1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tớ hạnh phúc vì tớ có cậu bên cạnh!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi anhphuong86vn, 20/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    tớ hạnh phúc vì tớ có cậu bên cạnh!!

    tớ có thể nói thế vì tớ cảm thấy bên cậu tớ hạnh phúc...tớ cũng chẳng biết tại sao nữa nhưng những gì cậu dành cho tớ làm tớ cảm thấy tớ đc quan tâm và tớ có ý nghĩa với ai đó...ngày xưa hồi lớp 10 tớ cũng chẳng để ý rằng cậu có nụ cười mà sau này và hiện giờ tớ gọi là "nụ cười như mùa thu toả nắng"...
    hồi ấy tớ cũng chỉ biết rằng trong lớp có cậu ,như bao thằng con trai khác ,bởi tớ có những mối quan tâm khác ,và tớ cũng chẳng ngại khi thừa nhận rằng cậu ko có gì để tớ để ý ..ko có gì nổi bật cả trong học tập hay chơi bời và hình thức...
    lớp 11 bọn bạn cùng lớp rỗi hơi( đấy là tớ nghĩ thế) bầu ra ai là người đẹp trai nhất lớp..umz chẳng biết sao cậu lại lọt qua thằng bạn tớ dẫn đầu...ngày đấy tớ mới để ý xem cậu có gì đặc biệt mà bọn nó bầu cho cậu...ừ cũng chỉ vì những lí do ngớ ngẩn ấy mà tớ lại quan tâm đến cậu nhiều hơn..ko chỉ có thế,bởi nếu chỉ có thế thì tớ trọng hình thức quá ...tớ nhận ra rằng cậu hiền lắm ,chẳng như những thằng con trai trong lớp..cậu cũng chẳng ngoan ngoãn ngồi im 1chỗ mà cậu cũng nghịch như bao tên khác nhưng tớ lại thấy cậu hiền ,hiền lắm..
    chơi nhiều ,tiếp xúc nhiều tớ mới biết cậu sống "kín" lắm ..tớ thích thế...
    đầu năm học tớ chơi với cậu nhiều hơn ,bọn con gái gán tớ với cậu ..tớ cũng nhận rằng tớ quý cậu lắm nhưng có lẽ chỉ là thế thôi,1người bạn ko hơn ...tớ thích nhìn cậu cười ...cậu và 1bạn gái thành "bạn ",tớ cũng hay trêu cậu với bạn gái ấy..
    lớp 12 này tớ có cậu là bạn thân ,tớ kể những chuyện linh tinh ko đầu ko cuối ,và những chuyện tớ ko thể kể với ai đc...cậu lắng nghe và giúp tớ vượt qua những khó khăn với tớ lúc này nhất là chuyện tình cảm...cậu cũng chia sẻ cho tớ những chuyện ,những tâm sự của cậu ...tớ biết rằng với tớ cậu là người quan trọng và tớ cũng hiểu với cậu tớ cũng như thế...nhiều lần tớ nghĩ rằng sao ko yêu cậu nhỉ? thế thì sẽ có người tuyệt vời bên cạnh mình ..nhưng cuối cùng tớ nhận ra rằng nếu yêu cậu tớ sẽ ko có người bạn tuyệt vời như cậu bên cạnh ..mà chắc gì tớ đã giữ đc cậu lâu dài bên cạnh tớ nếu tớ yêu cậu?
    chỉ biết rằng tớ hạnh phúc khi có cậu bên cạnh và tớ cần cậu ...với tớ bây giờ thế là đủ,khi chuyện tình cảm rắc rối làm tớ mệt mỏi ...tớ hạnh phúc khi nhìn thấy cậu mỗi lần đến lơp,nhìn thấy cậu cười,nghe cậu nói và đc hỏi han mỗi khi buồn...
    cảm ơn cậu -MY FRIEND

    the wind would whisper with U:I.MIZ .U
    cuộc sống nếu ko muốn thoả hiệp hãy đối mặt với nó
  2. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện tuyệt vời và lâu lắm mình mới lại thấy một câu chuyện biết hi sinh vì tình bạn.
    Tôi cũng muốn kể chuyện ở đây nhưng không biết mình còn đủ thời gian không nữa.
    Lần ấy khi đi học , ngay từ lần đầu tiên mình đã ấn tượng trước dáng đi và nụ cười của bạn. Cho đến tận bây giờ mình vẫn còn nhớ dáng đi ấy , mình nhớ lúc bạn xoay người và bước vào bàn học, bạn cưòi tươi một cái với cô bạn gần bên. Và rồi mình bắt đầu chú ý hơn đến bạn. Mình hỏi dò về bạn và ngày càng thấy bạn xinh hơn trong nụ cười rạng rỡ ấy. Cái dáng đi tung tăng vô tư và vui vẻ. Cái điệu cười tao nhã và thật thoải mái. Cho đến tận bây giờ mình vẫn chỉ biết rằng bạn là người có nụ cười đẹp nhất mà mình từng được biết. Bạn là bạn thân của một người bạn rất thân của mình, có lẽ vì thế mà mình quen bạn nhanh và dễ dàng hơn. Mình đã từng làm nhiều bài thơ về nụ cười ấy, cái nụ cười mà mãi mãi mình sẽ chẳng thể nào quên. Rồi khi mình bắt đầu thân với bạn, mình nhận ra bạn là người thật vui tính, một người mà mình luôn cảm thấy thoải mái khi nói chuyện và người mà mình có thể trêu đùa. Những khi buồn mình thích được đến nhà bạn, muốn được cùng bạn tán gẫu đôi ba chuyện của mình. Có những lúc bạn thật nhiệt tình còn mời mình lại ăn cơm nữa. Mình thật vui biết dường nào những giây phút đó. Bạn luôn thẳng tính và đầy nghị lực. Mình luôn thích được đưa bạn đi học, suốt cả chặng đường hai đứa nói chuyện thoải mái bên nhau.
    Có nhiều khi mình thấy bồi hồi sao động và muốn nói rằng mình thích bạn. Nhưng có lẽ những giây phút chúng ta có được bên nhau thật là đẹp, những khi chúng ta cùng đi chơi, cùng đi xem hoa, đi dạo. Những giây phút ấy khiến mình muốn chúng ta mãi mãi là bạn để mình có thể còn nhận được thêm nữa , thật nhiều nữa những khoảnh khắc vui tươi trong nụ cười rạng rỡ ấy.
    hungdo
  3. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    cho mày -con bạn của tao
    tao cũng chẳng nhớ tao với mày thân từ bao giờ chỉ nhớ rằng mày hơn tao 10ngày trước khi đạp tung toé mà chào cuộc đời này ...từ ngày còn ở khu tập thể đến bây giờ ..mà nhà tao cũng chỉ cách nhà mày vài nhà là cùng ..ngày xưa tao là con bé hiền ,gầy còn mày thì đanh đá ,mọi người toàn gọi là " bà giá" -tên cái bà mà bán gạo cho khu tập thể...xem nao ,tao với mày học cùng lớp từ lớp 1đến lớp 9 và bây giờ khi lên cấp 3 cũng cùng trường ..nghĩ cũng hay ..với những điều kiện ngoại cảnh tác động như thế thì ko thân cũng thành thân khi suốt ngày nhìn thấy mặt nhau...
    đôi khi tao cũng chẳng hiểu tại sao với tính cách trái ngược nhau như 2thái cực mà tao với mày vẫn chơi đc thân đến thế (cho dù lúc nào cũng có những tranh cãi ko tránh khỏi-nhất là với những đứa con gái dở hơi tụi mình) ...này nhé! ngày xưa tao hiền ,chẳng nói nhiều bao giờ còn mày thì ghê gớm chẳng đứa nào làm gì đc thì hình như bây giờ đang đổi lại cho nhau..tao đang ngày càng ghê gớm ,nói như bắn súng còn mày thì nói ít đi nhưng cũng chẳng hiền đi nhiều ..nhất là khi đứa chúng mình chơi thân với 2đứa cũng "hiền lành " như thế....cứ 4đứa đi đến đâu là thấy "vui vẻ" đến đấy ,người ta nói rằng cứ 2mụ đàn bà và 1con vịt thì thành 1cái chợ ..nhưng đấy là nói chứ đây thì có hẳn 4đứa...ui ui... khỏi fải bàn luận về cái volume ..
    có những chuyện tao cũng chẳng hiểu sao tao lại chẳng thể nói cho mày đc ..cho dù có người cho rằng nó dễ dàng ...mỗi đứa có 1thế giới riêng ,tao và mày hay nói vậy và ai cũng có những khoảng trời ,những suy nghĩ của riêng mình ..tao và mày đều hiểu thế ..đôi khi có những suy nghĩ ,những cách nghĩ trái ngược nhau và gây tranh cãi và có thể giận nhau nhưng 2 đứa tính cách trái ngược nhau như vậy cơ mà ..làm áo mà tránh khỏi đc ...nhất là với 2đứa con gái ...tao đã nhận ra rằng :nếu ko bỏ qua và chấp nhận 1số điểm của người bạn mình thì ko thể chơi lâu dài đc...
    những chuyện tình cảm của 2đứa hầu như đều biết và cũng chẳng khó khăn để vượt qua ..có những lần tao đã nghe và nhìn mày khóc khi mày chia tay với người ta-1người bạn thân của mày và ngày xưa cũng thân với tao( hay thật fải ko nào?).....tao cũng chẳng nói gì vì tao hiểu rằng nói gì cũng thừa và tao nên để cho mày 1khoảng yên lặng ..những gì mày nói cho tao và tao nói cho mày thì nhiều lắm ,kỉ niệm cũng sao mà kể hết đc khi tao và mày đã bên nhau đến 18năm ...
    tao và mày mỗi đứa 1ước mơ và những dự định riêng cho mình ..tao hiểu rằng sẽ thật ko dễ để vượt qua nhưng tao cũng tin rằng có mày bên cạnh tao sẽ có thêm sức mạnh để vượt qua và mày cũng thế nhé ...chắc chắn là vậy rồi ...tao cảm ơn cuộc sống này đã tặng mày cho tao -Trâu ạ.....

    the wind would whisper with U:I.MIZ .U
    cuộc sống nếu ko muốn thoả hiệp hãy đối mặt với nó
  4. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Xa cách
    Chào tạm biệt nhé
    Thôi, chào tạm biệt
    Con đường xưa vẫn lặng bước đi về
    Người ở nhà liệu hay chăng có biết
    Gió không thổi nhưng lòng tôi vẫn lạnh tái tê
    Đêm Melbourne không tiếng mèo kêu chó sủa
    Ôm PC buồn
    Điện thoại không kêu
    Lòng tôi nhớ
    Chuyện xưa, chuyện nay và nghĩ chuyện mai sau...
    Người ta hay bảo rằng
    "Bạn thân thiết không đồng nghĩa với bám sát lấy nhau"
    "Tình tri âm không tựa vào khoảng cách"
    Vậy mà nay xa mấy ngàn cây số
    Tôi không hiểu lời người...đúng hay sai ?
    Không trách người, không trách tôi
    Và cũng không than "SỐ PHẬN"
    Cũng đừng tiếc làm chi những tháng ngày xưa
    Bạn ở xa liệu có nghe thấy câu thơ
    Lòng tôi nói nhưng không thể voice bằng bàn phím...
    Không có buổi tiệc nào không tàn
    Hợp rồi tan, tan rồi hợp
    Tương lai mới là hiện thực
    ...
  5. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Tình bạn thật vô cùng qúy giá, dù cho đó là tình bạn thân cùng hay khác giới. Mình cũng có một người bạn thân,rất thân năm cuối cấp 3, nhưng rồi sau đó bật tin nhau vì mỗi người một hoàn cảnh. Mình vào đại học còn người bạn đó đi nghĩa vụ quân sự. Sau đó, nó có đến thăm mình nhưng khổ nổi mình lại chuyển nhà. Thế là bật tăm từ đó!
    Đã ba năm trôi qua từ ngày đó, mình không sao liên lạc được với người bạn thân này( dù mình đã tìm mọi cách)...Dù sao trong tâm trí của mình , hình ảnh người bạn thân thưở nào vẫn không phai nhạt.
    BMCCCV
  6. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    có những ngày với tớ những người bạn quanh tớ như bốc hơi ,tớ chẳng thấy có ai ,như ai cũng lạnh lùng có những điều chẳng nói cho nhau đc ...lên Net với những người bạn trên mạng ,với những câu chuyện nhiều khi ko đầu ko cuối,nhưng đôi khi là những cảm xúc của tớ...có yếu đuối ko khi tớ thừa nhận rằng tớ đã khóc khi chat ?? khi ấy tớ thấy tớ cô đơn và chẳng còn gì cho tớ vin vào ,tớ mệt mỏi khi tớ chịu áp lực từ gia đình trong chuyện học hành và nhiều chuyện khác nữa ...có những lúc tớ thấy mình chẳng có ý nghĩa gì trong cs này nữa và tớ đã nghĩ đến cái chết...nếu nói đến cái chết thì có người thấy buồn cười nhưng mà tớ thấy tớ đã nghĩ đến nó nhiều hơn 1lần ...lúc ấy tớ ko nói đc cho bạn bè mình ..tại tớ nghĩ nó cũng thật ngớ ngẩn khi nói đến nhưng chẳng sao thoát khỏi ý nghĩ đó..
    những cái nick ,những cái tên ngồ ngộ hay những hình mặt cười nhiều khi lại làm cho tớ đỡ buồn trong những ngày bế tắc..tớ lên mạng thường xuyên chỉ để nói chuyện với những người bạn trên mạng và trút bỏ những tâm sự của mình trong TTVN này ...tớ fải cảm ơn nhiều lắm những người bạn ấy cho dù có thể họ ko biết tớ như thế nào ,giọng nói như thế nào ...
    những người ấy ko biết rằng họ đã giúp tớ thật nhiều ..đôi khi có người thắc mắc tại sao tớ lên Net nhiều thế ,tớ chỉ cười nói đùa rằng ko có người yêu mà đi chơi....thật ra những lúc ấy tớ chỉ muốn nói chuyện ,tâm sự những điều tớ đang nghĩ mà chỉ có thể lên Net mới trút bỏ đc...
    xin lỗi nhé những người bạn của tôi nếu bạn cho rằng tôi hay kể lể nhưng bạn có biết rằng những điều đó đã giúp tôi như thế nào trong cuộc sống ...

    the wind would whisper with U:I.MIZ .U
    cuộc sống nếu ko muốn thoả hiệp hãy đối mặt với nó
  7. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Mỗi một ngày tôi lại càng thêm ấm áp giữa tình bạn thân
    Hôm nay cô bạn ấy nói với tôi rằng, thế Hưng thích nhận quà gì trong ngày sinh nhật. Mặc dù còn đến hơn một tháng mới đến sinh nhật nhưng tôi thực sự rất cảm động trước lời đề nghị đó. Cô bạn ấy đã cùng tôi trong suột chặng đường dài, khi cô ấy thất bại tôi có bên và động viên an ủi. Những lúc tôi buồn cô ấy luôn biết cách khiến tôi cuời. Mặc dù giữa hai chúng tôi, thật là khó để tâm sự. Khi tôi muốn cùng cô ấy tâm sự một điều gì đó thì cô ấy lại cứ trêu đùa. Mặc dù cả hai đứa chẳng mấy khi có thể tâm sự, nhưng cả hai đều hiểu được những gì mà cả hai dành cho nhau. Tôi luôn nâng niu và trân trọng những gì cô ấy đã làm cho tôi.
    hai đứa đã cùng nhau đi mua mũ cho tôi
    Cô ấy đã khâu cái túi sách đi học cho tôi khi nó bị rách, và đó cũng chính là lí do tôi đã mang nó theo và sẽ giữ nó mãi suốt chặng đường dài trong những năm học tới đây
    Cô ấy đã tặng tôi Album ảnh đầu tiên. Một cái album ảnh thật to và đẹp , lần đầu tiên tôi có được một Album ảnh để lưu giữ cho mình những kỉ niệm, có lẽ cô ấy thật sâu sắc khi đã tặng tôi món quá ấy
    tôi cám ơn cô ấy và luôn vui vẻ về những gì mà chúng tôi đã có cùng nhau
    hungdo
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ngày đầu mới chập chững bước chân vào cổng trường cấp 2, ấy đã là người bạn thân tiết của tớ, lúc nào cũng nắm tay tớ và tớ nhó rõ lắm cái câu nói của ấy : Tớ thích cầm tay ấy lắm vì ngón tay ấy nhỏ xíu àh
    Lên lớp 7, tớ nhớ chúng mình thân nhau hơn, đi đâu cũng có nhau, học thêm ở nhà tớ, ấy luôn ở lại rồi 3 bọn mình dung dăng dung dẻ đến trường. Nhớ quá cái thời đó.... Rồi ấy quen người đó, tớ cũng quen bạn của người đó, 2 đôi của chúng mình lúc nào cũng vui vẻ nhưng mà nước mắt cũng ko fải là ít ấy nhỉ. Tớ biết ấy là 1 cô bé kháu khỉnh và hay cười nhưng ấy cũng là 1 con bé rất đa cảm, ấy đã yêu người đó lắm, tớ biết chứ và ấy đã ko biểu hiện ra. Tớ còn nhớ những lần ấy ngồi bên tớ, an ủi tớ....... Những lần đó tớ không bao giờ quên đâu.
    Lên lớp 8, 2 đôi chúng mình đểu trở về con số 0, nhưng mà chúng mình đã làm chị em kết nghĩa. Buồn cười nhất là vẫn quen miệng ấy ấy tớ tớ, giờ xưng chị em nó cứ khác khác thế nào ý. Nhưng mà giờ thì..... CHúng mình đã thành chị em thật rồi nhỉ
    N ơi, không hiểu vì sao giờ đây chị nhớ em lắm. Chị biết em là 1 cô bé vô cùng đáng yêu và nếu hỏi rằng ai yêu chi nhất thì chị cũng rất hạnh fúc khi nói đó chính là em. Em luôn ở bên chị mỗi khi chị buồn , vậy mà giờ đây, chị không thể ở bên em khi em cần chị. Chúng mình có nhiều điểm chung N nhỉ. Chị vẫn còn nhớ những lần tập hát tập nhảy hip hop với break dance, chị chỉ ước chúng mình luôn được vui vẻ như trước đây, tuy tập đã bầm tím cả đầu gối rồi những 2 đứa vẫn còn ham. Rồi những lần N kể cho chị nghe về những mối tình của N, lúc đó N thật hạnh fúc đó, bao nhiêu là anh thích thế mà chị chẳng có ai để ý cả. Dù N thế nào thì với chị, em luôn là người chị yêu nhất, chị nhớ N nhiều lắm. N nói rằng tuy chúng mình không phải là chị em ruột nhưng chúng mình yêu nhau như chị em ruột vậy. Đúng thế đó N ạ. Và giờ đây , ko biết đến khi nào chị mới lại được ở bên N, kể cho N nghe rằng giờ đây T mít ướt của N mạnh mẽ lắm rồi, nhưng cũng yêu đuối lắm.Chị muốn kể hết cho N những gì chị có thể và chị biết N hiểu chị là người như thế nào. Vì vậy N đừng fản đối chị về người chị yêu nhé. N đã từng nói rằng đừng bao giờ T bắt em lựa chọn giữa T và anh ấy vì em không thể sống thiếu 1 trong 2 người. Như vậy giờ đây, chị cũng muốn N hiểu rằng người con trai chị chọn là người mang lại hạnh fúc cho chị nên dù anh ấy thế nào, N đừng fản đối nhé. N luôn nói rằng N mong chị hạnh fúc mà, fải ko N
    Chị rất vui vì N luôn ở bên cạnh chị, điều đó cũng tiếp cho chị thêm nhiều sức mạnh để vượt qua được khó khăn trước mắt này. Rồi sẽ có 1 ngày nào đó, chị và N sẽ lại được cùng ngồi bên nhau, kể chuyện tâm sự cho nhau nghe và với chị, N sẽ mãi là Ngố của chị. Chị yêu N và cảm ơn tất cả những gì em đã mang đến cho chị . CHúc N thành đạt trong cuộc sống và hãy luôn nhớ rằng : T luôn là người chị, người bạn của N nơi N có thể nương tựa và tâm sự.
    Yêu và nhớ N của chị
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  9. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Tuyệt thật, lâu lắm rồi mới được đọc 1 topic chất lượng thế này. Nhưng đọc xong lại thấy buồn vì mình đã xa bạn rồi, thật sự câu nhất cự li là đúng lắm, bạn ở đầu thành phố, tôi ở cuối thành phố, không thể ngày nào cũng gặp nhau mà đấm bùm bụp bùm bụp vào bạn như cái bao cát được nữa. Và tôi cũng muốn cám ơn bạn, tất cả những gì bạn làm cho tôi.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  10. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    chả lẽ tớ lại nói cái câu mà chủ đề đã nêu ra! tớ sẽ nòi là cảm ơn vì cuộc sống đã khiến cho tớ bít cậu ! nhớ cái lấn đầu cậu nhìn thấy tớ tớ ko hề bít đó là cậu tớ cứ nghĩ cậu là thằng hâm nào thui! thế mà ko ngờ bây giờ tớ mong có cậu bên mình tớ muốn có cậu ở bên để chia sẻ những nỗi bùn của tớ! tớ chỉ ước có thể dựa vào vai của cậu một lần để khóc cho đẫ chỉ một lần thui
    yêu là mất trong nhà một ít ^_^
    vì mấy khi yêu mà chắc được yêu [/size=27]

Chia sẻ trang này