1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ ghét Đại Học thế không bít !!

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi marchduc, 18/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. funny_funnyboy

    funny_funnyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi ! Học CNTT gì mà đến năm 4 rùi mừ....chẳng biết cái cóc khô gì ráo trọi ... Mà không phải riêng tui đâu, cả một lũ gần trăm đứa của lớp tui đều...( nói không phải khoe) ngu gần bằng nhau cả ! Đầu năm nhất lớp tui có 12 mống vit giời, có vài mống coi cũng....cool lắm lắm . Nhưng mà..trời ơi đất hỡi, đến giữa năm hai, một em hơi bị được...bỏ đi lấy chồng, thiệp mời thiệp mừng gửi từa lưa...hột dưa lun ! Rùi một em chẳng biết ra sao, làm cử nhân CNTT hong mún lại đi học....uốn tóc, trang điểm....chán chết ! Đến năm 3 thì 1 em nghỉ.....mà nghe nói đậu trường.....dân lập khác..ngon hơn trường mình....bi h chỉ còn lại 9 móng nhìn mà phát...tởm...
    Mấy cha mấy mẹ thì toàn âm binh hong à , có nhìu đứa còn...hông biết quét vi rút nữa, vậy mà điểm thi lên vù vù, mình thì....cũng làm biếng....như ai mà...còn rớt lụi đụi...chẳng ngóc đầu lên nổi..
    Out được...2 môn rùi, chỉ còn hy vọng một môn trí tuệ nhân tạo nữa thui, môn nì mình cố gắng viết được 2 chữ BÀI LÀM rùi bỏ ra ngoài với gần 2/3 lớp...chúa ơi, không biết khứa giáo sư tiến sĩ gì đó có đủ can đảm chấm bài hông nữa....Nam mô a di đà...lạc... . Biết vậy mừ vẫn còn hy vọng mí lạ chế...hehe
    Lên mạng down mấy cái chương trình mà...khốn nạn thay mạng chậm như con rùa...lật ngửa...ôi....đời sinh viên ta...sắp tàn...mạt rùi...chắc cố gắng tốt nghiệp rùi đi...chạy hàng...cho ông anh thui...chứ biết kí rì mà....đi làm...
    Bó tay...bó chân...
  2. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Ui trời hỡi ... lại nói về một cái nhảm nữa của trường tớ nhé ...
    Trước mỗi kì thì là trường tớ đều thông báo lịch thi và phòng thì cho từng lớp lên mạng hết ... thông báo trước một tuần hẳn hoi ...
    Tớ cứ ỉ i xem như chắc cú gồi , chỉ việc học bài rồi đi thi thôi cần gì kiểm tra cho nó mệt ... Ngày hôm đó , lết thân lên , tới đúng cái phòng mà mình đã chép... thấy nó đóng cửa .. đứng ngẩn ngơ 10'' 15'' chờ đợi thấy chẳng có ai tới mới chợt hiểu ra vấn đề là hình như không phải thi phòng này ... Lúc đó vắt giò mà chạy kiếm phòng thi kiếm được thì người ta cũng thi được 30'' rồi , trong khi bài làm chỉ có 45 phút thôi .. . WÉO rồi chứ sao nữa ...
    Tức mình lên mạng kiểm tra lại ... thì trên đó ghi một dòng chữ bé xíu đại khái là sinh viên tự kiểm tra lại , trường không chịu trách nhiệm .... Trời ơi!!! Pó tay ...
  3. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    em vừa học cái môn kinh tế vĩ mô xong bây giờ ai hỏi nó là cái gì em biết chít liền á với lại cái gì quản quản doanh doanh nữa.
  4. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    sao kô có ai ủng hộ cho trường ĐH Việt Nam quá vậy ? chắng lẽ trường nào cũng thế ?
  5. kapapoo

    kapapoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhớ trong bản qui chế trường tớ nói: trường ĐH là nơi mà ta có thể làm mọi chuyện trừ chuyện học, mà cụ thể là
    - đóng học phí
    - lấy tài liệu về học
    - đi thi
    - đăng ký môn học HK sau
    - qua HK sau đóng học phí tiếp
    túm lại là hong có khoảng nào nói là thầy cô sẽ dạy cho ta chắc chắn đậu hết (nếu có thì trường ĐH sẽ không còn là trường ĐH nữa, mà nó sẽ trở thành trung tâm luyện thi ... lấy bằng rồi còn gì)
  6. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    ơ cậu này hay nhở thế cậu tính bán vé số àh. vậy bỏ học về bán vé số đi vậy sương hơn đó.
    ah nữa đề nghị cậu ăn nói nghiêm túc nhá, cậu ăn nói vô học thức quá kêu cô thầy là :
    bố mẹ cậu không dạy câu các sử dụng ngôn từ tiếng việt àh.
    Tôn sư trong đạo nha cậu
    Tóm lại một câu: Bó tay cậu nghĩ học đi bán dzé số thế là ổn rồi đấy
  7. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    tôn sự trọng đạo làm dek gì , học chò đóng chiền vào để học , dáo viên vào dạy học lấy tiền lương , moẹ , có phải học miễn phí , dạy free đâu mà tôn với chọng , học phí đóng mắc bỏ moẹ ra ấy chứ , ko đóng thì đuổi học , mét dại bỏ moẹ ga í chứ , chưa chửi thì thui ....
  8. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Bạn ttvn80@ ạ, anh em nói giỡn cho vui ấy, chứ không phải không tôn trọng thầy cô đâu, nếu không thích bạn đừng quan tâm trả lời làm gì cho mất vui anh em tui....hiihihihi
  9. MrKen

    MrKen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cậu này nói hay quá, tôi ủng hộ cậu. Cậu này nói hay quá, tôi ủng hộ cậu. Cậu này nói hay quá, tôi ủng hộ cậu. Cậu này nói hay quá, tôi ủng hộ cậu. Cậu này nói hay quá, tôi ủng hộ cậu. Cậu này nói hay quá, tôi ủng hộ cậu. Cậu này nói hay quá, tôi ủng hộ cậu. Cậu này nói hay quá, tôi ủng hộ cậu. Cậu này nói hay quá, tôi ủng hộ cậu. Cậu này nói hay quá, tôi ủng hộ cậu.
    Nói thật, trường tôi và cũng là trường của thằng baolinh trên đây cũng chán fèo (CĐ KTĐN) , dạy thì thụ động lắm, kiến thức sơ sài, phong trào thì yếu, nhưng biết sao giờ, vậy mà anh em bảo nhau ráng học thế mà cũng được đến năm cuối rồi. Giờ chả muốn kêu ca nữa, cắm vào học thôi, lấy cái bằng rồi ra tính tiếp xem học ở đâu thêm nữa
  10. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    mài mới vào mà đã chơi spam gùi hả ? tính tranh đua với tớ đấy ah ?

Chia sẻ trang này