1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tớ ghét cay ghét đắng con gái

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi anh_sang_doi_toi, 18/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anh_sang_doi_toi

    anh_sang_doi_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    tớ ghét cay ghét đắng con gái

    khi ngồi viết những dòng này tớ đang trrào dâng một cảm xúc cực kì căm phẫn .
    tại sao trên đời lại co một lu con gái mặt mày tí tởn trước những nỗi đau cua con trai cơ chứ.
    khi con gái ốm thì con trai nào là thuốc này ,hoa này kẹo này phục vu bọn con gái như những bà hoàng con ngược lại khi mình ốm thi "kệ xác các ông" hoặc là" em không biết".Như thằng bạn tôi bị ngã gãy chân thi ban gái nó có vào tham đâu khi tôi hỏi thi các bạn co tin được không:một câu trả lời mà tôi vẫn con choáng:sắp sinh nhật anh ấy rồi em sẽ vào thăm một thể(2 tuần nữa mới đến sinh nhật nó nhé)
    nếu có bạn gái ác ôn như vậy tôi thà đơn côi suôt đời còn hơn hichic
    lấy dẫn chứng ngoài đời thì nhiều vô kể,khi vào một quán ăn với bạn gái thi ai sẽ trả tiền hả bạn:CON TRAI CHÚNG TA.đối với nhiều người sẽ cho là đầu tư để chiếm đuơc người đẹp và như thế thì mối giá trị hừm nhan chứng sống là tớ đây rủ mốc cả môm nàng mới chiếu cố cho đi chơi công viên và chèo thuyền ....NHƯNG đau làm sao mình phải đèo nó đi vất vả trăm điều nó về nhà kêu đau chân ma mình đèo bằng xe máy đau sao được mà đau.đi chơi cả ngày mà nó dám bảo là chẳng cho nó đi đâu cả,ăn hết gần một sọt ốc mà vẫn đói đòi ăn tiếp (thế mà toàn kêu ăn ít để giữ eo)
    CHỊU không sao ma hiểu được.nhưng xét cho cùng mà nói mình cũng ngu tại sao lại cắm đầu yêu lũ con gái nhỉ
    CHÚA :đó chính là nhưng người ta tạo ra để trị con trai các ngươi đấy, vì bọn ngươi là một lũ bất trị hiểu chưa
    Thần TÌNH YÊU:ta tạo ra tình yêu để cho các ngươi hiểu rằng các ngươi không phải là tất cả ,hiểu chưa hả ta sẽ bắt những kẻ như ngươi phải nhớ đến lũ con gái ngày đêm để hành hạ các ngươi
    THẬT LÀ THÂM ĐỘC THÌ RA CÁC thần TẠO RA BON CHÚNG ĐỂ HÀNH HA CHÚNG TA
    thế này thì có chạy trời không khỏi nắng rồi mọi người ơi
    CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ ĐI CHỨ
    chẳng lẽ để mọi chuyên đi quá xa như tống giang trong truyện thuỷ hử ư ?
  2. sakura297

    sakura297 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi đừng quơ đũa cả nắm chứ. Con gái chúng tôi đâu phải ai cũng như vậy. Con gái chúng tôi cũng dịu dàng tử tế lắm chứ. Như tôi á nếu có bạn trai tôi sẽ quan tâm đến anh ấy lắm.(nhưng rất tiếc tôi lận đận tình duyên).
    Có thể bạn chỉ thấy một số nhỏ trong đa số chúng tôi thôi.
    Hy vọng bạn sẽ may mắn không chọn nhầm bạn gái cho mình nha. Chúc bạn may mắn
    SAKURA
  3. Blacksunnny

    Blacksunnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hi!
    Mình ủng hộ bạn cả hai tay hai chân luôn, bọn con gái thật đáng ghét. Mà bạn cũng khờ nữa, sao lại thích 1 đứa con gái như vậy chứ. Như mình đây nè : con gái là cái đinh nhá , chủ nghĩa độc thân muôn năm.
    Bye cô ta đi bạn ơi! Đi chơi với bọn con trai không phải là sướng hơn à.
    Black
  4. tdnguyenvn

    tdnguyenvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hihihihih, hahahahaha, hohohoho. Quá buồn cười.

    Kiếng Cận
  5. august_lat

    august_lat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết nói sao với bạn nữa.Với 1 tên ngốc như bạn thi` gặp 1 con ga` ma'i như thế là đáng đời còn kêu khóc nỗi gì.Người ta nói nồi nào vung dó không sai đâu.
  6. Linhtinh

    Linhtinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Ho*ho*...cac bac nay vui that day nhi ? Ko dung bong nhien lai di che bai con gai. Chac co van de gi do kho noi roi ?? hehe...
    Lam gi co con gai nao goi la con gai ac on dau, chi co may bac con trai ac on nen moi nghi con gai nhu the.
    Toi hoi khi ko phai, cac bac mua hoa, mua qua, an xong dung len gia tien the ko phai cac co y do vun dap cho cai ma, cho cai si cua minh a ? hehe..co ai bat cac bac the dau ???? Con neu cac bac lam vay ko phai vi li do do thi cac bac dau co bat binh nhu vay ? Do la tinh cam tot dep ma cac bac muon danh cho con gai thoi ma. Hon nua, neu yeu nhau thi nguoi ta co the chia se cung nhau moi thu, con neu la nhung nguoi ban thoai mai thi chuyen tien nong dau co kho noi den vay dau???
    Con ve chuyen tinh yeu thi bac anh_sang_doi_toi toan noi nhung dieu phi li roi day ! Hehe....to thiet nghi, nen doi thanh bong_toi_doi_toi thi hop hon ! Ro la toan nghi xau xa cho nguoi ta ! !
    The nao, cac bac zai dang tinh lam gi day, co mot cach de thoat khoi con gai day ! Hehe...cac bac thu xem sao !

    [/quote]

    NGUOI CHO EM TAT CA LA BAC HO KINH YEU !
  7. haidang

    haidang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Con gái có người này người khác,chứ con trai cũng có người mê con gái như điên.
    Iris
  8. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Tui yêu phụ nữ, chẳng có lí do gì để ghét họ cả!

    TO DAY IS GOOD DAY TO DIE
    [/size=10]
  9. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    ừ, ghét con gái thật. Nhưng ghét mãi chẳng được đành phải thich thôi.

    To be or not to be. That 's a question!
  10. annguyennz

    annguyennz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Mình nghỉ rằng hãy trách chính bản thân của bạn không có sự chín chắng khi chọn bạn gái...........................cuộc sống thì phải có người này người kia chứ......................có rất nhiều bạn gái rất là tốt xung quang bạn đó nhưng bạn phải có sự chân thành thì mới thấy được..........................
    annguyen

Chia sẻ trang này