1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ ghét Đại Học thế không bít !!

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi marchduc, 18/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranchautue

    tranchautue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ậy dà , mấy bác nói thế mà coi được à, dù gì thì dân Vn mình cũng có truyền thống Tôn sư trọng đạo chớ. Có muốn chửi cũng là tuỳ mấy bác nhưng ai lại đem ra nơ i công cộng mà nói thế. Ấy là em cũng bức xúc lắm chớ, nhưng em nghĩ cũng lạ , nếu mấy bác kô thích nhìn lên bảng thì nhìn sang bên cạnh cũng được, cứ tha hồ mà ngắm gái gú .Học chi cho nó mệt, đã thế lại phải lên mạng chửi cho mỏi tay nữa chứ.
  2. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Có bức xúc cũng nên nói ra chứ. Nghe em iu kể học đại học như thía nào, vô lớp như thía nào cũng thấy chán!!!
  3. mynameis7641

    mynameis7641 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    hay đấy, thế thì 7641 không học đại học lại là 1 điều hay đấy. nhưng bù lại thì bị công việc đè đầu cởi cổ rồi lúc rảnh thì lại tự trách mình sao không có thi vào 1 trường nào có phải đở hơn không, cứ suốt ngày chạy lông bông ngoài đường như 1 thằng điên. rút kinh nghiệm 7641 thi vào tại chúc báck khoa học, sáng đi làm, tối đi học + nhậu( mời thầy đi nhậu vì nếu có thi rớt thì cũng có chầu nhậu kéo lên, may mà chỉ chầu nhậu thôi chứ mà đòi đi thêm tăng 2, tăng 3 thì có mà bị vợ cạo đầu). đúng là đời đói như con sói, được đi học thì lại chê còn không được thì lại tiết .tốt nhất là an phận của mình vì nhìn xuống mình hơn khối đứa nhìn lên không ai như mình.
  4. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    tuỳ thôi , kể ra cũng tội mí ông thầy DH , ông nào giảng hay thì mọi người chăm chú nghe , còn ông nào giảng nhảm nhí quá thì chết với tụi học trò , chúng nó quậy phá , làm rùm ben lên hết , hehehe
  5. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    ặ hay ... thỏ hoĂ ra nhỏằng ngặỏằi phê phĂn bỏằn tỏằ> ( nhỏằng ngặỏằi không ặa 'ỏĂi hỏằc ) 'ỏằu là nhỏằng ngặỏằi yêu 'aỏằ< hỏằc cỏÊ 'Âẵ phỏÊi không ? Chỏng lỏẵ không bao giỏằ thỏƠy chĂn sao ? ChỏÊ lỏẵ lỏĂi chặa bao giỏằ phỏÊi càu nhàu mỏằTt vài tiỏng à ... Hay là vơ nhỏằng kỏt quỏÊ 'ỏĂt 'ặỏằÊc trong hỏằc tỏưp quĂ mâ mÊn 'Âm ra chỏng có gơ phỏÊi phàn nàn phaỏằ? không .
  6. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Ôi, sau mấy năm học mà tình cảm của mình đối với cái trường ĐHKT này vẫn chả thay đổi gì cả...chẹp...... Tao ghét mày, cái trường khốn kiếp Dù sao thì tao cũng sắp biến khỏi mày rồi, tạ ơn trời phật
  7. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    còn một năm nữa mà trap hihihi.
    Nghĩ lại sao mình lại thích cái trường của mình đến thế,ráng thi rớt chỉ để được ở lại với nó với thời gian tối đa cho phép 6,5 năm hehehe..
  8. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    hên thật!!! Mình học 1 lớp cực kì dzui...cực kì đoàn kết.....nhiều thầy cô tận tình....khoái....tính ra mình may mắn thật...có đầy đủ nam nữ....tốt bụng và đáng yêu.....
  9. I_LOVE_U

    I_LOVE_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất cái màn đến trường mừ mí ổng bả hông di dạy Hông lẽ mí ổng bả hông thèm bít làm zậy là hông Kinh tế (hao xăng, tốn tìn gửi xe + ăn sáng)
  10. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Chẹp...Kí dzì thì hông lanh muh sao mí kí dzụ tìn bạc thì lanh lắm é...hixhix

Chia sẻ trang này