1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ ghét trời mưa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HASHALYS, 18/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tớ ghét trời mưa

    Tớ ghét mưa không phải mưa gắn với kỉ niệm buồn nào của tớ mà chỉ là tớ không thích, thế thôi. Vì vậy nhiều khi người ta không hiểu tớ và tớ cũng không hiểu nổi mình. Chiều nay trời mưa to như trút, ngồi trong phòng chả làm được việc gì, giờ cũng rỗi nên vào đây viết linh tinh. Trong lòng chả buồn phiền gì mà nghe mưa rơi ngoài trời lại thấy chán, cái mùi đất xông lên làm khó chịu chẳng tập trung làm được gì. Đang đọc mấy bài trong Forum thảo luận thì "anh zai" nhắn message vào điện thoại di động bảo cái computer nó bị hư nên tối nay không online được, lại buồn...thế là tối nay tìm việc khác để làm vậy, làm gì bây giờ nhể, nghĩ mãi không ra, thế là đâm ra lại ghét sang mưa. Ai nói thích mưa vì mưa mang đến cảm giác lãng mạn, tớ thì chẳng thấy thế, mỗi lần chuyển mưa thì đất trời cứ u tối, xám xịt lại trông mà buồn thiểu não, chẳng là hồi bé bị bố mẹ nhốt trong nhà hòai, cứ tầm chiều trời lại mưa, ở nhà có mỗi mình thì ai chả hoảng, mà nhất là nhà cúp điện thì thôi rồi cứ chui vô tủ mà nức nở, vì hồi ấy sợ ma lắm ạ, nghĩ chui vô tủ trốn là an toàn nhất, khổ! lúc bé khờ thế đấy. Nên từ đấy sợ mưa lắm riết rồi đâm ra ghét mưa luôn. Lớn lên một chút thì gặp phải một sự cố cũng vào mùa mưa, ấy là lúc đang di trên đường, đang ngon trớn bon bon thì "Rầm..." tiếp đất lúc nào không biết, mà tớ thì cũng chả hiểu cái mô tê gì cứ ngơ ngơ ngác ngác.A, mà trước đó tớ còn trông thấy một anh zai tránh chiếc taxi chắc vì thắng gấp quá nên cũng đánh cái rầm, chưa kịp định thần thì thấy mình cũng rầm theo mà chẳng phải ai làm cả , tự mình ngã thế thôi. Cũng may vì lúc ấy đường vắng chứ không bây giờ...Lụi hụi dựng xe lên nhìn trước ngó sau nhìn xem nguyên nhân từ đâu hóa ra là một đống đầu nhớt loang lổ trên đường, gặp trời nên nó trơn khiếp, cũng may chưa bị chấn thương sọ não không thì bây giờ ngơ ngơ thành bé vui tính rồi hêhê...Thế là thêm một lý do nữa để chả thích mưa. Hì, hôm nay gặp trời mưa nên tâm trạng buồn vui lẫn lộn nên vào viết linh tinh mấy dòng. nếu trời mà không mưa lại còn cáu hơn í chứ vì đi ra ngòai đường giữa cái nắng Sài Gòn thì ai mà chịu cho thấu, thôi thà mưa cho nó mát mẻ một tí, khéo bà con trong đây lại quở mình là hâm không ghet gì lại đi ghét trời mưa!
  2. silentvnm

    silentvnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa thì độ ẩm tăng lên cao,trong người cảm thấy nhộn nhạo là bình thường thôi.Nhưng đừng nên ghét trời mưa,vì nếu không có trời mưa thì những cô gái lãng mạn như em làm sao mà viết bài này được nữa.
  3. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một người nữa ghét trời mưa? Con gái sao lại ghét trời mưa thế nhỉ? Sao người ta vẫn bảo Con gái lãng mạn, mà mưa thì lãng mạn thế còn gì! Mình chả hiểu! Hay mình vô tâm? Mình chỉ biết em ghét trời mưa vì . . . . . . .em ghét trời mưa! Anh ngố đấy! Kệ anh!
  4. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Trời ui...mưa nữa rồi, cứ mỗi lần mưa là chẳng tập trung làm được việc gì, tiếng sấm chớp cứ ình oàng bên tai, ý tưởng chạy trốn dâu hết. Lại mò vào đây làm vài dòng để xả con xì-trét. Trước giờ tớ chẳng thích mưa, nói ghét thì không hẳn là ghét nhưng cứ nhìn cái cảnh bầu trời xám xịt, mưa rơi xối xả làm cho mìh cũng thấy chán. Chỉ có một lần ngoại lệ đó là hôm ấy mưa to lắm, đang ngồi làm việc bỗng "bụp" một phát, cúp điện, chưa kịp save cáu tiết quá, ngồi chờ mãi không thấy có điện lại thế là hôm ấy anh em được nghỉ sớm, sướng! Được mỗi hôm ấy là không ghét trời mưa hehe...
  5. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Hey...trời lại mưa rồi. Mỗi lần mưa lại lọ mọ vào đây viết linh tinh . Không hiểu sao mỗi khi trời mưa lai khóai chui vô TTVNOL để xrm bà con tán chuyện. Hình như là ghiền rồi thì pảhi, hôm nào không vô lại thây nhơ nhớ.
  6. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tối qua xui thê không biết, đi gần về đến nhà thì trời đổ mưa mà cũng chẳng mang áo mưa theo, tưởng mưa nhỏ nên chạy liều về, còn một đọan nữa là về đến nhà thì tự dưng trời đổ mưa như trút, mắt mũi cay xè chả nhìn thấy đường gì cả, người ướt nhẹp từ trên xuống dưới bực không chịu được, đã thế cái cái bánh xe lại bị bể lốp gặp trời đi cứ loạng choạng, cũng tính đi cố về nhưng thấy như vậy nguy hiểm qua với lại sợ cái điện thọai bị hỏng vì ướt nước mưa nên đành tấp vào mái hiên trú tạm, vừa lạnh vừa bực lại còn bị mấy tay thanh niên đứng cạnh đó trêu ghẹo, lúc ấy tức muốn khóc luôn. Trời vừa ngớt mưa một chútlà lật đật lấy xe về luôn, cái bánh xe xẹp lốp cứ dồi lên dập xuống nghe mà thấy xót, thôi thì cắn răng đi cố vậy, gặp trời mưa nó cọ xát vào nhau kêu "éc éc" như tiếng lợn con kêu làm đi dường ai cũng nhìn, cũng may cũng gần về đến nhà. Sáng hôm sau dậy sớm lụi cụi dắt xe đi vá thì nghe ông thợ vá bảo là lủng một miếng to lắm thế là thay luôn cái ruột mới toanh, phải ngồi chờ nên đi làm trễ mất 10 phút.Thật chán trời mưa!
  7. baky

    baky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Lạ nhỉ, lại có người ghét trời mưa. Tớ thuộc loại người tính tình chẳng giống ai, trời mưa nhưng rất ít khi chịu mặc áo mưa mặc dù luôn mang áo mưa trên xe. Thà bị ướt còn hơn phải dở cái áo mưa mà mình đã mất công gập đẹp đẽ, gọn gàng để dưới yên xe. Tớ thích cái cảm giác những giọt nước đầu tiên của cơn mưa mát lạnh trên cánh tay mình. Mà chẳng hiểu sao, bao giờ tớ cũng cảm thấy giọt mưa đầu tiên rơi xuống là ở trên mũi mình. Tớ thích cái cảm giác mình vẫn được ngồi trên xe một cách thoải mái trong khi tất cả những người khác đi trên đường phải chui lùng bùng trong cái áo mưa (tất nhiên điều này chỉ xảy ra khi trời mưa nhỏ thôi). Và lại bật cười mỗi khi thấy một tên cũng choai choai như mình cũng không mặc áo mưa như mình đi vọt qua...Chỉ những lúc cơn mưa tầm tã kéo dài 3,4 này, hay cơn mưa trong cái giá lạnh thấu xương hoặc có những lúc mưa vào đúng thời điểm mình chọn để đi chơi, lúc ấy thì mới "chán quá, trời suốt ngày mưa thế này", nói vậy thôi chứ vẫn không thấy ghét trời mưa một tẹo nào cả. Còn gì tuyệt vời hơn là khi trời đang nóng bức ngột ngạt thì không khí chợt dịu hẳn lại rồi cơn mưa rào đổ ập xuống mang theo cái mát mẻ dễ chịu mà mình chỉ muốn hít một hơi thật dài cho đã. Tớ thích nghe cái tiếng mưa ào ào dồn dập trên mái tôn. Tớ thích cái luồng không khí mát lạnh vẫn lùa vào trong phòng tớ mỗi khi đang ngủ lúc trời mưa... Và đôi lúc, đi trên đường, trong cơn mưa, tớ thấy thấp thoáng dưới mái hiên, một đôi thật đẹp đang đứng trú mưa, và họ nhìn sâu vào mắt nhau. Lạ thật, ngay những lúc như thế, tớ chợt cảm thấy cuộc sống này đẹp biết chừng nào. Như thế, tớ có phải là người thích mưa không? Tớ có phải là một người kì quặc không?

Chia sẻ trang này