rung động trước một ai khác mình lo quá không biết cứ như thế này rồi sẽ đi đến đâu nữa..Tại sao quên một người lại khó đến vậy?
    Theo các bạn để quên một người thì phải mất bao nhiêu lâu?...
  2. chiot0404

    chiot0404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Khổ tâm nhỉ, cũng k biết khuyên bạn sao, mình cũng là người ra đi trước dù anh ấy cố níu kéo, lúc đó có cảm tưởng tình yêu thế là hết, đến khi anh ấy ra đi thật sự thì k thể nào chịu nổi, hiện tại mình đang vô cùng khủng hoảng tinh thần, may mà vừa thi xong, k thì khòi học hành luôn.
    Nếu bạn có bạn bè người thân thì nên tâm sự cho vơi nỗi lòng, mở rộng giao lưu hay làm việc quên mất thời gian đi. Mình sống 1 mình, lại k nhiều bạn nên chả thể chia sẻ cùng ai, đang ngồi đây
  3. chiot0404

    chiot0404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Người sống nội tâm thì mất nhiều thời gian lắm, có 1 người bạn yêu mình đã 7 năm rồi mà k thể yêu người khác bởi vì cứ mãi quẩn quanh với hình bóng của mìnnh mà k thể giải thoát được, có người sống thoáng đạt thì dễ dàng rũ bỏ, có khi vừa chia tay ngày trước ngày sau đã có người mới rồi ý chứ

Chia sẻ trang này