1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tớ ghét cay ghét đắng con gái

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi anh_sang_doi_toi, 18/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tongthuylinh

    tongthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    tại sao lại có cái nhìn lệch lạc như vậy nhỉ?
    bạn không chịu khó suy nghĩ ,tìm hiểukĩ một chút thì làm sao mà hiểu được vẻ đẹpvàcái tinh tuý của những cánh hoa hồng
    này nhé:
    trước hết con gái là một dẻ xường sườn của cánh mày râu các bạn đấy .thử hỏi ai đó có thể sống với một cơ thể không hoàn thiện như thế?tất nhiên là không rồi.
    thứ hai:con gái là biểu tượng của cái đẹp đấy.Hãy chịu khó suy nghĩ một chút nhé:nếu thế giới này không tồn tại cái đẹp thì có khác gì chúng ta không còn đôi mắt.Vậy cũng đồng nghĩa với việc cửa sổ tâm hồn bị bít lại.Xin hỏi có ai sống được mà không có fần hồn?
    Nữa nhé:.....
    nhưng không fải hôm nay
    tôi sẽ làm cho bạn thầy rằng con gái là cuộc sống là cái đẹp và đặc biệt họ là nhân tố quyết định sư tồn tại của cuộc đời cánh mày râu các bạn đấy
    `
  2. msh

    msh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    ai bảo con gái là sươn sườn của con trai, các chú vẫn chưa biết nguồn gốc của mình à , tội nghiệp quá !!!
    Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh
    Một vì sao xa thẳm cuối trời xanh
    Để nơi đó trong cô đơn buốt giá
    Sống nốt đời tôi những tháng ngày
    RCE ... SOF
  3. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Đúng là là thần Zeus tạo ra Pandore là để làm khổ đàn ông con trai chúng ta đấy. Thêm 1 tội nữa : Sau khi biết tỏng ruột gan chúng ta rồi, họ lại nói rằng : "Chúng ta chỉ là bạn!"
  4. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà được tạo ra từ cái đuôi của Quỷ sứ, tính lười biếng của Thiên thần và sự mệt mỏi của Thượng đế, chấm hết.
  5. vap

    vap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói có lí nhưng ngày mai hay tháng sau,
    sang năm hay lâu hơn nữa, bác sẽ thấy ân hận đấy.
    Chăm chỉ họchành !
  6. Hegwig

    Hegwig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bác "anh_sang.." dúng là thích đùa thật đấy nhỉ? he he
  7. NhaTrangBoy

    NhaTrangBoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bác em nhé có ý kiến !
    Nếu các bác nói bon con gái thì em không còn gì để nói(Nạn nhân của họ đây nè). Nhưng xin đừng động đến "đàn bà" vì đó là mẹ và bà của chúng ta đấy.
    I love Knowledge so much !!!
  8. halley_vn

    halley_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    troi
    moi ng noi nhieu thiet do
    chac bac nao de xuong bai nay thi tinh doc than suot doi do hay sao?
    that vo ly khi ghet congai
    neu ko co con gai thi con trai se chang la gi ca
  9. B_M_B

    B_M_B Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    con gái á . sao lại ghét cơ chứ . nếu không có con gái thế giwói này sẽ buồn lắm. tui muốn hét lên rằng con gái tui yêu tất cả các bạn . thanks all for coming to my life and warm my days up. thanks for being aruond me always girl
  10. levananh

    levananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    thế giới mà không có con gái thì ra sao nhỉ?
    con trai sẽ buồn lắm.
    không có con gái để cho con trai galang ne.
    không có con gái để tam sự nè
    va v.v.....
    theo các bác tui nói vậy có đúng không?
    CON GÁI LÀ NHỮNG NÀNG TIÊN
    CON TRAI LÀ MỘT LŨ ĐIÊN ẤM ĐẦU
    HE HE HE
    Van anh-em là ánh sáng của đời anh

Chia sẻ trang này