1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

to GACONGNGHIP : Tôi không muốn anh và mọi người có những cái nhìn sai lệch về lớp chúng tôi

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi InterPolGirl, 15/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. InterPolGirl

    InterPolGirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    to GACONGNGHIP : Tôi không muốn anh và mọi người có những cái nhìn sai lệch về lớp chúng tôi

    Trích từ bài của GACONGNGIEP viết lúc 19:55 ngày 13/05/2003:

    Trời ạ
    Học sinh lớp 10, 11 đổ ngay bởi 1 anh có tài lẻ, đẹp trai , ăn nói hay.Còn học sinh lớp 12 có chín chắn hơn trước hết điều kiện yêu cầu là phải có tài năng.Nhưng mà rất tiếc là khi chúng ta học lớp 12 là chúng ta đang ở ngưỡng cửa của cuộc đời.1 là có 1 tương lai sáng lạng 2 là mịt mờ.Các bác chọn cái nào hả!!!!!
    To interpol_sn:Em cũng mới chỉ là 1nữ học sinh lớp 11 thôi.Cũng ko thoát khỏi cái quy luật này đâu.Mà anh ko muốn nói em làm cái gì đâu.Nhưng mà em chanh chua quá cơ.Cứ như em là bố tướng ấy.1 thằng con trai 20 tuổi có thể tự làm những gì mà nó thấy là thích.Miễn sao là ko vi phạm quy định của box là được chứ gì.
    Mà anh nói cho em biết nha.Anh ko phải là thành viên chính thức của trái tim việt nam đâu.Nhưng mà anh cũng chả muốn cãi nhau với em làm gì cả.Dẫu sao em cũng chỉ là 1 con ranh con tuoi Dần ko hơn ko kém mà thôi.Anh nói thế để cho em biết rằng hãy nói khi mà mình biết chính xác.
    Em làm như là trên trái đất này có mỗi em là ngưới lớn ko bằng.Ai cũng kém tuổi mình hả.thế thì em nhầm to ấy.Em bỏ ngay cái giọng điẹu khinh người ấy đi.Như thằng khác thì em đã ăn chửi rồi đấy em biết ko hả.Mà anh ko phải là thành viên chính thức của trái tim việt nam anh mà có bị treo nick thì cũng chả có ai biết cả.Mà có biết thì cũng chả làm cái gì cả.Còn em thì sao hả.Em có dám ko hả.
    Mà có thể em cho rằng anh học cái trường hàng hải chả ra cái chó gì mà cũng nói to thì em hãy xem lại cái lớp của em ấy.Cái lớp mà ko cần thi cũng được vào ấy.
    Câu cuối cùng
    Em hãy suy nghĩ kĩ hơn trước khi nói em ạ.Em chưa là người lớn đâu

    --------------
    Thành thật xin lỗi bác bích liên nha.Em làm hỏng cả topic của bác roài hè hè.Cho em xin lỗi!!!!!!!!




    Em xin lỗi mọi người nếu như mọi người cảm thấy khó chịu về cái Topic này . Nhưng em nghĩ chủ đề này cũng mang tính bàn luận , em nghĩ rằng mọi người cần phải hiểu thêm về lớp song ngữ . Hồi trước khi forum Trần Phú vẫn còn , em đã post một bài tương tự thế này , có thể một số người đã đọc rồi

    Em không biết phải giải thích bao nhiêu lần nữa thì học sinh và giao viên trường TP mới có thể hiểu về lớp em . Em không biết từ đâu mà mọi người lại có cái ấn tượng đó
    Từ hồi mới vào lớp 10 , cô giáo chủ nhiệm đã nói " không muốn lớp 10 SN đi theo vết xe đổ của 12 SN " Rồi là các thầy cô giáo cũng sợ lớp 12 SN không qua được kì thi tốt nghiệp . Vậy kết quả thì thế nào :tấtt cả đều đỗ tốt nghiệp , hơn 80 % đỗ đại học , 6 người du học tại Pháp trong đó 1 người được học bổng , và vào đầu năm học tới này sẽ có khoảng 8-9 người nữa đi du học tại đó . 80% đỗ đại học , khoá vừa rồi của trường mình có lớp nào cao đến thế không ? Các thầy cô giáo cũng vô cùng ngạc nhiên . Đôi khi em cũng rất bất bình vì cách cư sử của nhà trường , tại sao lớp song ngữ bọn em không được những giáo viên giỏi dạy dỗ , Tại sao khi đọc các giải Quốc gia môn Pháp nhà trường toàn đọc thành lớp chuyên pháp ,trong khi giải chủ yếu của lớp song ngữ .

    nhưng đấy là lớp 12 SN , còn lớp 11 SN bây giờ , tôi xin nói để anh GACONGNGHIEP biết : Chúng-tôi-phải-thi-vào-trường-như-những-học-sinh-khác. Cả thành phố trong khoá của chúng tôi chỉ có 2 lớp song ngữ của Hồng Bàng và Võ thị Sáu , chúng tôi đã theo chương trình song ngữ từ khi học lớp 6 : môn học chính của chúng tôi là Tiếng Pháp , 15 tiết một tuần , chúng tôi không phải là những học sinh học tiếng Pháp bình thường như một số lớp của trường Võ thị Sáu và Nguyễn Bá Ngọc , chúng tôi là những học sinh thuộc " cộng đồng Pháp ngữ " , chúng tôi là những học sinh được đào tạo theo giáo trình của Pháp và các nước thuộc " cộng đồng Pháp ngữ " . Ngoài các kĩ năng như mà chốc nữa tôi sẽ kể , chúng tôi còn phải học Toán , Lý và SINh = Tiếng PHáp .
    Sau 4 năm học , muốn vào được trường Trần Phú , chúng tôi phải trải qua một kì thi vô cùng khó khăn , trộn học sinh của hai trường vào , giám thị coi rất đông , chúng tôi phải thi rất nhiều môn : ĐỌC HIỂU , NGHE HIỂU , NGỮ PHÁP , HIỂU BIẾT CỘNG ĐỒNG PHÁP NGỮ , LUẬN VĂN , VẤN ĐÁP + LÝ ( Pháp ) + Toán (Pháp ) , số học sinh thi năm đó là 87 người , đâu phải là ít . Một số thành viên sau khi thi SOng ngữ đều thi vào chuyên Pháp , chúng tôi chỉ thi để thử sức thôi , đỗ đầu chuyên Pháp lúc đấy là Bí thư của lớp tôi bây giờ . Sau đó , tất cả đều đỗ nhưng lại chọn học lớp Song ngữ , vì thế chuyên Pháp phải hạ điểm , hầu như ai thi chuyên Pháp lúc đấy đều đỗ . Như vậy theo mọi người thì lớp tôi và lớp chuyên Pháp , lớp nào hơn .
    Tính cho đến bây giờ , tôi rất tự hào về lớp tôi , từ năm ngoái đến giờ , lúc nào lớp tôi cũng xếp loại cao trong cả học tập và thi đua ở trường , đúng không ? Đội tuyển TP của lớp tôi cả hai năm lớp 10 và lớp 11 đều có giải , tất cả các thành viên đi thi đều có giải , lớp 11 không cao bằng lớp 10 vì một số thành viên đã vào đội tuyển quốc gia . Vừa rồi ĐT QG của lớp tôi có 3 người đi thi thì 3 người đều được giải , trongkhi khối 12 chỉ có 2 người .
    Vậy anh nghĩ thế nào mà dám nói là tôi phải xem lại lớp của tôi hả GACONGNGHIEP . Còn nhiều điều muốn nói , nhưng tôi không muốn bài viết của tôi quá dài dòng dẫn đến nhàm chán . tôi chỉ muốn nói với anh rằng : tôi tự hào về lớp tôi , tôi đã xem lại và tôi thấy lớp tôi rất tốt , anh mới là người phải xem lại mình . xem lại xem giữa tôi và anh , ai là người nói cái giọng khinh người , và tôi khuyên anh , anh nên tìm hiểu kĩ hơn trước khi nói về lớp tôi . Tôi không muốn cái diễn đàn này trở thành chỗ cãi nhau , riêng những điều anh nói về tôi , tôi cám ơn anh đã nhận xét thẳng thắn, nhưng xin lỗi , anh qúa nhầm đấy .

    Xin mọi người đừng xoá topic này của tôi .THANKS

    ,


    Never gonna fall in love again , I don't want start with someone new . Cause I couldn't bear to see it end
  2. InterPolGirl

    InterPolGirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    tôi xin lỗi , Lớp 12 SOng ngữ đỗ đại học rất nhiều , nhưng có một số lớp cũng thế
    Never gonna fall in love again , I don't want start with someone new . Cause I couldn't bear to see it end
  3. bich_lien_lang_tu

    bich_lien_lang_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    sao lại thành ra thế này hả inter ui!nóng tính wá đấy!nếu ko chịu được thì có thể "than phiền" cơ mà sao phải post hẳn 1 chủ đề ko đáng post thế này!
    đề nghị con gà công nghiệp ăn nói cẩn thận nhé!
    TÌNH ĐỜI LÀ THẾ ĐÓ MANG RẤT NHIỀU THƯƠNG ĐAU,MÀ NGÀY NÀO THƠ NGÂY CHƯA BIẾT ĐẾN U SẦU
  4. GACONGNGIEP

    GACONGNGIEP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Có cần thiết phải lập ra cả 1 topic để cãi nhau ko hả
    Mỗi người có 1 sở trường riêng về mỗi mặt của mình.Em giỏi tiếng Pháp em học lớp song ngữ thì sao hả.Chả có gì cả.Nhưng mà thà em đừng nói ra thì hơn.Em nói ra thì người ta lại tưởng nhầm em đi thi vào cấp 3 là em đi thi thành phố ko bằng.Có mỗi 87 người thi thôi chứ gì.Đến cả đi thi thành phố cũng chỉ có hơn 50 người thi thôi.
    Em cũng hiểu được là tại sao nhà trường lại chỉ đọc giải thi tiếng pháp của lớp pháp mà ko đọc của song ngữ chứ gì.Ko phải là điều đó ăn sâu vào suy nghĩ của mỗi người à.Tại sao hả.Tại sao người ta ko nghĩ xấu về lớp pháp mà lại nghĩ xấu về lớp em hả
    Mà em ko thể đánh giá lớp pháp và lớp em qua 1 kì thi được đâu.Em nói thế hoá ra em nói là lớp pháp kém hơn lớp em chứ gì.Em có chắc chắn ko hả.
    Mà đâu phải là mỗi em là thi cử khó khăn đâu chứ.Các lớp khác có kém gì đâu hả.Ít nhất phải vượt qua mấy ngàn người mới vào được như lớp toán hay lớp hoá chẳng hạn
    Còn cái vấn đề em có tôn trọng lớp em hay ko thì anh ko biết.Anh chỉ biết là học sinh lúc ở trong lớp thì chê này chê nọ .Đến lúc ra ngoài lớp thì lại khen lấy khen để lóp của mình.Em thì anh ko biết nhưng mà anh là như thế đấy.
    Anh chưa bao giờ khinh người cả.Nhất là những ai học trần phú cả.
    Còn em thì anh nghĩ là em đang khinh anh quá đấy.Thà em ko viết tên anh ra thì thôi.Chứ em đừng có viết sai như thế chứ hả
    Thôi.Em còn gì để nói nữa ko hả.Hẹn em ở dilmah
    Bye
  5. bich_lien_lang_tu

    bich_lien_lang_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    khẩu khí đấy ông bạn ui!có lẽ chủ đề này nên chấm dứt ở đây,các mod xoá nó đi.chuyên riêng của inter và con gà sẽ bàn luận riêng tại dimah vào sáng Cn tới (trọng tài là b_l_l_t).nhớ đến nhé ông "gà".
    TÌNH ĐỜI LÀ THẾ ĐÓ MANG RẤT NHIỀU THƯƠNG ĐAU,MÀ NGÀY NÀO THƠ NGÂY CHƯA BIẾT ĐẾN U SẦU
  6. GACONGNGIEP

    GACONGNGIEP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    He`
    Bác là lãng tử có khác.Chỉ bênh con gái thôi.Bác nhớ em đây nha.

    THôi.Thằng con trai nào mà chả thế hả.Nhất lại là lãng tử như bác nữa.
    Mà her có xinh ko hả mà u bảo vệ dữ thế hả!!!!
  7. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    thôi đi ông gà ơi, ông càng nói càng thấy loạn, rõ ràng bài trước của ông là khinh lớp song ngữ rồi, bây giờ còn nguỵ biện...
  8. A_DI_DA_PHAT

    A_DI_DA_PHAT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Này ông GACONGNGHIEP thân mến , nói thật nhé, cho dù ông có là gà tây hay gà ta thì ông cũng không xứng đáng là một con vịt đâu(thường thì gà khôn hơn vịt). Cách ăn nói của ông cũng cho thấy rõ ông chẳng phải là loại tử tế gì, cứ cho rằng ông đang học ĐH HH đi, là cái trường tốt đẹp, ưu tú nhất cái đất HP này đi thì cái thứ ông học được ở đó cũng chỉ như bánh đúc nhồi mề gà cả thôi, hay là nước đổ đầu vịt cũng được. Tôi nói cho ông biết dù ông có là đàn anh đàn chị của tôi thì tôi cũng chẳng coi ông là cái cóc khô gì, đơn giản cũng chỉ là loại vơ đũa cả nắm, mắt chưa thấy thì mồm đã quang quác lên, chẳng khác gì cái thứ đàn bà con gái hay buôn những chuyện chẳng ra đâu vào đâu cả. Cứ coi như ông chẳng là cái thá gì trong cái box này nhưng rồi cẩn thận không thì ông cũng lại chẳng là cái móng chân đối với người khác đâu ông anh quý hoá ạ...Tôi chia buồn cùng ông anh đấy.
  9. Cuonglovely

    Cuonglovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    1
    Stop here thôi nhỉ?
    Có mỗi cái vấn đề con con thế này thôi mà cũng thành 1 chủ đề cãi nhau được mới lạ!
    Tôi thấy mỗi người nói đều có cái đúng của nó nhưng mà không phải là đúng hết.
    Cho nên dừng thôi!

    Nothing's Gonna Change My Love For You!!
  10. InterPolGirl

    InterPolGirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    Thực sự tôi không muốn MOD giữ chủ đề này lâu , Tôi post chủ đề này không phải để khoe khoang gì về lớp mình mà là để mọi người hiểu hơn về Song ngữ . CHúng tôi không phải là lớp con nuôi như một số người vẫn nghĩ , và như tôi nói rồi đấy , chúng tôi phải thi , có một số lớp số lượng người thi còn ít hơnlớp tôi cơ mà , tôi rất ức , rất buồn khi "gacongngiep" nói tôi phải xem lại lớp tôi . Tôi không so sánh lớp tôi và lớp Pháp , nhưng cả khối luôn có hai lớp học tiếng Pháp , chẳng lẽ tôi lại đem lớp Nga ra so sánh với lớp tôi , không phải chỉ qua một kì thi mà tôi có thể nhận xét lớp tôi và lớp Pháp , tôi cũng không muốn nói lớp tôi giỏi hơnlớp Pháp . tôi chỉ muốn chứng minh rằng : lớp tôi không thua kém bất kì một lớp nào , chúng tôi cũng như tất cả những học sinh Trần Phú khác , chúng tôi phải thi , chúng tôi phải học tập , chúng tôi phải cố gắng vươn lên như tất cả các học sinh khác . Tôi không muốn bất kì ai có thái độ khinh thường lớp tôi , và tôi muốn mọi người phải hiểu rõ điều đó
    nếu muốn biết thêm về lớp 12 SN khoá trước , xin mời vào : www.kickme.to/songngu84
    THANKS
    Never gonna fall in love again , I don't want start with someone new . Cause I couldn't bear to see it end

Chia sẻ trang này