1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

To go for a walk

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi heo_may_gat_gu, 05/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Người dân thái bình còn có một thú vui chơi khác nữa là đi lượn ở đường, tuy nhiên thú vui này chỉ dành cho người trẻ thôi. Từ khi các đường phố được trang hoàng và sửa cho đẹp hơn thì xuất hiện những công ty tàu lượn, các nam thanh nữ tú cứ vòng vèo xe máy qua các đoạn đường đẹp như Lê Lợi, Trưng Trắc, Minh Khai...
  2. Thang_Nguyen

    Thang_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Ô hô, hay đây, hay đây, có người đi chơi cùng thì còn gì bằng. Tui đang tưởng về Tb phải cô đơn, ai ngờ có một người xung phong. Nhớ đấy nhé, chỉ một người thôi. hehhe
    Mà này, nếu tui về thì liên lạc với u bằng cách nào đây nhỉ
  3. heo_may_gat_gu

    heo_may_gat_gu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Thanks !
    Các bạn, tui kể tiếp chuyện cái khu giải trí nhá ! Cái máy chiếu quan sát lại rồi vào khoảng 3 x 2,5 m cơ ( hơi bị hay, hì hì ). Mới đổ thêm một sân trượt patanh, có bán kem Thuỷ Tạ ( thật may cho bạn nào nhớ không khí Hà Nội ), còn nữa có khu ẩm thực nhá. Nói chung chưa thưởng thức được hết đồ ở đây, một vài thứ thôi , cũng được, có lẽ dần dần sẽ ngon hơn. Tối nào cũng đông kinh khủng, khoảng 8h là hết bàn, HMGG với em bé hàng xóm phải ngồi trên bậc thềm ximăng của vườn cỏ để thưởng thức nước dừa đấy.
  4. CaMuoi

    CaMuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Thái Bình bi giờ lắm trò để tiêu khiển nhỉ. Nhân tiện, bác Hương_ gật_ gù ơi, mới đọc cái tiêu đề của bác tui chả hình dung ra nội rung bên trong là gì. Có vẻ tiêu đề cho cái topic này là "về TB ăn-chơi gì, ở đâu" thì hợp hơn.
  5. heo_may_gat_gu

    heo_may_gat_gu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác, nghe bác nói mà tôi thấy giật mình. Tiếng Anh của tôi không tốt, lại mắc phải cái tật đôi lúc sử dụng tuỳ hứng. Tôi định viết về những gì mình nhìn thấy hàng ngày, những gì tôi quan sát thấy thích, thấy hứng thú , thấy rung động viết lên đây để cùng chia sẻ. Thật nhiều thứ để kể lể hay chỉ đôi chút cảm xúc thoảng qua như một thoáng heo may trên phố, một buổi sáng đi làm trời rất đẹp , hay cái nắng gay gắt rát bỏng lưng ... chỉ thế thôi, cuộc dạo chơi của cảm xúc, có lúc nọ lúc kia. ..
    Ý định để tôi đặt tên tiêu đề là như vậy, tôi không kiếm được cụm từ nào hay , thế theo bác tôi nên đặt tiêu đề như thế nào ?
    ( Tiếng Anh tôi kém lém, bác đặt như thế nào giùm cho thể hiện được nội dung mà tôi vừa kể tôi cám ơn bác nhìu nhìu nhá , hì ). Tặng bác bông hoa , ( như kiểu bác cứ tỉa tỉa tót tót tôi thì phải, có ý gì không đấy, khó hỉu wá )
    Tôi đang viết về một vài món ăn ngon thường ngày chỉ Thái Bình mới có nhá ( hì hì, tâm hồn ẩm thực ) , ví dụ như mắm cáy , canh cá Quỳnh Côi , xôi bà Cẩm, ốc bà Len ... Mời các bác góp vui.
    Được heo_may_gat_gu sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 20/07/2004
  6. CaMuoi

    CaMuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, bác thích gì viết nấy thì có thể đặt tên topic là "Tuỳ hứng Thái Bình", "Thập cẩm Thái Bình" chẳng hạn. Có vẻ topic chung chung như vậy dễ trở thành một thứ mỳ hổ đốn mất nhỉ? Hay đặt tên là "Hương vị Thái Bình", ... Tiếng Anh bọn nó hay dùng là "Thái bình''''s way of life" , "Outdoor in Thaibinh", "Killing time in Thaibinh" ...
    Đặt tên topic nhiều lúc cũng xương phết. Ngoài việc thể hiện nội dung topic lại còn phải nghe hay hay. Nhiều khi chỉ cần đọc tiêu đề đã thấy một phần nào đó cái rất riêng của người viết.
    Nhân tiện kể chuyện vui, mà hoàn toàn thật chứ không phét. Tôi có ông bạn Việt Kiều có vợ sắp sanh con gái. Tui hỏi hắn định đặt tên con là gì. Ông bạn bảo là nghĩ mãi vẫn chưa ưng tên nào. Hắn muốn có một tên tiếng Việt, một tên tiếng Anh. Tui bảo, hay mày đặt tên con là Anna Vu, (tức là Vũ An Na). Như thế gọi cả bằng tiếng Việt và Anh đều được. Lại còn có thể phòng xa lỡ sau này về VN, mấy ông sở tư pháp khỏi chặn đường đòi vứt bỏ tên tiếng Anh . Tui còn đá thêm là: "Vì vợ mày tên là Nết, mày đặt tên con là Na, --> ý là Nết Na nghe rất vần". Hắn ta gật đầu vỗ đùi cái bốp một cái khoái trá: "Hay đấy, ... nhưng phải để về hỏi vợ đã". Hì hì, có vẻ vợ hắn là người đã quyết định đặt tên con gái là gì rồi, thế mà hắn cứ úp úp, mở mở.
    Hê hê, ko có "tỉa tót" gì đâu. Bài của bác đọc rất ... "phê". Bác viết tiếp vụ ăn uống đi...
    Được CaMuoi sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 21/07/2004
  7. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bác 3* cho bài viết này, quote lại mới thấy mình hơi keo.
    cái vụ viết lách của bác em cổ vũ. Thực ra, cảm xúc ai cũng có, món ăn nổi tiếng ai cũng đã từng, nhưng để viết lên thành bài viết hay thì không phải ai cũng có khả năng.
    nhớ hồi nhỏ, em thì giải toán cho cô bạn, cô ấy lại làm văn giúp em, thế mà ối người cứ tưởng bọn em học giỏi toàn diện
    còn việc đặt tên cho topic, theo ý em thế là ổn rồi, bác có đặt như thế mới đúng là hàng Thái Bình made in HMGG chứ đặt kiểu khác e đọc lên đã thấy không phải là sản phẩm của bác Hương, lúc ấy dù nội dung bên trong nó có hay thế nào chăng nữa nhưng cái cảm xúc khi đọc bài nó đã thành cái kiểu qua cổng đề cafe vườn, vào trong chỉ thấy vườn, chẳng thấy cafe
  8. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi hiện nay ở Thái bình còn có một cái thú nữa là đi uống bia. Vào hè các quán bia thi nhau mở ra, với các chiêu thức khuyến mại để câu khách. Hiện nay đã có rất nhiều quán bia mới ra đời, chiều chiều đi đâu cũng thấy quán bia nào cũng thật đông, ngẫm lại câu Thái bình là đất ăn chơi quả là không sai.
  9. heo_may_gat_gu

    heo_may_gat_gu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác , em đang cố gắng định hình phong cách. Để đáp lại thịnh tình em post cái bài về ốc luộc ở bên kia, các bác sang xem hộ em xem có cần phải chỉnh sửa, bổ sung bổ siếc gì không, giúp em một tay, em cám ơn lắm ạ . Hơ hơ , Killing time cho chết mấy cái con sán con siếc để lần sau em post bài về gỏi cá. Uống ruợu thì em không dám nhưng mời các bác một chén nếp cẩm, mấy cái món tanh tanh mà nhắm với ruợu nếp cẩm thì thật không gì bằng
    Được heo_may_gat_gu sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 25/07/2004

Chia sẻ trang này