1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

To go for a walk

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi heo_may_gat_gu, 05/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heo_may_gat_gu

    heo_may_gat_gu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Cách đây mấy năm tụi học sinh, sinh viên chẳng có chỗ nào để mà tụ tập vui chơi lành mạnh, thi thoảng nếu có la cà quán xá thì thể nào cũng cũng có người nói này nói kia.
    Đến khi cầu Bo khánh thành thì buổi tối mọi người kéo nhau lên cầu, rồi người ngồi, người đứng tha hồ mà hóng gió mát . Những làn gió mang hơi nước quyện mùi phù sa đỏ nặng dòng sông thổi qua má, qua vai dào dạt. Tối thứ bảy, các đôi tình nhân rủ nhau lên đây trò chuyện suốt hai bên thành cầu. Rồi thì người già, người trẻ, nam thanh nữ tú, lũ lóc nhóc lít nhít bám theo bố mẹ đi dạo. Vui sao mà vui.
    Cũng đến lúc caí thú đi dạo trên cầu Bo của mọi người thay đổi. Cầu Bo phải san sẻ niềm vui sướng trong những buổi tối trăng thanh gió mát được đón những bước chân người. Ấy là lúc con đê chạy từ cầu cũ sang cầu mới hoàn thành. Thay vì lên cầu giờ người ta kéo nhau lên đê. Có những xe nước mía di động, những cô bán hàng quay bánh xe ép mía, bưng những cốc nước ngan ngát hương chanh cho khách dưới ánh sáng dịu mát những bóng đèn hình con ngao biển,những cột đèn đuợc đúc rất nghệ thuật đứng duyên dáng dọc theo triền đê, mà nếu nhìn từ trên cầu ta mới thấy hết được vẻ đẹp toàn cảnh của nó. Vào những hôm trời nóng nực đi bộ một chốc là đã có chỗ nghỉ chân, có nước mát để uống , được ngắm thuyền trôi trong ánh trăng trong veo, mắt nhìn đuổi theo những vệt trăng lấp loáng sáng, nô đùa theo sóng trên mặt sông. Thật chẳng có gì thú bằng.

    Bây giờ thì hay hơn nhiều. Quảng trường khánh thành người ta lại rủ nhau ra quảng trường,đi dạo một vòng triển lãm, bảo tàng rồi lại ngồi nghỉ trên bậc thềm hoặc ngồi trên những bờ tường thấp bằng đá xẻ ngăn vườn hoa với lối đi , hoặc ngồi trên cỏ ngắm nguời qua lại, nhìn trẻ con ríu rít vui đùa. Ai muốn giải khát thì lại những quầy kem mini, những quầy nước giải khát di động. Bọn trẻ thì tha hồ với bóng bay đủ hình dáng, màu sắc rực rỡ. Chao ! những chùm cơ man nào là bóng bay như kéo cả chiếc xe đạp tọc tạch lẫn chủ của nó - ông lão chuyên thổi bóng và nặn tò he bằng bột gạo cho trẻ con lên bầu trời.
    Vậy là vui là yêu cuộc sống. Ngày ngày càng nhiều người chăm chỉ đi bộ, nhiều người vui vẻ và hạnh phúc, có phải sức khoẻ sức trẻ của thành phố chính là ở đây không.

    HMGG kể lể hơi dông dài , còn bây giờ xin kể các bạn nghe một tin mới ( new ! ). Có một khu giải trí mini hết sức sáng tạo mới hình thành trên đê sông Trà Lý của chúng ta. Mặt đê dưới đuợc cải tạo và xây dựng như mô hình ở khu du lịch : Có quầy tròn ( bar ) bán nước giải khát, cafe, có hồ phun nước, có bãi cỏ, có những góc nhỏ rất riêng tư ( Một túp lều " bạt " hai trái tim vàng vô tư thỏ thẻ nhá ! ) , màu sắc khá sinh động. Rồi vừa uống nước, vừa xem phim, cổ vũ bóng đá hoặc bàn bạc tình hình chiến sự thế giới " Nato từ chối lời đề nghị khiếm nhã của Washington về vấn đề an ninh và chủ quyền tại Iraq " hay cao hứng nữa các bạn có thể hát karaoke ... với máy chiếu màn hình rộng ( khoảng 1,8 x 1,8 m ). Nếu không thích ngồi các bạn có thể mua một lon nước rồi ra ra cầu đón gió cũng rất thú ( cầu đón gió được làm đơn giản , bắc lửng ra giữa sông , có lan can bảo hiểm và có ghế ngồi ). Khi nào về các bạn ra thử xem, theo ý kiến của HMGG nói chung là hay, sáng tạo, không khí thoáng mát, dễ chịu, thư giãn tốt.

    HMGG nghĩ khả năng mô hình này sẽ phát triển rộng. Có bác nào có ý định kinh doanh dịch vụ giải trí thì đúng là cơ hội đấy vì trong tương lai gần sẽ có bốn cây cầu bắc qua sông Trà lý và tương lai xa hơn một chút thành phố sẽ tập chung về hai bên sông ( tin chính xác mà trong cuộc họp tổng kết cuối năm tôi được nghe nữa là quy hoạch thành phố đến năm 2010 thì UBNDTP, một số sở sẽ chuyển sang Hoàng Diệu, có khu chung cư, có sân vận động lớn dành cho thành phố và một công viên sẽ được xây dựng tại khu tam giác giao giữa hai đường đi từ cầu bo cũ ( đang xây dựng lại ) và mới xuống sẽ đuợc xây dựng ở đây ).

    Lúc nào đi dạo có gì hay tôi kể tiếp.

    Chúc các bạn về Thái Bình vui vẻ và có nhiều suy tư. ( Là về đây mà kinh doanh, hay phết đấy, nếu bạn nào có máu kinh doanh, muốn và biết khai thác thì ở Thái Bình cũng như ở những nơi khác thôi , hình như cái bọn mở mô hình giải trí mới này rất trẻ , sinh viên thì phải ).

    - HMGG( huong26iws ) -
  2. phuongyeu

    phuongyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    pác HMGG cập nhật thông tin nhanh thật.nhưng em xin bổ sung sửa chữa là có tất cả 7 cây cầu sẽ được xây dựng chứ ko fải 4.
    nói chung càng ngày đất thái bình này càng có nhiều cơ hội làm ăn hơn(thành fố mà lị)
  3. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Mô hình này đã được xây dựng chưa hả các bác , hay mới chỉ trên dự án thui
  4. phuongyeu

    phuongyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    hiện nay đã đi vào sử dụng rùi chứ ko fải dự án đâu em ah.pác HMGG đã giới thiệu rõ ràng thía còn thắc mắc cái jè.
  5. longsea19

    longsea19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    các bạn ơi mình là người con TB xa quê hương lâu ngày lên mình cũng không biết có 4 hay 7 cây cầu, nhưng bao giờ mới xây dựng xong nhỉ?
  6. Thang_Nguyen

    Thang_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Trời, các bác cập nhật tin nhanh thật đấy. Tôi lâu lắm rồi không về TB, 6 thang trời lận. Cũng định mấy hôm nữa về. Không biết có bác nào rảnh đi uống cf cùng không nhỉ???
  7. phuongyeu

    phuongyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    he he,nếu pác mời thì em xung fong đi uống cafe với pác..bù lại em sẽ làm hướng dẫn viên cho pác nếu lâu ngày pác ko về và đã wên và ko wen với 1 số thứ.
    To:longsea: những thứ pác HMGG cập nhật đều đã hoàn thành hết rùi,về TB chỉ việc bỏ "xiền" ra sử dụng thui.
  8. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác em thấy rất cần phải xây thêm nhiều khu vui chơi cho người thái bình đúng không. dân mình bây giờ thiếu chỗ chơi quá. Cái quán ở trên đê đó có rẻ không các bác?
  9. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Oạch , hình như có cả sàn nhảy ở trên đê à? Lúc nào box mình nhảy nhót cái nhẩy.Hic
  10. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Heo_may_gat_gu viết 1 bài viết rất hay đấy.Mình bình chọn cho bài viết của bạn và cho..cả bạn 5*.
    Tuy vậy cho mình sửa 1 chỗ nhé.
    Ấy là lúc con đê chạy từ cầu cũ sang cầu mới hoàn thành. Thay vì lên cầu giờ người ta kéo nhau lên đê.
    Việc này xảy ra khi người ta dựng kè dọc bên 2 bờ sông Trà Lý.Còn con đê thì có từ lâu lắm rồi.Ngày xưa khi chưa có kè thì nơi đó là nơi của phân trâu,bò của những bãi đựng than ,của những bãi rác v.v....(Như vậy thì có ai có hứng ra mà ngắm cảnh chứ).Phía thượng lưu của đê người ta làm kè để chống áp lực sóng,để làm tầng lọc ngược khi mùa lũ nước trong đê rút xuống.Phía hạ lưu người ta trồng cỏ và làm rãnh để thoát nước.
    Mình cũng đã lên tham quan,nói chung là đẹp vô cùng bây giờ người ta đã làm thành 1 dãy hàng quán kéo dài từ cầu bo cũ sang cầu bo mới.Họ đổ bê tông phía thượng lưu của đê để làm chỗ vui chơi giải trí.Theo kỹ thuật thì điều này rất có lợi cho đê là làm tăng chiều dài sân phủ trước đó giảm gradien thấm.Nói chung là 1 công đôi việc.
    Chỗ đó bây giờ tấp nập vui vẻ và sạch sẽ lắm.Khi nào box mình tổ chức cuộc hội họp ở quê thì lôi nhau lên đó đi,tuyệt vời lắm.

Chia sẻ trang này