1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tớ hạnh phúc vì tớ có cậu bên cạnh!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi anhphuong86vn, 20/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tao lại nhớ đến mày, thằng bạn mà tao đã xa đến 2 năm, thằng bạn mà luôn kêu gọi tao về để cả 2 đứa lại như ngày nào. Nhưng........
    Mùa hè năm nay khác nhiều với mùa hè năm đó mày nhỉ. Năm nay tao lại ngồi đây một mình, lại ko được cùng mày hẹn hò đi chơi và quậy fá, lại ko được cùng đánh nhau với mày..... Đến bao giờ mới được cơ.
    Cò àh, tao nhớ mày nhiều. Tao ước thời gian quay trở lại. Tao ko bao giờ nuối tiếc những gì đã qua, tao hạnh phúc vì mày đã mang đến cho tao nhiều kỷ niệm như vậy, kỷ niệm của một mùa hè trong suốt quãng đời học trò của tao, nhớ nhiều lắm.
    Tao nhớ mày như một mối tình học trò vô cùng ngây thơ và nhí nhảnh. Tao nhớ lại cảm giác lần đầu tiên tao được mày quan tâm đến tao, tao nhớ cảm giác được cười và vui đùa với mày bên cái xích đu ấy và cái đu quay đó. Tao nhớ cái đêm tao và mày ngồi xích đu và ngắm trăng, giá như lúc đó tao ước thời gian hãy ngừng trôi, ko biết nó có ngừng trôi ko mày nhỉ. Nhớ những dòng xin lỗi của mày cùng những cái tát tao đã vô tình tát mày. Tao nhớ những lần chơi đùa, tao được giận hờn để rồi mày lại lon ton chạy theo tao để xin lỗi.... Tao vẫn muốn được như vậy mày ạ. Có lẽ hồi đó quá ngây thơ, quá trẻ con mày nhỉ. Tao ước tao luôn được như vậy nhưng thời gian đã làm thay đổi tất cả rồi, chỉ một thứ ko bao thay đổi là tình yêu tao dành cho mày, mày có hiểu ko??? Tao yêu mày như một thằng bạn thân của tao, tao yêu mày như một thằng em của tao.... tao và mày đã có quá nhiều kỷ niệm fải ko? Ít ra là đối với tao, mày đã đem đến cho tao những kỷ niệm về tình bạn mà ko ai có thể dành cho tao như mày dành cho tao...
    Ngày chia tay mày.... cũng đã 2 năm rồi mày nhỉ, tao và mày chỉ ôm nhau rồi tao lên đường. Bức thư mày viết, tao vẫn lấy ra đọc mỗi khi tao cảm thấy cô đơn nới xa xôi này. Tao đã thật sự tìm lại được những niềm vui cho chính bản thân tao, tao ko còn sợ cô đơn nữa vì tao biết bên tao còn có mày.
    Cò àh, hãy chờ tao nhé, một ngày nào đó tao sẽ quay về VN, lúc đó mày cũng về VN cùng với tao nhé. Lúc đó sẽ là ngày tao và mày lại cùng làm nên những kỷ niệm như hồi xưa mày nhỉ.
    Nhớ mày nhiều lắm, thằng bạn thân của tao
  2. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    Tối nay mày đi chơi ,tao thì gõ lọc cọc ,lang thang trên net mà chẳng biết làm gì ..tao với mày định về quê mày chơi 1chuyến vào ngày mai thế mà lại hỏng kế hoạch vì mày đi Cửa Lò với mama và con em mày ,hừ đúng là tức ko chịu đc,tức nhưng chẳng làm đc gì thế mới càng tức chứ???bao nhiêu dự định thế là fải bỏ cả,mày thì vi vút còn tao thì loanh quanh 2ngày sắp tới ...buồn thật
    Thế là tao và mày đã hoàn thành xong nhiệm vụ quan trọng nhất trong 12năm ăn học ,nhưng đều thất vọng vì mình ko đạt đc điều mình mong muốn ...2đứa nhăn nhở cười trừ:lấy quách chồng cho xong-nhưng mà lấy ai-thì đầy ngoài đường ,kiếm đại 1chàng...lại cười ...cười mà thấy mình thật vô dụng ,thất bại trong lần đầu tiên ra trận ..người ta thường nói"Vạn sự khởi đầu nan" nhưng tao và mày đã thất bại rồi ...
    Đi chơi với nhau sau những ngày thi ,tao và mày đều thấy mệt mỏi nhưng vẫn dẫn xác đi chơi,dù sao cũng xa nhau 2tuần (có vẻ như vài tháng ấy)..mày ngồi sau tao cười cười " đi với chồng con quen rồi,đi với mày chán ốm" ...dính vào mấy cái vụ tình củm nó mệt lắm ,nhưng đc cái nhiều chuyện để kể,lúc nào cũng ríu rít "chồng tao nó gọi điện " ,lúc thì lại nhăn nhó "tao chán rùi ,bỏ thôi,có 1thèng mới hay lắm " ...ôi ,con ranh,bỏ mày vào bị mà tống ra hoang đảo cho hết cái giống hay đòi hỏi đi ..sao lại cứ bon chen như thế làm gì nhỉ???
    Chẳng biết tao và mày có đi đc đâu ko nhỉ? mà cái tính tao và mày thì chỉ thích xa nhà và làm những gì mình thích ...tao và mày nếu ko gặp nhau 1tháng thì sẽ ra sao nhỉ??? tao cũng chẳng biết nữa,vì tao và mày chưa khi nào xa nhau đến 1tháng ...1phép thử có hay ko??

  3. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Tít..tít..tít...trời ơi mới sáng sớm mà ai đã lôi cổ mình dậy bằng những dòng tin nhắn thế nhỉ?
    " Tối nay sinh nhật tôi, đến 22 Lê Văn Hưu, quán Karaoke Mùa Thu nhé! Mưa cũng phải đến đấy, sinh nhật tôi là không thể thiếu bà đâu, ít nhất thì cũng để tôi lại được thưởng thức giọng "ka vàng khè" của bà đấy!"
    Hoá ra là cô bạn thân từ hồi lớp 1. Mọi người ở cơ quan cứ buồn cười mãi không phải vì cái suy tư khi suy nghĩ mua quà gì cho bạn sinh nhật mà đến bây giờ vẫn tồn tại một tình bạn lâu như thế.
    Hi`...mưa nên mình cũng nhàn rỗi, lại thả hồn nhớ về cái ngày xưa. Cái ngày mà sáng nào hai đứa cũng rủ nhau đi học. Cái ngày mình mắng nó chỉ vì sáng nó rủ mình sớm hơn thường lệ, làm mình cứ cuống hết cả lên vì chưa chuẩn bị xong lại bị mẹ mắng cho vì cái tội con gái lề mề mà mẹ đâu biết rằng là do nó sang sớm hơn thường lệ. Mắng nó xong rồi lại thấy có lỗi, tại vì mình là đứa bướng bỉnh, ngang ngạnh nên chẳng muốn nói lời xin lỗi mà chuộc lỗi bằng đĩa ốc ở vỉa hè....
    Lại nhớ hai con đèo nhau bằng cái xe mini Liên Xô có cả đệm ngồi cho người trước lẫn ngồi sau. Nó luôn luôn là đứa phải đèo vì nhìn thấy cái dáng mình dặt dẹo quá, nó cứ lo mình mệt nên giành phần tài xế.
    Nhớ mãi cái ngày hai đứa cũng nhóm trong đội tuyển đi thi học sinh Giỏi quận, mình phụ trách môn Toán, còn nó là môn Văn. Hai đứa luôn như bù trừ nhau vậy.
    Thật tội nghiệp và buồn cười khi nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của nó khi nhìn thấy mình bị ngất phải đi nằm viện. Nhìn dáng nó lăng xăng chạy bên mẹ hỏi han xem mình thế nào...
    ....còn tiếp.......
  4. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    ..... Nhớ những mùa thi hai đứa cùng chúm đầu vào nhau học và cũng nhau giành được những danh hiệu và thứ hạng cao nhất trong trường. Hai đứa cùng nhau đứng trên bục trước sự ngưỡng mộ của bao con mắt những đứa bạn học cùng trang lứa. Khi về hai đứa lại trao đổi những phần thưởng cho nhau vì cái hồi ấy phần thưởng chỉ là những cuốn truyện mà thôi.
    Rồi mỗi khi nghỉ hè, hai đứa lại cùng với đám bạn cùng xóm lang thang ra công viên bắt châu chấu cào cào về nhà xào nấu cho nhau ăn. Nghĩ lại mà thấy sợ...
    Nhớ có lần sang nhà cái Trang Đen, vào vườn để trèo ổi bị bà nó đuổi, cả lũ phi qua mương như trong phim chưởng vậy, hì...hai con còn đứng cười như nắc nẻ vì thằng Thắng Béo, phi sang bờ bên kia thì không phi, nó phi ngay xuống mương, ướt như chuột lột....mải cười quá mà không để ý bà cái Trang chạy đến từ bao giờ. Cũng may là cái Trang nó cản bà nó lại nên hai con mới chạy thoát nhỉ?
    Ối giời ơi, bà còn nhớ cái Toàn Ngố không? Mình đặt cho nó cái tên đó vì cái đôi mắt nó ngơ ngác vì tất cả mọi chuyện. Eo ơi sợ nhỉ, cái đầu của nó, mình vạch ra phát thì chấy con, chấy kềnh cứ thế là rơi lả tả, hai còn xông vào giết. Nghĩ lại mà thấy sợ phát khiếp. Đến bây giờ mong có cũng chẳng thể thì các loại dầu gội đầu với hoá chất làm cho tóc mình còn chết huống chi là chấy . A`, đấy lại nói tiếp đến nó, bà biết không bây giờ trông nó xinh cực, hôm gặp nó ngoài đường, mãi mới nhận ra nhau vì nó bảo tôi cũng xinh hơn nhiều . Bây giờ nó đã lấy chồng rồi, mới có baby (thảo nào, trông xinh thế!). Hôm đó tôi với nó buôn mấy tiếng cơ đấy. Nó bảo là hôm nào tụ tập được thì alo cho nó. Ừ, để hôm nào tụ nhỉ? Hay là lát nữa tôi gọi cho nó bảo là tối nay đi luôn? Mà cũng chẳng biết nó có đi được hay không vì có gia đình lại còn con nhỏ thì khó đi lắm.
    Hi`...nhớ cái hôm mà bà bị nhốt trong nhà ý, hai đứa đứng nói chuyện với nhau thông qua cái cửa sổ rồi hai con cười như nắc nẻ vì giống y như chị Hằng hàng xóm nhà tôi hôm nói chuyện với bạn trai.
    ....Tôi nhớ mãi cái hôm bà sang nhà tôi đứng khóc một hồi, mãi sau mới nói là nhà bà sẽ chuyển đi nơi khác. Hu , hai con cứ ôm nhau khóc cứ như kiểu trong phim người ta chia tay vĩnh biệt ý. Sợ quá cơ. Rồi thì hai đứa lại vui ngay vì mẹ bảo thế cũng có sao đâu, hai đứa vẫn có thể đến thăm nhau mà.
    ----còn tiếp----
  5. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    Tớ và cậu bây giờ đã xa nhau,ko học cùng lớp để ngày nào cũng đc trêu nhau,để có những lúc buồn tớ đc cậu lắng nghe và những lúc vui tớ đc chia sẻ niềm vui ấy với cậu...Tớ và cậu đã ra trường,mỗi người 1con đường,những ngày tớ về nhà tớ lại phone cho cậu,rủ nhau đi loanh quanh đâu đó...
    Khi ra 1cuộc sống mới khác hẳn những ngày tớ ở nhà,tớ có những suy nghĩ khác và cách nhìn khác về tất cả...có nhiều khi tớ mệt mỏi vì thấy cuộc sống mới này quá xô bồ,tấp nập,tớ ko có cậu bên cạnh để lắng nghe và an ủi như trước nữa ...có những điều khi thiếu vắng ta thấy hụt hẫng nhiều lắm..
    Tớ thấy cậu gầy,gầy lắm...tớ lo lắng nhưng chẳng biết phải làm thế nào ngoài câu" cậu fải giữ sức khoẻ đấy" ...tớ biết cậu thất vọng và suy sụp vì những hi vọng của cậu ko đạt đc ...tớ chẳng biết fải nói những gì với cậu vì tớ sợ nó sẽ trở nên vô nghĩa và sáo rỗng ...tớ chỉ mong cậu hãy gắng lên,đừng tự ti nữa,tất cả còn đang ở phía trước ....
    Tết sắp đến rồi,1năm mới đã đến ,1khởi đầu mới đã bắt đầu,tớ hi vọng ở cậu nhiều lắm ..cố gắng lên Ngơ

Chia sẻ trang này