1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ ghét Đại Học thế không bít !!

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi marchduc, 18/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Tớ ghét Đại Học thế không bít !!

    Chẳng có quái gì hay trong đó cả , thầy cô thì toàn một lũ rôbốt , chỉ bít có lên bảng , nhìn xuống , nói ... nói suốt ... thỉnh thoảng lại chen vào một câu : " hiểu không ? " chẳng cần ai trả lời lại típ tục ...liên tục liên tục như pin en-ni-chai-dơ vậy
    Lại còn tụi bạn xung quanh nữa chứ chẳng thấy chúng nó học gì cả rủ rỉ rù rì hoài , mà nói gì mà nói nhỏ , chẳng nghe được chữ quái nào cả . Hừm tức thật .... chờ mãi chẳng tới giờ về .... Oạp ngủ cái đã ....
  2. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Lớp gì mờ toàn girls, nếu ko fải lũ vịt trời ù ù cạc cạc thì cũng là lũ gà mái õng ẹo chải chuốt, nhìn chỉ mún chọi gạch Con trai thì có cũng như không, dở ông dở thằng
    Thầy với chả cô, nhìn phát ngấy, giảng bài ko chút sinh khí, nói được 2,3 câu lại chạy lên bục giòm giáo án... **** ... đang giảng mà có vài 3 cú fone là tót đi ngay, nghỉ dạy chả mấy khi thèm báo trước, trưa nắng mà bò lên trường rùi lết về ặc ặc
    đóng tiền cho bọn đấy thật fí fạm.......
    Nhìn trường học ở nước ngoài mà fát thèm, ấm ức thía hông bít
  3. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Ôi chao sao mà chẳng ngủ được thế này ? Lão thầy nói dở mà sao nói to thế cứ như đấm vào tai - nào có ai hiểu được cơ chứ . Tụi bàn trên nghe chăm chú thế nhỉ ... chắc tụi nó hiểu bài dữ lắm đây , lát phải mượn tập đi photo mới được tuần sau thi rùi .
    "Cái gì ? Nãy giờ mày làm gì mà không chép bài thế ... tao không cho mượn đâu cho mày rớt chơi " - Trời đất ơi mới mở miệng chưa kịp thốt ra chữ mượn là nó đã nhảy vào họng cái rầm rồi . Bạn bè gì bố láo thế không bít . Thôi khỏi ! mượn tụi con gái cho chắc ăn , chữ vừa đẹp tập lại rõ ràng sạch sẽ , lại có cớ để làm quen. Tội gì! " Ơ! Xin lỗi nhé nhưng mà nhỏ bạn tui mượn trước rùi .." Thua rồi , làm sao bây chừ đây chắc wéo quá ....Mấy thằng chơi với mình thì có chăm quái gì , mượn tụi này cũng như không ... hụ hụ Vĩnh biệt
  4. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    uh, đúng ah, trường DH VN chán chết đi được, mình có ham muốn vào để học mà toàn là gặp thầy cô với tụi bạn gì đâu, phá quá, bực mình quá, phá theo tụi nó luôn nói vậy thôi, chứ cũng thấy chít chít giống mấy u lắm, không biết bao giờ bằng nước ngoài nhể ?
  5. LOVE_KILLER_84

    LOVE_KILLER_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Khỏi học>>>>>>>>>>>khỏi chán>>>>>>>>>>>khỏi ghét
    lẽ nào mình đang câu bài sao chời
  6. MAFIA_GIRL

    MAFIA_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    oài, tình hình chung thì trường nào cũng rứa thui ............... mấy đứa trường tui cũng than wài ............. có đứa lâu lâu đi học cho có dzí người ta ........... cùng lắm thì đi học đều có môn Ngoại ngữ vì môn đó chia nhỏ lớp nên khó cúp lắm .............. đến lúc gần thi thì mượn tập đứa khác photo rùi mang dzìa nhà ngồi tụng .............. rùi cũng đi thi , cũng ...... rớt ngon lành như ai .........
    nói thiệt là lên đại học thì học ở lớp chả được bao nhiu , chủ yếu là tự học thui ............. Như tui đây cũng fải cố gắng vô lớp mỗi ngày để nghe ông thầy bà cô giảng về cái gì , rùi kiu mình đọc sách gì, trọng tâm ở đâu để còn biết đường về nhà mà ....... nghiên kíu ............... mặc dù là điểm thi nhìu khi nhảm thấy ớn lun nhưng cũng fải cố mà cày ( nhất là mấy môn chuyên ngành) vì cái này có lợi cho mình sau này ............. bi h mà trông chờ vô mấy cụ giảng viên thì có mà tiêu ........... fải tự cày thui ......... còn nếu cày sợ mỏi lưng thì tìm đường đi ngoài ra nước mà học cho nó sung sờ sướng như người ta
    Túm lại là các anh chị em cố chịu đựng vì sự nghiệp học, học nữa...... hộc máu đê .............. tất cả là vì 1 xã hội công bằng, dân chủ và dzăng minh
    <<<< cái này cũng là tự nói cho mình , bởi dzì bản thân thì cũng làm biếng thấy ông nội ông ngoại lun á ............xấu hổ wá cơ
  7. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    E hèm , chán làm gì ...hở bà con cô bác anh chị em cậu mợ dì cháu... ghét thì ghét nhưng thương thì vẫn thương ... hổn lẽ lại kể thương cái gì ra đây sao , lạc đề mất ... tốt nhất là vẫn tiếp tục chửi rủa thôi ...
    Bực ơi là bực vẫn là cái khâu chấm bài ...Chậc ! Những cái môn mình chịu học bài , lên lớp nghe giảng đàng hoàng thì chẳng hiểu sao điểm nó vẫn lè tè như chưa xem bao giờ ý , trong khi đó mấy thằng cóc biết gì điểm lại cao như ngọn tre ... Tức mình đi hỏi mấy thằng điểm cao coi nó có bí quyết gì không thì lại nghe một câu xanh rờn mồng tơi : " Đơn giản tại mày dở hơn tao đó mà " rồi nó lại nhe răng ra cười ... hộc máu mất thôi ...
    Đến lúc hết tức mới nhớ ra là phải đi chấm phúc khảo ...nếu không tương lai mù mịt . Khi có kết quả thì... Trời ạ ! Cóc biết ổng bả chấm kiểu quái chiêu gì mà mất của con tới một nửa số điểm lận ... thiệt là pó tay ... nhưng vẫn còn may mắn thật , lạy chúa adi đà phật
  8. akechi

    akechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Lớp gì mà toàn boys , nếu không phải lũ chưa vợ chưa người yêu thì cũng toàn thằng dở hơi , hâm hâm tửng tửng , sáng cày , chiều cày , tối cày , đêm nằm ngủ cũng mơ thấy mình đang cày .....
    Con gái thì đếm trên đầu ngón tay , mà như năm nay thì khỏi phải đếm , không bít là có hay không nữa đây .......hic mà thà không có còn hơn .... kẻo mấy thằng lại hò nhau : đứa nào chấp nhận hi sinh đi để anh em an tâm học hành
    May sao cả đời mình toàn được học thấy cô ngon , nhiều khi nói ra cũng còn thấy tự hào , nhưng khổ nỗi thầy cô ngon chứ mình có ngon đâu , vào lớp người nào cũng ráng làm sao cho bọn học trò nó cảm hổ thẹn .....mà tự lực phấn đấu ......
    Hic hic
    Bao giờ cho hết 5 năm
    Anh xong luận án , anh ra đi làm
  9. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Ừa, ghét thì ghét nhưng ngu gì bỏ bỏ 1 phát là đi toong cái bằng kím ăn sau này òi hixhix
    Bực nhất là khoản thông báo với chả lịch thi ấy, hum nọ thi trả nợ mí môn năm nhất vậy mờ chả ma nèo nó hú mình phát --> ko bít mà vác xác đi thi --> sang năm 3 zẫn còn nợ 1 môn đại cương Ảnh hưởng thành tích của mình wé hú hú
  10. nguyenbaolinh

    nguyenbaolinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, ko ngờ sau hằng..trăm năm tu luyện trên...núi bây giờ ngày trở lại của tui với hụi chuột là ngay đúng vào cái chủ đề nóng đến nỗi..cóng tay cóng chân này. Ai thấy trường DH chán thì tui ko bít chứ tui thì thích lắm, ôi ngôi trường ta mơ ước, có biết bao em đang chờ đón những anh chàng bên chiếc xe mode...mô-bi-lếch. Nhưng mà mọi người đều nên nhớ rằng ngôi trường DH là nơi cung cấp cho ta một thứ quí nhất của cuộc sống-->TÌNH YÊU.
    Hãy tận hưởng cảm giác MIRINDA-->aaahhhhhhhh

Chia sẻ trang này