1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ hỏi cái: cho ông này bài học thế nào ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lilz, 18/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Ca?m ơn bạn đaf da?nh sự yêu quý cho mi?nh. Thực ra, khi viết nhưfng do?ng đó mi?nh đang trong tâm trạng cực ki? tô?i tệ. Cuộc sống không cho ai đu? đâ?y với niê?m vui va? hạnh phúc trọn vẹn ca?. Pha?i tự tạo cho mi?nh nhưfng niê?m vui nho nho?
    Sung sướng một điê?u la? thi?nh thoa?ng mo? lên đây, mi?nh vâfn co?n có chôf đê? thi?nh thoa?ng chư?i bậy, chư?i đơ?i, chư?i bóng gió, xuyên tạc, nói xấu, ngoa ngoắt, chanh chua.... tí. Ha ha ha! May ma? co?n có chôf đê? mi?nh chanh chua...
  2. beeandhoney

    beeandhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn, em bổ sung thêm nữa là có thể đồng chí này xem nhiều phim HQ quá nên cứ tưởng cái kiểu gây ấn tượng với con gái như thế là hay. Ở đời ko biết mình là ai, chán!
  3. chubby11

    chubby11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    @Chủ topic: Nếu mọi việc xảy ra đúng như bạn kể thì bạn quả là hiền quá, hoặc bị shock quá trước tình huống như thế nên không nói năng được gì. Đọc mà đã thấy...sôi máu rồi, tớ mà gặp tình huống đó thì...hừm hừm, nhẹ nhất cũng phải nói lại vài câu khóa miệng lão ấy lại.
    Loại con trai bị hoang tưởng, cứ nghĩ đứa con gái nào gặp cũng thích mình thì tớ gặp rồi, chứ cái loại thô lỗ như lão bạn của ấy thì tớ chưa gặp bao h. Điên thật.
    Được chubby11 sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 19/01/2008
  4. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Em Không Thể nói có lý. Nhưng mà nhiều trường hợp thì vẫn phải nhịn.
    Chị ngày xưa cũng gặp mấy anh thế này. Do bác giới thiệu. Trong lòng mình điên lắm ý mà cố nghĩ đến thể diện của bác để nhịn. Nhiều khi mình nóng giận nói câu gì ko hay thì bác mình bị bẽ mặt (nếu nó đi nói xấu mình với người khác cùng chỗ làm với bác). Công nhận lúc đó mình thấy mình đạo đức giả, trong bụng thì chỉ muốn cho một giày 9cm vào mặt, mà bên ngoài thì cứ phải cười giả lả.
    @Chủ topic: Cứ lờ đi thôi. Ng ta cứ nói mãi một mình thì cũng nhàm, tự động rút lui. Nói chung là ko dây với Hủi.
  5. qthephong85

    qthephong85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Cô khongthe nói quá chuẩn
    @ba gia: gặp tớ là nói thẳng, hơi đâu mà nể nang, người ta biết điều thì mình mới biết điều chứ.
  6. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, sự đời ko đơn giản như thế đâu. Tớ bây h vẫn thấy mình đúng khi mình ignore. Tớ tính cũng nóng nảy lắm. Nhưng mà kiềm chế được thì vẫn tốt hơn. Một lời nóng giận nói ra, mình được xả lúc đó thôi, nhưng chưa chắc đã hay cho chính mình.
    Anh kia mà tớ gặp thì ko thô lỗ kiểu này, nhưng theo một kiểu quái dị hơn rất nhiều. Thực lòng chỉ muốn cho 1 guốc vào mặt thôi.
  7. lovefriend8x

    lovefriend8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, sự đời ko đơn giản như thế đâu. Tớ bây h vẫn thấy mình đúng khi mình ignore. Tớ tính cũng nóng nảy lắm. Nhưng mà kiềm chế được thì vẫn tốt hơn. Một lời nóng giận nói ra, mình được xả lúc đó thôi, nhưng chưa chắc đã hay cho chính mình.
    Anh kia mà tớ gặp thì ko thô lỗ kiểu này, nhưng theo một kiểu quái dị hơn rất nhiều. Thực lòng chỉ muốn cho 1 guốc vào mặt thôi.
    [/quote]
    Hihi, chị ơi, nhân tiện chị chia sẻ luôn cùng mọi người chuyện của chị đi. Đời em may mắn chưa gặp 1 kẻ nào thô lỗ đến mức như vậy cả
  8. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Hehe, chị ko có thói quen bê chuyện của mình lên diễn đàn kể đâu em. Chỉ kể chuyện làm đẹp bên box kia thôi á. Với lại, dù sao người ta cũng từng thích mình (chứ chả có ý gì xấu cả), đi kể xấu ng ta nơi public thì cũng ko phải lắm. Dù sao cũng là chuyện qua lâu rồi, và may mắn là ko phải gặp lại nữa.
  9. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    chết thật, đọc lại cái này sao tớ cũng thấy nó buồn cười
    k phải tớ hiền, nhưng bác kia cũng sắp 30t rồi, già rồi, tôn trọng tí
    hôm qua vẫn còn thấy tức
    sau khi tớ đi về, tớ cũng đã nt xin lỗi vì việc bắt bác ý chờ rồi
    tớ sai thì tớ nhận lỗi thôi
    dù lúc ấy thấy khó chịu lắm
    ngẫm đi ngẫm lại, tớ cũng k làm gì quá đáng lắm cả
    nên bây giờ dù nể nang là bạn của chị và lớn tuổi rồi, tớ cũng chẳng mất thời gian cho bác ý nữa
  10. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Sặc, vậy mà lần trước kêu = hắn, tưởng còn trẻ, hoá ra cũng đã đầu băm òi, chài, XH bây h vẫn không thiếu những người già rồi mà không biết cách cư xử như nào cho đúng mực. Nghĩ cũng thấy hơi vô lý !

Chia sẻ trang này