1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ ghét loa phường

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi aple, 27/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cua_chua

    cua_chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Nhờ có nó mà mấy lần không bị lỡ hẹn !
  2. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Hay, đúng chủ để tâm đắc. Ngay cổng nhà tớ cũng có một cái loa, mặc dù hè dậy sớm, mà thi thoảng đang ngồi học bỗng giật đánh uỳnh cái như là có thằng..điên nào kêu ổng ngoài kửa. Năm ngoái thì ông ngoại tớ không chịu được, vác cái gậy gõ cho nó mấy phát thế là im bặt, đên thời điểm này, người ta chuẩn bị đi bc, cái loa lại được sửa. Có lẽ đêm nào học khuy, tớ phải cho nó một cục gạch mất...
  3. harmonygirl

    harmonygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Loa phường, nỗi đau khổ của tớ. Cái loa phường này nó không chĩa vào cửa sổ nhà tớ mà chĩa vào cửa sổ cơ quan tớ mới cú chứ. Cứ tầm 4h chiều, lúc công việc đang căng thẳng, trời thì nóng khó chịu là nó lại ông ổng lên, hết tin tức thời sự lại đến ca nhạc dân tộc, cả phòng tớ đau đầu muốn phát điên lên mà chả làm gì được. Chẳng nhẽ lại vác đơn đi kiện
  4. aple

    aple Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn chia buồn,
    Tớ đã lên kế hoạch để dẹp cái của nợ này rồi
    Hi vọng an lành
  5. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Thế mà nhiều vùng sâu vùng xa vẫn chưa được phổ cập loa phường, thiết nghĩ nên cho một bộ phận loa phường thành thị xung phong lên miền sâu miền xa làm nhiệm vụ để nâng cao dân trí
  6. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Ối zời, loa phường í hả, ngày nào cũng nhai đi nhai lại một bài hát, làm tớ đang từ thích chuyển sang phát sợ lên được, ôi loa phường, chưa kể mấy bài tuyên truyền về dân số này nọ, gọi nó là bài hát e ...
    Khủng hoảng loa phường huhuhu
  7. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nghe qua tưởng không có gì, ai ngờ là nỗi bức xúc của bà con
  8. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Ở HN hay nhỉ, có cả vụ loa phường cơ ah? Cái này tớ chỉ thấy ở trong mấy film nông thông ngoài Bắc, hóa ra giữa thu đô HN cũng gắn cái ấy á, chắc là sáng nào cũng rôm rả
  9. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Crazy nhất là thỉnh thoảng lại có Event gì gì đó ,ví như mấy hôm nay suốt ngày hát bài khẩu hiệu của Ngài V M: Đi bầu , ta đi bầu.. cả nhà đi bầu... phụ nữ có bầu cũng đi bầu....Hãm thật
  10. vangtrangdemnay

    vangtrangdemnay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    0
    khu nhà em thì thỉnh thoảng loa nó phát sáng thứ 7 bảo bà con đi quét dọn đuơng phó, còn đâu chả bao h dam'' phát :D vì khu em ở toàn cán bộ cấp cao nhà em thì gia đình công nhân nên chỉ bit nghe chính wuyền , deck dám bật

Chia sẻ trang này